Mẹ rơm - Tập 4: Mô "gù" bị Loan cự tuyệt, Liễu bắt đầu nghi ngờ chồng

Chia sẻ Facebook
09/11/2022 07:11:07

Dù Mô "gù" đã đứng ra nhận mình là cha của đứa trẻ nhưng trước những biểu hiện lạ của Hào, Liễu nghi ngờ chồng có mối quan hệ bất chính với Loan.

Khoản âm thầm yêu Loan bao nhiêu năm nhưng bị mẹ ngăn cấm

Trong lúc bà Lành (Ngân Quỳnh) đi mua thuốc cho Loan (Hồng Loan), Xuân vắng nhà, Khoản (Cao Minh Đạt) lén vào phòng em gái. Vừa thấy Khoản, Loan hoảng sợ, lùi người ra xa.

Khoản tức giận hỏi Loan vì sao biết anh thương cô nhiều nhưng lại một mực từ chối tình cảm. Không những thế, mẹ còn cấm cản không cho cả hai đến với nhau.

Loan không tin nằng nặc gọi Khoản là anh hai: "Anh là anh hai của em mà!",

"Không phải! Tao không phải là anh hai của mày. Tại sao má luôn cấm cản tao còn mày thì từ chối tình cảm của tao để rồi cuối cùng mày dâng cho thằng khác", Khoản đáp.

Lúc này, may thay bà Lành về tới nhà. Thấy Khoản say vào phòng Loan làm loạn, bà Lành lo lắng cho con gái vội vàng đuổi anh ra.

Vì lo lắng cho sức khỏe của Loan nên Mô "gù" mang trứng gà đến cho bà Lành. Đang ở ngoài nghe ngóng tình hình thì Xuân (Cao Thái Hà) nhìn thấy. Vừa thấy Xuân, Mô liền dúi bọc trứng gà mang cho rồi vội vàng bỏ đi.


Mô "gù" bất đắc dĩ nhận làm cha đứa trẻ

Không chấp nhận mang tiếng nhà có em chửa hoang, Khoản quyết định lôi Loan đi trạm xá để bỏ cái thai. Nhưng bác sĩ không đồng ý vì như vậy là vi phạm pháp luật. Khoản tức giận chở Loan về trói vào cột nhà, dọa thả trôi sông nếu như không chịu khai ra ai là bố đứa trẻ.

Mô vì lo lắng cho Loan nên đi theo để xem thế nào. Thấy Loan bị anh trai hành hạ dã man, trong lúc "nước sôi lửa bỏng", anh quyết định đứng ra nhận mình là cha của đứa trẻ.

Thấy Mô lên tiếng nhận trách nhiệm về mình, Khoản lại càng tức giận hơn bởi từ trước tới nay anh vốn không ưa gì Mô. Khoản vội chạy vào nhà vác dao đuổi đánh Mô. Mọi người trong làng giúp Mô và Loan chạy thoát. Xuân quỳ lạy giữ chân chồng vì không muốn anh tiếp tục phạm pháp phải vào tù.

Biết Loan nếu không chịu khai ra bố đứa bé, cô sẽ bị Khoản hành hạ không thể sống yên ngày nào, Mô muốn giúp Loan nên anh chấp nhận mang tiếng là cha của đứa bé.

"Tôi không có nói ai hết. Cô Loan đừng có sợ. Tôi chỉ muốn giúp cô Loan thôi. Cô không thương tôi cũng được nhưng cô cho tôi giúp mẹ con cô nhé?", Mô nói với Loan.

Tuy nhiên, Loan một mực cự tuyệt tình cảm của Mô: "Tôi không muốn nhìn mặt ông đâu. Tôi không cần ông giúp đâu. Tôi không thương ông".

Điều này khiến Mô lại càng đau khổ vì bị người mình thương cự tuyệt. Mô ngồi một mình uống rượu vì không biết phải làm gì để giúp Loan.

Thấy chồng có biểu hiện lạ, Liễu nghi ngờ mối quan hệ giữa Hào và Loan

Chuyện Mô là cha của đứa trẻ nhanh chóng được đồn khắp làng. Hào (Minh Luân) về nhà cũng được nghe vợ kể lại. Đang lo lắng không yên, vừa nghe tin này, Hào mừng thầm trong bụng. Nhưng Liễu (Lily Chen) thắc mắc bởi trong lúc Mô đứng ra nhận trách nhiệm thì Loan lại một mực từ chối nói không phải.

Không chấp nhận tình cảm của Mô, Loan đi tìm Hào để giải quyết. Vừa nhìn thấy Loan tại nơi làm việc, Hào sửng sốt lo lắng sợ bị ai nhìn thấy sẽ bại lộ.

"Anh Mô nhận thì cô chịu đi, tới đây làm gì", Hào muốn đổ mọi trách nhiệm cho Mô.

"Tôi với ông Mô có gì đâu. Tôi không lấy ông Mô đâu", Loan một mực khóc lóc không đồng ý lấy Mô.

"Tôi biết rồi nhưng ông ấy nhận rồi thì cô đồng ý đi cho êm cửa êm nhà", Hào lạnh lùng nói với Loan.

Đúng lúc cả hai đang nói chuyện thì vợ Hào ở ngoài cửa sổ nhìn thấy sự việc. Ánh mắt cô đầy sự nghi ngờ.

Về nhà, thấy Hào thất thần lo lắng, còn nhiều bữa bỏ cơm không ăn, Liễu nói chuyện nhìn thấy anh nói chuyện với Loan ở chỗ làm. Vừa nghe thấy vậy, Hào suýt làm đổ cốc nước cầm trên tay. Điều này lại càng khiến Liễu thêm nghi ngờ.

Liệu Liễu có phát hiện ra chính chồng mình là người đã làm Loan có bầu? Mời quý vị đón xem tập 5 Mẹ rơm được phát sóng lúc 21h ngày 9/11 trên kênh VTV1.

Chia sẻ Facebook