Mẹ kế rửa chân cho con riêng của chồng, ấm ức vì bị ông xã hiểu lầm

Chia sẻ Facebook
07/11/2022 16:40:59

Dù yêu thương, chăm sóc con riêng của chồng hết mực nhưng Tiểu Lệ lại bị chính ông xã của mình hiểu lầm rằng cô đang chiều hư đứa trẻ. Điều này đã khiến cô cảm thấy ấm ức vì cô luôn xem con riêng của chồng như con ruột của mình.

Mối quan hệ giữa mẹ kế và con riêng gặp không ít định kiến nên cuộc sống của những người phụ nữ khi cưới ông chồng từng có một đời vợ đôi khi rơi vào tỉnh cảnh bị người ngoài soi xét, đánh giá. Bên cạnh đó, một số bà mẹ cũng gặp phải nhiều rắc rối trong việc cùng chồng nuôi dạy con cái vì mỗi người sẽ có một cách chỉ bảo khác nhau. Như người vợ dưới đây đã rất ấm ức khi rửa chân cho con riêng của chồng nhưng lại bị anh cho rằng sợ cô sẽ chiều hư đứa trẻ.

Tiểu Lệ tự mình rửa chân bằng nước ấm cho con riêng của chồng. (Ảnh: Sohu)

Cụ thể, trang Suho vừa đăng tải câu chuyện của gia đình chị Tiểu Lệ (sống tại Trung Quốc) và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Vì yêu thương Tiểu Trương nên Tiểu Lệ đã chấp nhận việc anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con gái riêng. Sau khi kết hôn, Tiểu Lệ đã coi con riêng của chồng như con đẻ, chăm sóc và dạy dỗ cô bé vô cùng chu đáo. Trong một lần đi học thể dục về, thấy con bé liên tục kêu đau chân thì Tiểu Lệ đã lấy chậu nước ấm để ngâm chân cho con.


Đúng lúc Tiểu Lệ đang rửa chân, xoa bóp cho con gái bớt đau thì chồng chị đi làm về và nhìn thấy cảnh tượng này. Những tưởng Tiểu Trương sẽ cảm kích nhưng nào ngờ anh lại không đồng tình với cách làm của vợ. Anh nói: “ Em đừng cố chiều hư nó được không?”. Quá bất ngờ với hành động của chồng, Tiểu Lệ bối rối hỏi lại liệu có phải mình đã làm sai điều gì không thì nhận được câu trả lời: " Con bé lớn rồi, có thể tự tắm rửa được. Em nên để con làm nhiều hơn chứ không phải đi rửa chân cho con như thế".

Hành động của Tiểu Lệ đã khiến chồng nghĩ rằng cô đang chiều hư con. (Ảnh: Sohu)

Nghe chồng nói vậy, Tiểu Lệ liền giải thích rằng vì con nói đi đau chân nên chị mới mang nước ấm đến ngâm và xoa bóp, đó không phải chiều hư mà lại sự quan tâm. Chị mong chồng sẽ không hiểu lầm khiến tình cảm giữa 2 người rạn nứt. Thế nhưng, Tiểu Trương không hề đồng tình, anh đã góp ý cô sau này phải dạy dỗ, chăm sóc con gái cẩn thận hơn. Đáng thói, thái độ gay gắt của chồng khiến Tiểu Lệ cũng cảm thấy không vui.


Trước sự vô lý của chồng, Tiểu Lệ đã rơi nước mắt nói: " Mẹ kế này khó làm quá. Tôi phải phục vụ bố con anh hàng ngày vậy mà anh còn trách móc tôi”. Trước tình huống này, nhiều người cho rằng người chồng đã quá nhạy cảm, hiểu lầm tình yêu của vợ dành cho con. Lẽ ra anh phải thấy cảm kích và trân trọng người vợ này khi cô ấy đã yêu thương, đối xử tốt với con riêng của mình.

Vì nóng giận, người chồng đã có thái độ gay gắt với vợ khi cho rằng cô chiều hư con mình. (Ảnh: Sohu)

Dù là con riêng của chồng nhưng nhiều người phụ nữ vẫn chấp nhận hy sinh, chịu cực khổ để chăm sóc, dạy dỗ. Tình thương vô bờ bến mà họ dành cho những đứa con không phải ruột thịt của mình khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cách đây không lâu, câu chuyện về người vợ chăm sóc con riêng của chồng cũ suốt hàng chục năm trời cũng từng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, bà Trần Thị Bạch Tuyết (52 tuổi, sống  tại TP.HCM) xem cậu con riêng của chồng là N. như chính con ruột.

Bà Tuyết đã chăm sóc cho con trai của chồng cũ suốt mấy chục năm trời. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù đã 25 tuổi nhưng N. vẫn như một đứa trẻ, chỉ nặng 30kg. (Ảnh: Thanh Niên)

Bà Tuyết kết hôn với chồng cũ vào năm 1997, khi đó cậu bé tên N. mới chỉ được 2 tháng tuổi. Hiện tại, dù đã 25 tuổi nhưng cậu bé vẫn không thể nói được suôn sẻ 1 câu, chỉ nặng có 30kg. Khi N. nằm trong bệnh viện chiến đấu với bệnh tật, mẹ của bà Tuyết đã phải bón từng muỗng sữa cho cậu bé có thể sống sót. Những lần N. nhập viện, bà Tuyết luôn là người ngày đêm túc trực, chăm sóc con cho chồng đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên, sau khi sống cùng một thời gian thì bà Tuyết và chồng tan vỡ, N. được ba đón về với gia đình mới.

Bà Tuyết luôn xem N. như con đẻ của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện nay, sức khỏe của N. đã tốt hơn nên bà Tuyết cũng đỡ vất vả được phần nào. (Ảnh: Thanh Niên)


Chưa đầy 1 tháng sau, khi nghe tiếng đứa trẻ khóc trong điện thoại bà Tuyết đã không đành lòng nên đón đứa trẻ đặc biệt ấy về nuôi. Bà chia sẻ trên báo Thanh Niên: Làm như kiếp trước hai mẹ con tôi mắc nợ với nó vậy. Thấy nó con nít không có tội nên mình dang tay đón nhận, được ngày nào thì cứ cố ngày đó chứ nhất quyết không bỏ” . Hiện tại, sức khỏe của N. đã tốt hơn rất nhiều nên bà Tuyết cũng đỡ vất vả một chút. Tình cảm yêu thương mà bà Tuyết dành cho con của chồng cũ đã khiến ai cũng cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ.

Ngoài chăm sóc cho con riêng của chồng, bà Tuyết còn phải lo cho mẹ già đang bị bệnh. (Ảnh: Thanh Niên)


Bạn nghĩ sao về những người mẹ kế yêu thương con riêng của chồng như máu mủ, ruột thịt trong những câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Khi lấy người đàn ông đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con riêng thì có đôi khi người phụ nữ sẽ không tránh khỏi việc bị soi xét, bàn luận. Đôi khi nghiêm khắc với con thì lại bị cho rằng không thương đứa trẻ. Thậm chí ngay cả khi mẹ kế yêu thương, đối xử tốt thì vẫn có thể bị nói là chiều hư con. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là ý kiến soi xét của người ngoài, nếu không bận tâm thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp, thống nhất về cách giáo dục con cái giữa 2 vợ chồng. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân với một người có con riêng, chúng ta nên thảo luận với nhau về phương pháp dạy con và nếu cần thì có thể đưa ra một số quy tắc để tránh vợ chồng xảy ra hiểu lầm khiến hôn nhân rạn nứt.

Chia sẻ Facebook