Mẹ đơn thân khiếm khuyết tìm được bến đỗ mới, con trai ủng hộ hết mình

Chia sẻ Facebook
18/04/2023 09:51:54

Chị Điệp không thể giao tiếp như người bình thường lại là mẹ đơn thân nhưng có một chàng trai vẫn sẵn sàng vượt qua tất cả đến bên 'sưởi ấm' trái tim chị, giúp người phụ nữ kém may mắn này cảm nhận được tình yêu.

Với nhiều người phụ nữ từng đổ vỡ trong tình cảm, thường sẽ ngại tiến thêm bước nữa, nhất là khi còn có con nhỏ. Bởi lẽ, họ lo sợ một lần nữa lại có kết cục buồn. Thế nhưng chắc chắn ngoài kia vẫn có những người sẵn sàng bỏ qua quá khứ và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ đơn thân. Đó cũng chính là câu chuyện của chị Trần Thị Điệp – một người mẹ đơn thân không nghe và nói được.



Chị Trần Thị Điệp - mẹ đơn thân không thể nghe, nói được như người bình thường. (Ảnh: M.S.B)

Chị Điệp (33 tuổi, ngụ Đan Phượng, Hà Nội) từng trải qua một cuộc hôn nhân. Những tưởng đây sẽ là cái kết đẹp cho người phụ nữ thiệt thòi nhưng chị lại trải qua những ngày tháng không hạnh phúc. Chính vì vậy, chị quyết định ly hôn, mang con trai về nương nhờ nhà ngoại.

Bé Subin là con trai chị Điệp, dù mới 8 tuổi nhưng con vẫn hiểu việc bố mẹ ly hôn là không còn sống với nhau nữa. Chính vì vậy, cậu bé rất buồn, nhưng khi được mẹ giải thích, Su Bin hiểu ra vấn đề và thương mẹ nhiều hơn.



Chị Điệp hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng con trai lên mạng xã hội. (Ảnh: M.S.B)

Cuộc sống cứ thế trôi qua, hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Đặc biệt bé Subin (con trai chị Điệp) vô cùng ngoan và hiểu chuyện. Thương mẹ, con thường xuyên giúp đỡ mọi việc trong nhà, chăm chỉ học tập để mẹ không buồn lòng.

Cách đây vài năm, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Điệp không có việc, nghỉ ở nhà rảnh nên đăng tải video lên mạng xã hội. Chị thường chia sẻ những clip trò chuyện, chơi cùng con. Không ngờ, những clip này lại được mọi người yêu thích, có clip lên đến triệu view. Đọc bình luận của mọi người an ủi, động viên, chị Điệp vừa bất ngờ, xúc động, lại vừa hạnh phúc.



Bé trai rất ngoan và thương mẹ. (Ảnh: M.S.B)


Cũng qua mạng xã hội mà chị Điệp có cơ duyên quen biết anh Lê Út Cảnh (31 tuổi, quê ở Cần Thơ). Chị Điệp kể về câu chuyện tình yêu quen chàng trai tân qua mạng của mình cùng báo Thể thao và Văn hóa: “Một hôm mình và con trai livestream thì anh ấy vào nói chuyện với bé. Hai chú cháu nói chuyện với nhau thấy vui, như kiểu đã thân từ lâu nên bé muốn xin số điện thoại của anh ấy.


Hôm sau, bé muốn nói chuyện với anh ấy nên bảo mình gọi điện. Mình đồng ý. Cứ thế rồi dần dần thân thiết. Mình và anh ấy nhắn tin, con trai thì làm người kết nối giúp mẹ và chú nói chuyện. Ngày nào hai chú cháu cũng chia sẻ, tâm sự. Anh ấy là trai tân, ít tuổi hơn mình, rất dễ tính, yêu con nít. Anh cũng biết hết hoàn cảnh của mình rồi.


Khi anh ấy ngỏ lời, mình ngại lắm và cũng không dám tin. Sau đó anh bay ra Hà Nội gặp thì mình mới tin và đồng ý tìm hiểu. Anh ấy luôn quan tâm đến hai mẹ con mình một cách ân cần, chu đáo” , chị Điệp chia sẻ.



Cậu bé cũng là cầu nối giúp mẹ và bạn trai trò chuyện. (Ảnh: M.S.B)

Gia đình anh Cảnh biết chuyện, thương hoàn cảnh người phụ nữ khiếm khuyết lại một mình nuôi con nên rất ủng hộ mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, về phía gia đình chị Điệp, mọi người lo lắng chị đã từng đổ vỡ, không hạnh phúc nên không đồng ý chuyện của chị.

Dù đã gặp mặt nhưng bố mẹ và các anh em trong nhà vẫn chưa tin tình cảm mà anh Cảnh dành cho chị là thật. Mọi người sợ chị Điệp sẽ một lần nữa phải chịu đau khổ, thiệt thòi. Hơn nữa, anh Cảnh ở xa cũng là một rào cản khiến gia đình không yên tâm. Chị Điệp đã thuyết phục mẹ nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Chị và anh Cảnh vẫn sẽ cùng cố gắng, thật vui vẻ, hạnh phúc để mọi người dần thay đổi, suy nghĩ tích cực cũng như ủng hộ anh chị trong tương lai.



Chị Điệp hy vọng chuyện tình cảm của mình sẽ sớm được bố mẹ chấp nhận. (Ảnh: M.S.B)

Cũng ở trong hoàn cảnh như chị Điệp, chị Phan Tường Vy (28 tuổi, ở Đà Lạt) – mẹ đơn thân khiếm khuyết đã nên duyên cùng với anh Nguyễn Tấn Việt (sinh năm 1995, Đà Lạt) qua một buổi livestream. Đôi tay của chị không hoạt động được nhưng vẫn mạnh mẽ, dùng thuần thục hai chân làm tất cả mọi thứ.



Mẹ đơn thân nên duyên cùng chàng trai tân quen qua mạng xã hội. (Ảnh: T.V)



Chị Vy khiếm khuyết đôi tay nhưng vẫn thuần thục sử dụng chân làm mọi thứ, kể cả chăm con. (Ảnh: T.V)

Chị Vy hay livestream trên mạng xã hội và bất cứ khi nào chị Vy livestream anh Việt đều vào xem, cứ thế họ quen biết nhau, phát triển từ tình bạn lên tình yêu lúc nào không hay. Đặc biệt bé trai con chị Vy cũng rất thích anh Việt. Bé thích chơi cùng anh và thân thiết gọi anh là “daddy”.



Chị Vy và anh Việt đã làm lễ đính hôn. (Ảnh: T.V)

Có thể thấy, dù có là ai, có khiếm khuyết hay không nhưng khi đã gặp đúng người thương mình thì tất cả những điều ấy dường như chẳng còn tồn tại. Đó chính là sức mạnh của tình yêu.


Cùng đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Dù không được may mắn như nhiều người, được sống với một cơ thể lành lặn, khoẻ mạnh nhưng những người như chị Điệp và chị Vy đã thực sự nỗ lực và có một nghị lực phi thường để vượt lên trên nghịch cảnh éo le đó. Không nản chí và bỏ cuộc, những người phụ nữ bất hạnh ấy đã đứng dậy để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình và những người mà mình yêu mến. Để rồi hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với họ, một lần nữa để các chị có một bờ vai để dựa vào, có một gia đình nhỏ ấm áp thuộc về mình.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook