Mẹ đơn thân một mình nuôi 2 con và cuộc sống viên mãn sau sóng gió

Chia sẻ Facebook
09/01/2023 22:12:00

Người mẹ trẻ trải lòng, tâm sự về cuộc đời mình sau đổ vỡ hôn nhân. Trải qua biết bao vất vả và khó khăn, giờ đây cô đang cùng 2 con tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc.

Hôn nhân tan vỡ là điều không ai mong muốn, đặc biệt khi cả hai đã có con chung. Khó khăn hơn cả là bản thân người phụ nữ lúc này vừa phải đóng vai trò làm mẹ, làm cha, vừa cố gắng duy trì việc làm để có thu nhập. Những áp lực mà người phụ nữ phải gồng gánh tăng lên gấp bội.


Mới đây, tài khoản TikTok T.N đã chia sẻ lại hành trình làm mẹ đơn thân nuôi hai con của chính mình: “Phụ nữ thà độc thân, không yêu ai còn hơn là tạm bợ. Thà chịu dầm mưa về còn hơn là tạm bợ đi nhờ. Tình yêu giống như một chiếc giày, đôi giày đẹp chưa chắc đã đi vừa, đôi giày xấu lại rất vừa chân. Vậy nên, đừng cố gắng chọn một đôi giày đẹp”.

Hành trình vất vả của bà mẹ đơn thân. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Được biết, chị T.N lên xe hoa từ năm 2013. Sau 2 năm vất vả, với sự giúp đỡ của bác sĩ thì năm 2015 chị đã được chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc của gia đình. Năm 2018, niềm vui lại đến với tổ ấm nhỏ khi chị chào đón thêm thành viên thứ 2.

Hiện tại, chị T.N có 2 người con, một công chúa và một chàng hoàng tử. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Có chung với nhau 2 người con, cứ tưởng cuộc hôn nhân sẽ ấm êm, hạnh phúc dài lâu nhưng ngờ đâu biến cố xảy ra, những bất hòa trong cuộc hôn nhân khiến chị và chồng cũ quyết định đường ai nấy đi.

Sau biến cố, chị T.N quyết định ly hôn và nuôi con 1 mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Làm lại từ đầu, vừa làm mẹ, vừa đóng vai trò của người cha nên chị phải quên đi sự yếu đuối của bản thân, làm chỗ dựa vững chắc cho các con cả cuộc sống lẫn tinh thần. Sau những đau khổ và tổn thương, giờ đây, chị T.N đang sống những tháng ngày an yên bên các con của mình.

Hiện tại, 3 mẹ con đang có cuộc sống an yên bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Trên kênh TikTok, người mẹ đơn thân thường xuyên đăng tải các clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên 2 con. Ba mẹ con luôn cùng nhau ăn uống, đi chơi, trải nghiệm thế giới xung quanh, cùng chụp những bộ ảnh kỉ niệm ghi quá trình lớn lên qua từng năm của các con... Dường như mọi sự quan tâm của chị đều dành cho các con. Hiện tại, con gái lớn của chị đã được 4 tuổi, thoạt nhìn, 2 con đều có gương mặt khả ái, thông minh và hiểu chuyện.

Cô con gái lớn của chị đã lên 6. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Chị luôn dành thời gian đi chơi cùng các con. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

3 mẹ con chụp những bộ ảnh kỉ niệm qua các năm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Hôn nhân sớm đổ vỡ nhưng chị không hối hận vì những quyết định đã qua trong quá khứ. Hiện tại, động lực lớn nhất để chị phấn đấu trong công việc và cuộc sống chính là tương lai của hai thiên thần nhỏ.

Động lực lớn nhất của chị là 2 con. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến nhiều người xem nghẹn lòng và thương cảm cho cuộc sống của mẹ đơn thân. Mọi người đã động viên, mong chị cố gắng làm việc và vượt qua khó khăn để nuôi dạy hai bé thật tốt. Bên cạnh đó, nhiều người phụ nữ đồng cảnh đã chia sẻ chính câu chuyện của mình để cùng nhau san sẻ nỗi buồn. Bởi làm mẹ đơn thân rất cực, vừa đảm đương kinh tế lại chăm chút từng li từng tí cho gia đình từ việc lớn đến việc nhỏ.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.N)

Sau bao thăng trầm, nỗ lực, những gì mà chị T.N và các con nhận được hiện tại hoàn toàn xứng đáng. Người mẹ đơn thân đã không chờ đợi kỳ tích xuất hiện mà chính chị tự mang đến phép màu cho gia đình nhỏ của mình. Là phụ nữ hãy mạnh mẽ, thẳng thắn đối diện với sự thật và đứng lên khi hôn nhân đổ vỡ. Đừng cố gắng hàn gắn khi chiếc cốc đã vỡ. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, người đóng và mở là chính mình.


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

Nhiều người phụ nữ mạnh mẽ đã dám kết thúc cuộc hôn nhân tan vỡ, đối diện với nhiều định kiến và ánh nhìn "soi mói" của người đời để quyết định trở thành mẹ đơn thân. Tuy nhiên, dù có kiên cường đến thế nào đi chăng nữa việc vừa nuôi con, vừa cáng đáng công việc thực sự đã khiến họ mệt mỏi và muốn bật khóc.

Câu chuyện về chị T.N một lần nữa truyền năng lực tích cực cũng như động lực, niềm tin tới cộng đồng. Dù cuộc sống có khó khăn, bất công với mình thế nào đi chăng nữa cũng hãy luôn cố gắng, sống hết mình vì nó. Bởi lẽ, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần bạn nỗ lực thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.


Xem thêm thông tin tương tự TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook