Mẹ rơm - Tập 3: Hào trưởng thôn ép Loan đi phá thai

Chia sẻ Facebook
09/11/2022 00:58:13

Sau khi biết tin Loan có thai, Hào lo lắng bị lộ nên vội vã đưa Loan đi phá thai.

Chuyện Loan (Hồng Loan) bỗng nhiên có bầu được đồn đi khắp làng. Khoản (Cao Minh Đạt) tức giận nhốt Loan trong phòng đánh đập tra khảo nhưng Loan nhất định không hé răng nửa lời. Thương con gái khờ dại bị anh trai đánh đập tàn bạo, bà Lành (Ngân Quỳnh) dí dao vào cổ đòi chết xin Khoản tha cho Loan.

Làng Mô vốn là làng quê yên bình, lại vừa nhận được danh hiệu thôn văn hóa nên sự việc Loan chửa hoang gây chấn động mọi người trong thôn. Vợ Hào cũng nhanh nhảu báo tin cho chồng. Vừa nghe tin, Hào (Minh Luân) mặt biến sắc lo lắng bởi anh chính là tác giả của cái thai.

"Không biết ai làm con Loan nhà bà Lành có bầu, bây giờ anh trai nó đang tra khảo, đánh nó thừa sống thiếu chết kia kìa", vợ Hào nói với chồng.

Nhận tin, Hào nhanh chóng đến nhà Khoản để dò xét tình hình. Lấy cớ đến để đưa tờ giấy của công an xã xác nhận Khoản đã đến trình diện với địa phương, từ nay Khoản có thể đi tìm việc làm. Hào dùng lời lẽ để khuyên nhủ Khoản không nên manh động đánh đập em gái vì vừa ra tù về.

"Tôi nhận được tin nên mới đến đây. Làm gì thì làm, đánh người là phạm pháp. Anh biết rồi đó, anh vừa đi tù về, trong làng này không ít người ghét anh đâu. Đừng để người ta châm chọc, gắp lửa bỏ tay người", Hào nói.

Trong lúc nói chuyện với Khoản, Loan ở trong nhà lén nhìn ra.

Hào vừa rời đi, Loan liền vội đuổi theo chặn xe tìm gặp người tình. Thấy Loan chủ động tìm mình, Hào bối rối lo lắng sợ bị ai đó nhìn thấy. Anh đưa cô đến một chỗ vắng khuyên Loan không được đi theo, không được khai ra mối quan hệ của cả hai.

"Từ nay về sau không được lộ liễu như vậy. Không được nhận tôi ở ngoài đường. Lỡ người ta đồn thổi linh tinh đến gia đình tôi thì khổ", Hào nói.

"Sao anh nói vợ chồng anh đã chia tay. Chị ấy chỉ ở chung vì ba anh đang bệnh", Loan ngây ngô hỏi lại.

"Thì ba tôi đang bệnh nặng, sợ ông buồn nên không thể nào ra tòa ly dị, chỉ mới ly thân thôi. Vừa rồi tôi có đưa cho Loan tờ giấy ly thân rồi đó, không nhớ sao. Loan chờ khi nào ba tôi khỏe lại đi, tôi sẽ hỏi cưới Loan", Hào nói dối dụ dỗ Loan.

Thực ra những gì Hào nói đều là dối trá bởi trước đó, Hào còn thúc giục vợ sớm sinh cho mình một đứa con để vui cửa vui nhà. Anh cũng không hề biết chuyện vợ mình bị vô sinh, sau nhiều năm chung sống cả hai vẫn chưa được mụn con nào.

Loan khờ nghe lời người tình, tiếp tục quay trở về nhà.

Vừa về đến nơi đã bị chị dâu phát hiện ra. Bực mình vì phải lo toan nhà cửa một mình, không người đỡ đần, bà chị dâu sai Loan đi giao rượu. Khoản tỏ vẻ không vui nhưng vẫn không dám làm gì vợ, chỉ biết đi sau theo dõi Loan.

Thấy Loan vất vả xách hai can rượu đi giao, Mô "gù" liền tới gần giúp đỡ. Tuy nhiên, Loan nhất quyết không đồng ý, một mực nói: "Tránh xa tôi ra". Khoản đi theo sau nhìn thấy cảnh này nghĩ Mô đang ve vãn em gái mình nên liền xông vào đánh Mô.

Lúc này, Hào lại vô tình đi ngang qua nhìn thấy nên đã dừng lại ngăn cản Khoản.

Về đến nhà, Hào mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến cách giải quyết chuyện của Loan. Cuối cùng anh lén lút đến chở Loan đi đến bệnh viện huyện để phá thai.

Dù cái thai đã lớn được 4 tháng việc phá thai sẽ rất nguy hiểm nhưng Hào xin bác sĩ hãy giúp mình. Anh nói dối em gái mình đang còn nhỏ, đang phải đi học không thể sinh con trong lúc này được.

Loan tuy khờ khạo nhưng lại rất yêu đứa bé trong bụng. Dù Hào dụ dỗ như thế nào cô cũng nhất quyết không chịu bỏ đứa bé.

Biết mình không thể thuyết phục được Loan, Hào chỉ còn cách cầu xin cô đừng nói chuyện này với ai: "Không được khai ra chuyện tôi với Loan nghe chưa. Anh Khoản là người cộc cằn, nóng tính nếu Loan khai chuyện này ra lỡ anh giết tôi, giết Loan luôn đó".

Loan vội vã nghe lời, đồng ý hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện, chờ ngày Hào đến hỏi cưới mình.

Trưởng thôn Hào (Minh Luân) vừa đi làm về thấy vợ đang ngồi buôn chuyện với người họ hàng đang ở nhờ nhà mình, anh cảm thấy rất khó chịu.

Chia sẻ Facebook