Mẹ rơm - Tập 5: Không chấp nhận cưới Mô “gù”, Loan “khờ” bỏ đi trong đêm

Chia sẻ Facebook
10/11/2022 10:02:52

Loan khóc nức nở khi Mô “gù” sang hỏi cưới. Cô bỏ nhà đi giữa đêm khuya để không phải cưới Mô.


Bà Lành (Ngân Quỳnh) ra thăm mộ mẹ đẻ Loan, nhớ lại năm xưa khi mang Loan ( Huỳnh Hồng Loan ) về nuôi đã hứa với mẹ Loan sẽ chăm sóc tốt cho cô. Bà Lành nói với Khoản ( Cao Minh Đạt ) phải coi Loan như em gái ruột. Khoản yêu thương, chăm sóc Loan từ nhỏ rồi dần nảy sinh tình cảm với Loan. Khoản không muốn Loan gọi mình là "anh hai" và còn xin bà Lành cho phép cưới Loan. Bà Lành nổi giận với con trai, cấm không cho Khoản được nghĩ đến chuyện này.


Mô "gù" ( Thái Hòa ) vì muốn cứu Loan thoát khỏi sự tra tấn của Khoản nên liều mình nhận là người khiến Loan mang bầu. Mô nhờ bà Năm sang thưa chuyện với bà Lành cho phép được cưới Loan cho đàng hoàng. Hoàn cảnh Mô rất đáng thương, tứ cố vô thân, bố mẹ nuôi đã qua đời, người thân chẳng còn ai. Bà Lành thấy Mô là người hiền lành, tử tế nên cũng yên tâm gả con gái cho Mô. Loan không muốn đón nhận tình cảm của Mô, ngồi khóc nức nở khi Mô sang hỏi cưới.

Khoản đi uống rượu say trở về nghe được chuyện này liền nổi đoá, đòi đánh Mô. Bà Lành khuyên Mô đi về, tránh gặp họa. Nói chuyện với Mô, bà Năm lo mình mù loà sẽ không tốt khi làm đại diện nhà trai trong ngày cưới nên khuyên Mô nhờ chính quyền giúp đứng ra tổ chức. Có như vậy, Khoản cũng sẽ không dám làm loạn trong ngày cưới.

Mô nói chuyện với Loan, hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con Loan. Mô nói tình cảm anh dành cho Loan là thật lòng. Song, Mô vẫn bị Loan cự tuyệt. Cô khẳng định mình không có tình cảm gì với Mô và đuổi Mô về. 4 tháng sau, trong đêm khuya vắng, Loan lén thu dọn đồ đạc bỏ nhà đi. Bà Lành thức giấc không thấy con gái đâu hốt hoảng đi tìm khắp nơi. Khoản thì trách móc vợ - Xuân (Cao Thái Hà) - không trông chừng Loan để Loan bỏ đi lúc nào cũng không hay. Xuân bực tức cãi nhau với chồng vì bị đổ hết mọi trách nhiệm. Xuân chỉ mong Loan đi khỏi nhà luôn đừng về để cô nhẹ nợ, không phải nuôi báo cô Loan.

Không tìm được Loan, cả bà Lành và Khoản đều sốt ruột. Xuân thì chẳng mảy may lo lắng, cho rằng Loan đang vui vẻ cùng Mô. Khoản điên tiết lao tới nhà Mô giữa đêm để tìm em gái. Bà Lành chạy theo đề phòng con trai lại ra tay giết người.

Khoản tới nhà Mô đập phá mọi thứ, bắt Mô phải nói ra đang giấu Loan ở đâu. Mô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoản còn đòi đập vỡ bát hương của bố mẹ Mô nếu Mô không nói ra tung tích của Loan. Mô cầm dao dọa chém Khoản nếu dám đụng tới bàn thờ bố mẹ anh. Bà Lành tới kịp can ngăn, khuyên Khoản và Mô bình tình nói chuyện. Khi Mô vừa buông dao xuống, Khoản lập tức lao vào đánh Mô túi bụi. Bà Lành kéo Khoản ra nhưng lại vô tình bị con trai đẩy ngã. Khoản hoảng sợ khi thấy mẹ ngất lịm.

Khoản đưa mẹ vào trạm xá, rất may bà Lành không bị nguy hiểm nhưng bác sĩ cho biết bà Lành mắc viêm phổi, nếu điều trị không khỏi sẽ phải chuyển lên tuyến trên. Xuân nghe tin mẹ chồng gặp chuyện vội chạy tới hỏi thăm. Xuân chọc tức Khoản, nói mọi chuyện xảy ra cũng chỉ vì Loan: "Cũng tại cái con đó hết, báo hại hết người này tới người kia. Cái thứ nợ đời đó, nó đi tôi còn ăn mừng nữa". Bị chồng mắng nói năng lung tung, Xuân còn cố nói kháy bà Lành và Khoản suốt ngày bênh vực Loan để rồi bây giờ "người thương tật, kẻ ăn năn". Khoản bực dọc đuổi Xuân về.

Trong khi đó, Loan đi tới một ngôi nhà hoang, ngồi co ro trong mưa rét. Lo em bé trong bụng bị lạnh, Loan đốt lửa sưởi ấm cho con. Mô "gù" cũng đang lo lắng cho Loan, không biết Loan ở đâu. Nhìn chiếc cặp tóc chưa kịp tặng Loan, Mô thừ người suy nghĩ.

Đón xem các tập tiếp theo của Mẹ rơm phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên VTV1!

Chia sẻ Facebook