Một tay nuôi lớn, ông rưng rưng ngày cháu xa nhà

Chia sẻ Facebook
19/09/2022 12:35:35

Ngày lên thành phố nhập học, cháu gái đã cùng ngoại chụp bộ ảnh kỷ niệm. Ông căn dặn cháu đủ điều, gắng về nhiều vì ông đã cao tuổi, thời gian cũng không còn nhiều.

Những ngày gần đây, sau khi biết điểm chuẩn nhiều tân sinh viên đã bắt đầu rời xa nhà lên thành phố nhập học. Mỗi người có một câu chuyện khi xa nhà nhưng đều khiến mọi người cảm động, gửi lời chúc mong các cô gái, chàng trai vững bước trên chặng đường sắp tới.

Nhiều bạn tân sinh viên đã chuẩn bị xa nhà để nhập học. (Ảnh: Vietnamnet)

Xúc động lời chúc ông ngoại dành cho cháu gái trước khi nhập học

Báo Thanh Niên đã đăng tải về câu chuyện của M. (18 tuổi, sống tại Thái Bình) hiện đỗ Đại học Ngoại Thương diện tuyển thẳng. Ngày xa nhà lên trường nhập học, cô được ông ngoại gọi dậy thật sớm để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lần đầu cháu gái xa nhà lâu ngày nên ông căn dặn đủ điều và không quên nhắc M. thường xuyên về nhà vì ông đã 87 tuổi, thời gian không còn nhiều. Ngoài ra, ông còn cẩn nhận đưa điện thoại cục gạch để cháu lưu số điện thoại, còn gọi lúc nhớ.

Bộ ảnh cháu gái chụp cùng ông trước khi lên thành phố nhập học. (Ảnh: Thanh Niên)


Tân sinh viên chia sẻ: “Thấy mọi thứ ông chuẩn bị, nghe lời dặn dò của ông, tự dưng khóe mắt mình cay cay làm sao. Ông không giàu có, khá giả, mình biết để mua được những thứ đó cho mình, ông đã dành dụm, tích cóp rất lâu. Ông không hay thể hiện tình cảm qua lời nói với mình mà chỉ qua hành động, nên khoảnh khắc đó mình xúc động tới vô cùng”.

Bộ ảnh nhanh chóng viral mạng xã hội. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước ngày xa gia đình lên Hà Nội, M. quyết định cùng ông ngoại chụp bộ ảnh kỉ niệm. Ảnh của hai ông cháu được mọi người trong nhà khen dễ thương, nụ cười của 2 người ngập tràn hạnh phúc. Với M. đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, bức ảnh kỉ niệm này sẽ được cô mang đi và lưu giữ mãi. Lên Hà Nội nhập học, M. sẽ in ảnh ra rồi mang ra ngắm mỗi khi nhớ ông.

Ông là người nuôi dưỡng, dạy dỗ cô từ bé tới lớn. (Ảnh: Thanh Niên)

Cô gái nhỏ cho biết thêm, từ nhỏ cô đã sống với ông bà ngoại vì cuộc sống hôn nhân của bố mẹ không hạnh phúc. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế ông bà không khá giả nhưng luôn gắng cho cô những điều tốt nhất. Chính ông bà đã nuôi dạy cô nên người. Năm 12 tuổi bà ra đi, ông là người thân luôn bên cạnh và hỗ trợ cô mọi thứ.

Cuộc sống của tân sinh viên còn nhiều khó khăn và cả bỡ ngỡ phía trước. (Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ)

Câu chuyện dễ thương của 2 ông cháu đã nhanh chóng viral mạng xã hội, thu hút lượt xem lớn. Hạnh phúc nhất với mỗi người đó là trong khoảnh khắc quan trọng vẫn có sự hiện diện của ông bà. Đây là điều mà không phải ai cũng có được.

Câu chuyện khiến dân tình nhớ về ông bà mình. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage H.)


Bà nội cố dúi tiền cho cháu khi đi học xa nhà

Ông bà luôn cố gắng dành mọi điều tốt nhất, yêu thương các cháu hết mực. Có những người dù chỉ có ít tiền lẻ nhưng vẫn cố gắng dành dụm, chắt chiu để khi thấy cháu đi học xa nhà về lại dấm dúi. Một TikToker cũng từng chia sẻ hình ảnh bà của mình cố gắng chạy theo cháu để cho 100 nghìn đồng.

Bà cố gắng làm việc, dành dụm để cho cháu khi cần thiết. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok G.T)


Thương cháu phải xa nhà đi học, bà sợ lên thành phố cháu không có tiền tiêu vặt, mua bánh kẹo nên cho ít tiền. Khi cháu ngỏ ý không lấy, cụ bà vừa cười lại vừa nạt yêu: “Bà bảo lấy cơ mà. Bà nội có tiền. Lấy cho bà nội vui không tao buồn á”. Câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải cay khóe mắt khi nhớ tới chính ông bà mình.

Bà dúi tiền khi thấy cháu đi học về. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok G.T)

Bà mắng yêu khi cháu không chịu nhận tiền. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok G.T)

Những câu chuyện trên đã phần nào lột tả được tình yêu thương mà ông bà luôn dành cho con cháu. Dù cuộc sống khó khăn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần trở về bên ông bà là bình yên nhất.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Mỗi khi chúng ta lớn khôn cũng là lúc ông bà tóc đã ngả bạc. Họ dần già yếu và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy hãy luôn yêu thương, quan tâm và dành thời gian về thăm ông bà khi có thể. Chúng ta thường lầm tưởng phải mua sắm, tặng ông bà nhiều quà khi có điều kiện. Nhưng trên thực tế, ở cái tuổi gần đất xa trời, điều ông bà mong muốn nhất là con cháu gần cạnh để chuyện trò. Hãy cố gắng thật nhiều để sau này bản thân mỗi người không phải hối tiếc khi ông bà không may đi xa.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook