Món quà ấm lòng người xa xứ trên hành trình về quê ăn Tết

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 09:39:31

Trên hành trình về quê ăn Tết, bà con không hề cô đơn vì luôn có lực lượng chức năng cũng như người dân sẵn sàng hỗ trợ. Họ đã lập những điểm phát nước, khăn lạnh miễn phí đem đến niềm vui cho bà con.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán 2023 sẽ đến, trong lúc này ai đi làm ăn xa cũng đang phấn khởi về quê ăn Tết. Tại địa bàn tỉnh Bình Phước, vài ngày gần đây, lực lượng CSGT đã xuống đường tiếp sức cho bà con trên hành trình trở về nhà. Dù chỉ là chai nước mát, chiếc khăn lạnh nhưng cũng đủ khiến những người con xa quê cảm động.

Điểm phát nước, khăn lạnh tại huyện Đồng Phú, Bình Phước. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đăng tải, tại trạm CSGT huyện Đồng Phú - thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước hiện đang tổ chức phát nước suối và khăn lạnh miễn phí cho bà con. Dưới tiết trời oi bức, đây thực sự là những món quà vô cùng thực tế và mang giá trị nhân văn.

Những chai nước ướp lạnh tiếp sức cho bà con về quê ăn Tết. (Ảnh: Thanh Niên)

Thấy lực lượng CSGT đứng tặng quà, nhiều người đi xe máy đã tấp vào lề nghỉ ngơi, uống chút nước mát lạnh, lau mặt tỉnh táo, nạp năng lượng cho chặng đường dài phía trước. Trên xe ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc cùng những món quà mang về tặng người thân ăn Tết.

Đại úy Nguyễn Anh Khang, Trạm phó Trạm giao thông Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước) cho biết, chương trình hỗ trợ bà con sẽ diễn ra 24/24h, từ ngày 26 tháng Chạp (tức 17/1) đến 30 tháng Chạp (tức 21/1). Sau đó, từ mừng 5 tháng Giêng (tức 26/1) hoạt động này lại tiếp tục. Đây là những thời điểm bà con đi lại đông nhất. Bên cạnh chiếc khăn, chai nước, các cán bộ còn gửi lời chúc thượng lộ bình an, năm mới an khang đến mọi người.

Vì thời tiết khá oi bức nên đây thực sự là phần quà ý nghĩa. (Ảnh: Thanh Niên)

Đại úy Khang mong rằng, từ những việc làm nhỏ bé như thế này, lực lượng CSGT và người dân sẽ thêm gần gũi, gắn bó. Hơn nữa, đây cũng là lời động viên xua tan mệt mỏi, mong bà con có tinh thần thoải mái, phấn khởi trên hành trình về quê ăn Tết.

Là một trong những người nhận quà từ CSGT tỉnh Bình Phước, chị Lương Thị Nghiệp (quê Đắk Lắk) bày tỏ dù đây không phải thứ gì đó quá giá trị nhưng vẫn khiến chị và gia đình xúc động. Chị hiểu rằng đó là tình cảm của các chiến sĩ dành cho bà con.

Nhận những chai nước mát, ai cũng phấn khởi. (Ảnh: Thanh Niên)


Tương tự, anh Vũ Xuân Bình (từ TP.HCM về Bình Phước) cũng tâm sự: "Tôi chạy xe máy một mình liên tục khoảng trên 100km là đã cảm thấy thấm mệt rồi. Khi được lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước mời vào tặng nước uống và khăn lạnh thì mình cảm thấy rất vui."

Không chỉ có lực lượng chức năng mà ngay cả người dân bên đường ở nhiều nơi cũng đang tiếp sức cho bà con về quê ăn Tết bằng những món quà nhỏ bé tương tự. Thậm chí, còn có người đã duy trì việc làm này trong suốt 7 năm. Đó là anh Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi, người đứng sau điểm phát nước miễn phí ở Km 29, quốc lộ 1A, thị trấn Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Điểm phát nước do anh Dũng tổ chức ở Bình Thuận. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh tâm sự trên báo Thanh Niên, trước đây khi còn là sinh viên anh cũng thường chạy xe về nhà. Sau này nhìn thấy mọi người lỉnh kỉnh đồ đạc hồi hương, anh rất đồng cảm nên quyết định phải làm điều gì đó ý nghĩa. Từ năm 2016, anh bắt đầu phát nước ở Đồng Nai, đến nay chuyển tới Bình Thuận nhưng vẫn duy trì việc làm này.


“Mấy năm trước tôi có phát thêm mì tôm, cà phê nhưng đợt này chưa kịp chuẩn bị nên phát tạm nước cho mọi người", anh Dũng kể.

Người thân của anh Dũng cũng tham gia phát nước, trao quà tận tay cho bà con. (Ảnh: Thanh Niên)

Tấm biển "Nước uống miễn phí, chúc bà con thượng lộ bình an" được anh dựng ven đường như tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người. Để tránh nguy hiểm và không gây ra ùn tắc, anh Dũng đặt nước sâu vào bên trong, những người lấy nước xong nói cảm ơn rồi cũng tranh thủ đi ngay.

Tấm biển với dòng chữ giản dị khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Thanh Niên)

Hay tại Bình Thuận, những ngày này, lực lượng CSGT cũng tặng quà, mũ bảo hiểm cho bà con về quê ăn Tết. Báo Giao Thông viết, phần quà nhỏ bao gồm nước khoáng, khăn lạnh, khẩu trang, bánh kẹo... đã mang đến rất nhiều niềm vui cho mọi người. Đặc biệt, CSGT còn cấp phát mũ bảo hiểm mới, đạt chất lượng thay mũ bảo hiểm cũ cho người đi đường.

Những phần quà dành cho bà con đi xe máy về quê ăn Tết được chuẩn bị chu đáo. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao đến cho bà con. (Ảnh: Báo Giao Thông)


Có thể thấy, những việc làm trên tuy đơn giản nhưng lại mang đến rất nhiều niềm vui và giá trị nhân văn. Quãng đường hồi hương của bà con cũng nhờ thế mà trở nên ngắn lại, tràn ngập tình người.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Những việc làm trên một lần nữa cho thấy tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Dù chẳng phải những người thân quen nhưng họ vẫn sẵn sàng tiếp sức cho bà con xa quê. Đó chính là sức mạnh tinh thần vô giá, tiếp thêm năng lượng to lớn để mọi người vượt qua khó khăn. Hơn nữa cho đi cũng là nhận lại, vì thế hãy giúp đỡ người khác ngay khi còn có thể nhé. Biết đâu chúng ta sẽ nhận lại những thứ còn giá trị hơn cả của cải, vật chất.


Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook