Một huy hiệu ít người biết của Hà Nội

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:57:02

Cũng giống như tất cả các thành phố của Pháp và Châu Âu, dưới thời Pháp thuộc Hà Nội cũng từng có một huy hiệu (Coat of Arms) cho riêng mình.


Khi nói đến biểu trưng của Hà Nội, ai ai cũng nghĩ ngay đến Khuê Văn Các. Nhưng có thể nhiều người chưa biết Logo cổ của Thăng Long – Hà Nội xưa có từ năm 1902 và được sử dụng đến 1954 (Indochine, Hanoï, Fêtes pour l’inauguration du Pont sur le fleuve Rouge, 1902). Cũng giống như tất cả các thành phố của Pháp và Châu Âu, dưới thời Pháp thuộc Hà Nội cũng từng có một huy hiệu / biểu tượng (Coat of Arms) cho riêng mình.

(Ảnh: Fanpage Thú Chơi Sách)

Huy hiệu này xuất hiện trên các loại giấy tờ trao đổi chính thức, trên phần lớn các văn bằng, giấy khen, giấy chứng nhận do Tòa Thị chính cấp. Rất tiếc chúng tôi chưa sưu tầm được hình ảnh mầu của huy hiệu, nhưng mô tả của huy hiệu Hà Nội như sau:

Phần giữa của huy hiệu là hai con rồng chầu hai bên của một thanh gươm nổi lên từ mặt hồ. Rồng mầu xanh da trời, móng vuốt mầu đỏ. Phía trên rồng và gươm là một mặt trời mầu đen, bao quanh mặt trời là một bức tường thành kiểu Châu Âu mầu đỏ. Có thể hiểu: Thanh gươm là của thần Kim Quy ở hồ Hoàn Kiếm đã trao cho vua Lê, khu tường thành là khu đô thị thương mại duy nhất hoặc là thành Đại La.


Phía dưới là đường trang trí, gồm 2 cành cây và ruy băng có dòng chữ Latin (câu châm ngôn của thành phố): “Dislecta Fortitudine Prosfera”. đây có lẽ là tiếng Latin của dòng Tên (Jesuite) ở thế kỷ XVII. Câu châm ngôn này rất bí ẩn, khó hiểu, có thể đây là do lỗi kép khi viết. Câu gốc phải là: “Dilecta Fortitudine Profera” (Những thứ ta yêu thích là do lòng dũng cảm khám phá ra).

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc và điều kiện ra đời của huy hiệu này.

Hiện nay tại Hà Nội, chỉ còn lại duy nhất và cao nhất một địa danh còn lưu giữ biểu trưng cổ xưa của Hà Nội: Trường PTTH Trưng Vương nơi rất nhiều danh nhân Việt Nam đã học từ đây.


Theo “Vài nhận xét về huy hiệu của Hà-Nội thời Pháp thuộc” [Notes sur les armoiries de. Hanoi à l’ époque coloniale]
Tác giả: Philippe Papin
Đăng lại từ Fanpage Thú Chơi Sách
Mời độc giả ghé thăm

Những dấu ấn lịch sử của trường nữ sinh đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội


Mời xem video :

Chia sẻ Facebook