Mong một cái Tết yêu thương

Chia sẻ Facebook
21/01/2023 16:03:53

Nhắc đến Tết, bao nhiêu kỷ niệm, ký ức về Tết trong tuổi thơ tôi lại ùa về. Tôi thích không khí ngày Tết thời tôi còn nhỏ hơn bây giờ.


Ngạn ngữ Nga có câu: “Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về”. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, lại một mùa xuân mới sắp tới. Tôi có cảm giác thời gian càng ngày càng không đợi ai, ngoảnh đi ngoảnh lại một năm mới qua đi trong vội vã và tiếc nuối

Nhắc đến Tết, bao nhiêu kỷ niệm, ký ức về Tết trong tuổi thơ tôi lại ùa về. Tôi thích không khí ngày Tết thời tôi còn nhỏ hơn bây giờ. Cách đây khoảng chừng 25 đến 30 năm, lũ trẻ bọn tôi mong chờ Tết hơn bao giờ hết. Vì Tết chúng tôi được nghỉ học, được bố mẹ cho đi chúc Tết họ hàng, bà con làng xóm, thân tình lắm; được nhận lì xỉ đỏ chót thích ơi là thích. Tiền lì xì bố mẹ cho chúng tôi dùng vào việc mua đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân. Nhà nào nhà nấy đều tự gói và nấu bánh chưng bằng cái thùng phuy to đùng đặt trước cửa nhà và cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho những ngày Tết. Thời đó nhiều nhà không có nồi to để nấu bánh chưng.

Trẻ con lớn bé, người già phấn khởi vì được manh áo mới. Chúng tôi háo hức đứng xem người lớn đốt pháo bánh sáng ngày mồng Một, tiếng pháo đì đùng nghe thật vui tai. Nhìn xác pháo hoa đỏ rực, cành đào tươi thắm, cây quất trĩu quả hay cây mai vàng đang đâm chồi nảy lộc, những cái ôm, những cái bắt tay thật chặt, những lời nói chân thật, những nụ cười giòn tan chứa đựng cả mùa xuân… tất cả hình ảnh đó in đậm trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.

Ngày xưa mọi thứ thật quý hiếm, có những thứ chỉ đến Tết mới có và có những cảm giác chỉ có ngày Tết mới có. Mặc dù lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng cảm nhận được hương vị ngày Tết thật ấm nồng, cảm nhận được tình cảm con người đối với nhau chan chứa yêu thương, sẻ chia gần gũi. Mọi người đi thăm hỏi chúc Tết nhau nói những lời chúc may mắn đầu năm và chia vui với nhau những thành công đã đạt được trong năm cũ. Tôi cảm được tấm chân tình của con người thời đó. Tất cả những thứ đó tạo nên một cảm xúc khó tả.


Bây giờ, tôi không còn thấy trẻ con hay người lớn háo hức chờ đón ngày Tết như ngày xưa nữa. Đối với nhiều người thậm chí quãng thời gian nghỉ Tết còn là cực hình đối với họ, họ muốn đi “trốn Tết” . Bởi họ không được “nghỉ ngơi” một cách thực sự. Cuộc sống bây giờ đủ đầy, cái gì cũng sẵn có không chỉ ngày Tết mới có. Những món quà Tết, món ăn ngày Tết bày bán ngoài cửa hàng, ngày thường cũng có. Chỉ cần một cuộc gọi hoặc một thao tác trên điện thoại thì bạn muốn đặt món đồ nào cũng được. Rất nhanh gọn và thuận tiện nhưng vì quá dễ dàng nên mọi người cũng không muốn tự tay làm nữa. Niềm vui khi cùng các thành viên khác trong gia đình chuẩn bị các món đặc biệt ngày Tết cũng biến mất. Đặt sẵn món ăn như vậy cũng tước đi cơ hội để có thể hướng dẫn và dạy bọn trẻ cách làm chúng như thế nào. Khác với ngày xưa ông bà chỉ dạy cho mẹ, mẹ chỉ dạy cho con…


Ngày nay, điện thoại smartphone, internet, phương tiện đi lại phát triển nhiều… con người có thể rút ngắn khoảng cách về mặt địa lý nhưng trái tim mọi người dường như lại đẩy xa nhau hơn. Tôi nhớ đã từng đọc trong “Đường Thư” có ghi chép lại một sự tích rất hay về một kỳ nhân có thực thời nhà Đường là Trương Quả Lão. Trương Quả Lão, còn gọi là Trương lão, là một trong tám vị Tiên trong Đạo gia. Trương Quả Lão sống ẩn cư ở Trung Điều Sơn, Hằng Châu. Người đương thời đều cho rằng ông có phương pháp trường sinh bất lão. Ông chuyên cưỡi lừa ngược vì ông phát hiện ra rằng nhân loại càng tiến về phía trước thì đạo đức lại càng bại hoại, càng thụt lùi. Cho nên, Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược chính là để điểm hóa cho con người đời sau, hy vọng mọi người có thể hiểu được dụng ý của ông mà tìm lại bản tính tiên thiên của mình, không quá phụ thuộc vào vật chất, công nghệ hiện đại mà buông lơi rèn giũa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức.

Con người ngày nay dường như ngại quan tâm, ngại chia sẻ với nhau trực tiếp, ngại đến nhà nhau chơi Tết, sợ làm phiền gia chủ, thay vào đó không gian ảo và các thú vui thời hiện đại chiếm mất của con người quá nhiều thời gian hữu ích rồi. Vì vậy, những công việc ngày Tết truyền thống từ thời ông bà vẫn làm thì bây giờ cũng rất hiếm gia đình còn duy trì. Không khí và cảm xúc ngày Tết bây giờ cũng không còn được như xưa.

Tôi trộm nghĩ rằng, ngày Tết, có mấy điều chúng ta có thể làm:

1.Tận hưởng không khí ngày Tết theo đúng ý nghĩa vốn có của nó là những ngày đoàn viên sum họp gia đình, họ hàng, bạn bè thăm hỏi nhau, đến nhà nhau chơi chia sẻ niềm vui và kế hoạch tương lai… tặng nhau những món quà nhỏ tự làm và ý nghĩa.

2. Coi trọng tình cảm con người, đặt các mối quan hệ trên tất cả lợi ích cá nhân. Khi con người quý trọng yêu thương nhau, luôn biết nghĩ cho người khác trước thì sẽ thấy các mâu thuẫn và bất đồng xưa nay sẽ đều được cải thiện.


3. Sống đơn giản, không chạy theo vật chất, không mưu cầu lợi ích quá nhiều, không toan tính, bớt âu lo… Khi bạn làm các việc xuất phát từ cái tâm trong sáng và không xuất phát từ những truy cầu lợi ích bản thân thì khi đó bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp hơn. Như vậy bạn cũng sẽ được “nghỉ” Tết mà không phải lo lắng gì.

4. Biến những ngày Tết thành những ngày nghỉ thật bình yên, lắng đọng trong tâm. Gia đình thảnh thơi dẫn các con đi dạo phố trong không khí tấp nập của phiên chợ Tết mua hoa đào, hoa mai… Cho các con được học và làm các món ăn cổ truyền dân tộc: gói bánh chưng, làm mứt Tết, cắm hoa, trang trí nhà cửa…

5. Cả gia đình đi du xuân: thăm thú các danh lam thắng cảnh của đất nước; tham gia tìm hiểu các trò chơi dân gian, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của cha ông xưa. Cho các con sống trong không khí ngày Tết – ở đó không có chỗ cho sự âu lo, phiền muộn, không có chỗ cho sự ích kỷ, tham lam; không có chỗ cho các mưu cầu lợi ích… mà nơi đó chỉ có chỗ cho sự đùm bọc, sẻ chia, vô lo, vô nghĩ, khoan dung, độ lượng…

Một cái Tết tràn đầy yêu thương và những nụ cười :


Đây cả mùa xuân đã đến rồi,
Từng nhà mở cửa đón vui tươi,
Từng cô em bé so màu áo,
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười.


Hạnh Nhi
Tác giả gửi Trí Thức VN

Tết nói chuyện hoa mai vàng, dưa hấu đỏ


Mời xem video :

Chia sẻ Facebook