Mẹ nhí 1 mình nuôi con mừng khi em trai được đi học lại

Chia sẻ Facebook
09/10/2022 22:03:38

Nhờ được mạnh thường quân giúp đỡ, người mẹ nhí từng gây sốt mạng xã hội đã có cuộc sống tốt hơn. Em trai của cô cũng được tới trường, hi vọng về tương lai tươi sáng.

Câu chuyện về người mẹ nhí tên T. nuôi con một mình từng khiến mạng xã hội xôi xao. Cuộc sống của em khó khăn tới mức phải cho con nhỏ uống nước cầm hơi. Thế nhưng T. chưa bao giờ có ý định bỏ con bởi em cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Mẹ bỏ T. và em trai từ khi còn nhỏ và hiện tại đã có gia đình riêng.

Cuộc sống của người mẹ nhí hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Câu chuyện của T. sau khi đăng tải lên mạng đã thu hút sự chú ý lớn và được không ít mạnh thường quân quyên góp ủng hộ. Cuộc sống của em đã ổn định hơn nhiều khi được quyên góp tiền và tạo cơ hội việc làm. Không chỉ giúp đỡ mẹ con T., em trai của bà mẹ nhí cũng được mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ.

Nhờ mọi người giúp đỡ, hiện tại T. đã có công việc để nuôi sống gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Con của T. cực kỳ ngoan ngoãn và được mọi người hỗ trợ nhiều về sữa, bỉm... (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Trước đó, em trai T. vì một số biến cố, khúc mắc mà nghỉ học. Sau khi nghỉ, em trai T. đi làm việc kiếm sống qua ngày và đỡ đần gia đình. Tuy nhiên, đi làm quá mệt nên cậu có ý định xin trở lại trường. Hoàn cảnh khó khăn, mong ước này dường như rất khó thực hiện. Đến khi câu chuyện của T. lan tỏa lên mạng, phía nhà trường đã liên hệ, tạo điều kiện để cậu bé được tới trường học tập.

Cô vui mừng vì em trai đã được nhà trường đồng ý cho đi học trở lại. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Trước đây cuộc sống của T. cực kỳ khổ cực khi phải nuôi cả con nhỏ và em trai. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Trong video, khi chia sẻ về chuyện này, T. cực kỳ vui mừng vì bây giờ em mình đã có thể tiếp tục con đường học hành. Người mẹ nhí cho biết, cô giáo đã liên hệ và thời gian tới T. cùng em trai sẽ chủ động hỏi về vấn đề giấy tờ rồi lên trường nhập học lại. Người mẹ nhí cho biết thêm, trước đây sách vở và đồ dùng của em trai đã được mua sắm đầy đủ nên hiện tại không phải lo lắng quá nhiều.

T. từng phải cho con uống nước cầm hơi chỉ vì hết sữa và tiền. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

T. cũng tiết lộ, bà ngoại có bảo em nên nghỉ học nhưng cậu nhất quyết không chịu. Dường như đi làm một thời gian, thấu hiểu sự khổ cực nên em trai T. muốn quay lại trường để mong có tương lai tốt hơn. Hiện tại, cậu đang học cấp 2 và dự định tốt nghiệp lên cấp 3 sẽ theo học trường vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề để sớm được đi làm.

T. hiện đang sống cùng bà ngoại và được bà chăm sóc con hộ. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Hàng xóm vì thương tình nên thỉnh thoảng sẽ giữ con giúp T. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Q.C.C)

Cuộc sống còn nhiều trường hợp đáng thương và khổ cực. Mong rằng ai cũng may mắn như người mẹ nhí khi được đông đảo mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ. Chính nhờ lòng tốt của mọi người, gia đình nhỏ của T. hiện đã có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Đi học là con đường ngắn nhất và cực kỳ quan trọng quyết định đến tương lai của mỗi người. Khi tới trường, các em nhỏ sẽ được dạy điều hay lẽ phải, trở thành người tử tế và những kiến thức bổ ích. Đây chính là bàn đạp giúp mỗi người có tương lai tươi sáng hơn. Chính vì vậy, nhiều gia đình dù nghèo cũng cố gắng hết sức để con cái được tới trường. Mong rằng, mọi đứa trẻ đều được tạo điều kiện đến trường để mơ về cuộc sống đỡ khổ cực, không phải lang thang khắp nơi.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook