Mẹ đơn thân ra đi ở sự cố Bình Dương: 2 con thơ được hỗ trợ cho đi học

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:32:54

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha ruột bị bệnh nặng, chị T.T.N.L. (25 tuổi, quê An Giang) buộc phải chuyển sang làm việc tại quán karaoke. Vừa mới từ quê thăm con lên đi làm trở lại thì chị gặp nạn.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các sự cố tại quán karaoke khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Nhất là sự việc một quán karaoke ở Bình Dương xảy ra sự cố khiến 32 người không qua khỏi. Dù sự việc đã trôi qua được hơn 1 tuần nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn chưa thể xoa dịu.

Trong đó, trường hợp của nạn nhân T.T.N.L. (25 tuổi, quê An Giang) khiến nhiều người xót xa. Chị hiện là mẹ đơn thân của hai con nhỏ, gia cảnh vô cùng khó khăn. Là trụ cột chính trong gia đình, vừa gồng gánh nuôi 2 con thơ vừa chăm sóc mẹ già, sự ra đi của chị L. khiến gia đình càng lâm vào cảnh khốn đốn.

Sự cố quán karaoke ở Bình Dương gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. (Ảnh: Dân trí)


Nghỉ học từ năm lớp 6 để phụ bố mẹ kiếm tiền

Báo Thanh Niên đăng tải, trong căn nhà gỗ mái tôn cũ kỹ nằm sát bờ kênh ở xã Mỹ Phú Đông, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà N.T.T (62 tuổi) mẹ ruột chị T.T.N.L vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của con. Vợ chồng bà T. vốn có 6 người con, trước đây kinh tế cũng thuộc hàng khá giả nhưng do làm ăn thất bát nên mất sạch cơ nghiệp. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị L. đã nghỉ học từ năm lớp 6 để đi làm phụ bố mẹ kiếm tiền.


Nhắc tới đứa con gái xấu số, bà T. không cầm được nước mắt. Người mẹ cho hay: “Con gái tôi rất có hiếu, trong nhà thiếu đồ gì là nó mua. Khi chồng tôi còn sống, nó dành tiền mua bảo hiểm cho tôi với, riêng bản thân nó không mua vì không đủ tiền. Gần đây, khi con tôi bệnh, hỏi thăm thì biết bảo hiểm y tế hết hạn đã 2 năm nay mà không có tiền mua lại.”

Căn nhà mẹ và hai con chị L. sinh sống ở quê khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Thanh Niên)

Năm 2018, ông T.V.P (cha ruột chị L.) mắc bệnh hiểm nghèo. Để có tiền phụ mẹ lo thuốc thang cho cha, chị L. giấu gia đình nghỉ làm công nhân chuyển qua làm nhân viên quán karaoke tại Bình Dương. Thậm chí, chị L. cũng sẵn sàng vay nợ để có chi phí chữa bệnh cho cha. Đến nay, người cha đã ra đi được 2 năm mà chị L. vẫn chưa thể trả hết số nợ. Đến khi con ra đi, bà T. mới hay biết sự tình.


“Tội nghiệp con tôi, nó giấu gia đình mượn tiền hơn 50 triệu để lo thuốc thang cho cha. Mấy ngày qua, khi lễ tang con tôi nhiều người có đề cập đến các khoản nợ của con tôi mượn nên mới biết. Được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân tôi đã có đủ tiền trả nợ cho con”, bà T. nói với báo Thanh Niên.

Bà N.T.T và hai cháu vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của chị L. (Ảnh: Thanh Niên)

Mẹ đơn thân của 2 con thơ, dù nghèo cũng quyết không bỏ con

Sự ra đi của chị L. khiến nhiều người xót xa vì chị còn 2 đứa con nhỏ mới học Tiểu học. Bé lớn là T.N.L.A năm nay mới 9 tuổi học lớp 4. Bé thứ 2 là T.B năm nay 6 tuổi học lớp 1. Từ khi biết yêu, chuyện tình cảm của chị L. cũng khá trái ngang. Chị chia tay mối tình đầu, cũng là cha ruột của bé L.A chỉ 1 tháng trước khi bé chào đời. Chị L. chấp nhận làm mẹ đơn thân, đi làm công nhân kiếm tiền nuôi con chứ không đòi hỏi bố đứa trẻ phải chu cấp.

Năm chị L. 19 tuổi, chị gặp bố của cậu con trai thứ 2. Người đàn ông ngỏ lời yêu và mong muốn xây dựng hạnh phúc với chị. Những tưởng đó sẽ là bến đỗ giúp chị có một mái ấm gia đình thì khi con trai ra đời, chị L. tiếp tục phải chịu cảnh mẹ đơn thân. Dù cuộc sống khó khăn nhưng chị vẫn quyết tâm nuôi các con khôn lớn.

Hai con chị L. vẫn còn học Tiểu học đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)


Nhìn tấm di ảnh của mẹ, bé T..N.L.A không kìm được xúc động, đôi mắt bé sưng húp vì nhiều ngày khóc thương mẹ. Chia sẻ với báo Thanh Niên, L.A khiến nhiều người xúc động: “Trước lúc mẹ con gặp nạn có gọi về nhà nhắc con hàng ngày phải cho em ăn cơm, tắm rửa cho em, dạy cho em học và chờ em học xong để cùng về... Con rất buồn và nhớ mẹ con lắm.”

Chỉ trước khi xảy ra sự cố 2 ngày, chị L. còn về quê thăm con và mua sách vở cũng như đóng tiền năm học mới cho con. Chính bản thân chị cũng không thể ngờ đó là lần cuối cùng mình được gặp 2 con thơ.

Gia đình đào huyệt cho người phụ nữ xấu số trong nhà. (Ảnh: Group K.T)

Được biết, khi 2 con của chị L. còn nhỏ đã ở cùng mẹ tại Bình Dương để đi học mẫu giáo. Đến khi con vào lớp 1, chị L. cho hai cháu về quê để bà ngoại trông nom cũng như giảm bớt chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố. Mỗi tháng, chị L. gửi cho mẹ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để lo cho các con. Chị cũng gửi tiền nhờ người hàng xóm nấu cơm giúp 3 bà cháu. Chính vì thế, sự ra đi của con gái lúc này khiến cho bà T. vô cùng lo lắng vì không biết bản thân có lo nổi cho các cháu hay không.


“Con tôi mất rồi, chắc cuộc sống của 3 bà cháu sẽ rất khó khăn. Tôi mong cho bản thân có sức khỏe để làm bánh mang đi bán nuôi hai đứa con nhỏ khôn lớn”, bà T. chia sẻ.

Ngôi nhà cũ kỹ, dột nát, không có tài sản giá trị. (Ảnh: Group K.T)


Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều mạnh thường quân đã tìm tới giúp đỡ. Bà Nguyễn Thị Anh Ngọt, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông, H.Thoại Sơn trả lời trên báo Thanh Niên cho hay: “Đảng ủy và UBND xã đã cử người đến phối hợp với ấp để tìm hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ. Đến nay, xã đã giới thiệu một số nhà hảo tâm đến hỗ trợ gia đình. Hội đồng Khuyến học, khuyến tài của xã vừa rồi đã xem xét hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên sắp tới sẽ có các suất hỗ trợ tối đa cho hai cháu của chị L. được duy trì việc học”.

Nơi an nghỉ của chị T.T.N.L được gia đình chôn cất cạnh nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó một TikToker cũng đến chia buồn, ghi lại hình ảnh tang lễ của chị L. khiến nhiều người xót xa. Trong đó, một người hàng xóm đã đứng ra nhận trách nhiệm sẽ chăm sóc 2 đứa con của chị. Người hàng xóm này cũng là người mà chị L. tin tưởng thường xuyên gửi tiền về nhờ nấu cơm giúp 2 đứa trẻ.


“Con đi đi nha con. Dì hứa là dì nuôi nó giúp, con đừng có sợ gì hết. Dì nuôi 2 đứa, có cá ăn cá, có gì ăn nấy. Đi đi con, đừng lưu luyến gì nữa, dì hứa nuôi là sẽ nuôi. Dịch Covid-19 vừa rồi dù khổ dì vẫn nuôi 2 đứa nó được”, người hàng xóm chia sẻ trong clip TikTok T.A.

Người hàng xóm nhận lời sẽ chăm sóc 2 đứa trẻ thật tốt. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok T.A)

Hy vọng các mạnh thường quân có thể biết đến trường hợp éo le của nữ nhân viên này, giúp đỡ các con của cô có được cuộc sống tốt hơn.


Tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất về sự việc tại YAN !

Nhìn hình ảnh căn nhà cũ kỹ cùng người mẹ già và 2 đứa con thơ người ta càng đồng cảm và xót xa cho hoàn cảnh của chị L. Chỉ vì mưu sinh người mẹ này mới chấp nhận xa con, lên thành phố kiếm sống. Những tưởng qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai thì mẹ con chị lại phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Hy vọng 2 đứa trẻ có thể sớm vượt qua nỗi đau này, phấn đấu vươn lên trong học tập để mẹ được yên tâm nhắm mắt.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook