Mẹ rơm - Tập 1: Vừa ra tù, Khoản đã làm điều xằng bậy với Loan

Chia sẻ Facebook
04/11/2022 10:52:24

Có vẻ như Khoản và Loan không phải anh em ruột nên hắn ta đã không dưới một lần giở trò xằng bậy muốn hãm hiếp Loan.

Phim Mẹ rơm chính thức lên sóng VTV1 từ tối 03/11, mở đầu bằng phân đoạn của Mô gù (Thái Hòa) và cô gái khờ khạo trong làng tên Loan (Hồng Loan). Loan bị nhóm thanh niên trong làng trêu ghẹo, đúng lúc vừa đi đến, Mô không ngại ngần đến bảo vệ Loan mặc sự chế giễu của nhóm thanh niên kia "mày một đấm thì thiếu, một đá thì thừa".

Hào (Minh Luân) trưởng thôn vừa đi tới nên đã giải tán đám đông, giúp cả Mô và Loan thoát khỏi nhóm thanh niên.

Làng Mô tổ chức lễ đón nhận thôn văn hóa với sự tham dự của đông đảo bà con trong thôn. Trong lúc lên phát biểu cũng như trong suốt buổi lễ, Hào trưởng thôn đã đưa mắt nhìn Loan vài lần, còn Loan cũng tỏ ra ngượng ngùng như có tình ý với Hào. Trong khi đó, Mô cũng đến tham dự buổi lễ giống như những người dân khác trong thôn, anh tìm một chỗ ngồi gần sau Loan.

Trong bữa ăn, Loan vừa ngồi xuống mâm cơm đã nôn ói. Trong khi bà Lành - mẹ của Loan lo lắng con bị trúng gió hoặc đau bao tử thì Xuân (Cao Thái Hà) - chị dâu của Loan lại nghi ngờ Loan có bầu.

Khoản (Cao Minh Đạt) - anh trai của Loan mãn hạn tù trở về làng Mô. Khoản không báo trước nên khi về đến nhà, bà Lành và Xuân vui mừng khôn xiết. Khi Loan vừa bước vào nhà nhìn thấy Khoản, cô đã giật mình hoảng sợ. "Mày gặp tao mày không vui hả?" - Khoản vừa hỏi vừa như quát Loan. Bà Lành thấy vậy liền lấy cớ sai Loan đi lấy lá để đẩy cô ra ngoài.

Chị bán hàng tạp hóa thấy Mô nhìn Loan đầy tình ý nên nhắc nhở "đừng léng phéng tới Loan, thằng Khoản ra tù rồi". Thông tin Khoản ra tù khiến Mô có chút lo lắng. Mô nhớ lại, năm đó, anh vào rừng kiếm lá, kiếm củi thì bắt gặp Khoản đang muốn hãm hiếp Loan. Mô đã kịp thời đánh động, giúp Loan thoát khỏi Khoản. Tuy nhiên, Mô lại bị Khoản đánh tơi bời. Hắn ta cấm Mô không được mở miệng chuyện hôm nay cho bất kỳ ai.

Bà Lành tâm sự với Loan về Mô gù. Trong mắt bà, Mô là người hiền khô, dù nghèo rớt nhưng lại rất thương người. Thỉnh thoảng Mô đi qua lại cho bà quả trứng, con cá... Vì thế, bà nói Loan ưng Mô thì rất tốt, nhưng Loan nghe vậy liền chối luôn: "Con không ưng Mô đâu".

Mô sống trong một túp lều được dựng tạm bợ tách biệt ở thôn. Lủi thủi một mình, nhìn bóng của mình trên bức vách, Mô tự nhận mình như lạc đà sống kiếp du mục.

Vừa ra tù, ban đêm, khi bà Lành ra ngoài, Khoản đã lẻn vào phòng và chuẩn bị giở trò xằng bậy với Loan. Với hành động của Khoản, khán giả dự đoán anh ta và Loan không phải anh em ruột.

Quý vị đón xem tập 2 phim Mẹ rơm phát sóng vào 21h hôm nay (4/11) trên kênh VTV1!

Chia sẻ Facebook