Mẹ đơn thân gặp được "định mệnh" của đời mình sau lần rao bán nhà

Chia sẻ Facebook
08/10/2022 18:52:01

Cả hai chính thức trở thành một đôi chỉ sau 10 ngày quen biết. Đáng chú ý mối tình nên duyên trong một dịp vô cùng đặc biệt là người bán nhà và con của người mua nhà.

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ câu chuyện tình yêu có 1-0-2 của cặp đôi người bán nhà và con trai người mua nhà. Đặc biệt hai ông sui gia còn nhận ra họ chính là đồng nghiệp cũ của nhau 40 năm trước. Câu chuyện được đăng tải trên báo Thanh niên thu hút sự quan tâm lớn của người đọc.


Nên duyên từ chuyện mua bán nhà

Cụ thể đó là cặp đôi Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, Đắk Lắk) và anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi, Đắk Lắk). Cả hai quen biết nhau khi chị Hạnh rao bán căn nhà hiện tại của ba mẹ con. Vì thấy người phụ nữ hiền lành, thật thà nên gia đình anh Thuật nhanh chóng chốt mua căn nhà. Sau đó khi làm các thủ tục công chứng giấy tờ anh Thuật và chị Hạnh mới có thời gian nói chuyện nhiều hơn.

Cả hai có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn sau khi làm các thủ tục giấy tờ công chứng nhà. (Ảnh: Thanh niên)

Sau thời gian nói chuyện cả hai thấy vô cùng hợp từ tính cách, sở thích đến quan điểm sống. Biết chị Hạnh một mình nuôi 2 con nhỏ, anh Thuật lại càng khâm phục và cảm mến người phụ nữ mạnh mẽ này. Cả hai chính thức trở thành một đôi sau 10 ngày quen biết.

Khi anh Thuật dẫn chị Hạnh về nhà ra mắt trong chính căn nhà mà chị vừa bán ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Thời gian đầu chị Hạnh cũng có phần đắn đo vì anh Thuật là trai tân còn mình đã qua một lần đò, lại vướng bận con nhỏ. Tuy nhiên, chính sự chân thành của anh Thuật đã khiến chị rung động. Gia đình anh cũng rất hiện đại, không bận tâm chuyện chị đã có một đời chồng. Chính vì thế cả hai nhanh chóng về chung một nhà sau 3 tháng quen nhau.


Chia sẻ với báo Thanh niên về chuyện tình đặc biệt của mình chị Hạnh cho hay: “Ngày anh đưa tôi về lại chính căn nhà của mình để giới thiệu với ba mẹ chúng tôi là một đôi cả nhà bất ngờ, không tin mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng phía nhà anh hiện đại nên chuyện tôi có 2 con, qua 1 lần đò không quan trọng. Sau này tôi mới biết lý do, là do nhìn tôi bình dân, mạnh mẽ nên cả nhà anh đều ủng hộ.”

Anh Thuật và cả gia đình đều không để tâm việc chị Hạnh đã qua một lần đò và có 2 con trai. (Ảnh: Thanh niên)

Vậy là từ việc bán nhà, chị Hạnh vừa có được chồng lại vẫn được ở trong chính căn nhà quen thuộc của mình. Thời gian đầu vì kém chị Hạnh 1 tuổi nên anh Thuật vẫn xưng hô em - chị. Sau này khi tình cảm lớn dần họ bắt đầu đổi cách xưng hô thành anh - em. Nhiều người cũng thường đùa chị bán nhà mà có luôn chồng thế này thì đúng là độc nhất vô nhị.


“Khi chúng tôi chính thức thành một đôi, ba mẹ anh không hề nhắc gì đến chuyện mua bán nhà. Chỉ có vài người quen họ hàng thì khi ngồi chơi mới chọc nói là tôi lời quá, vừa bán nhà có tiền, vừa có chồng”, chị hài hước chia sẻ với báo Thanh niên.

Cả hai chính thức đăng ký kết hôn sau 3 tháng quen nhau. (Ảnh: Thanh niên)

Mối nhân duyên đặc biệt giữa hai ông sui gia và cuộc hội ngộ sau 40 năm xa cách

Nhắc tới mối tình của chị Hạnh và anh Thuật nhiều người cũng tin vào duyên số đã đưa đẩy họ đến với nhau. Ngoài mối tình nên duyên một cách đặc biệt thì bố chị Hạnh và bố anh Thuật còn là đồng nghiệp cũ cách đây 40 năm. Họ bị mất liên lạc với nhau nhiều năm nhưng đã có dịp hội ngộ sau khi hai con thành đôi.

Chia sẻ với báo Thanh niên, ông Phạm Văn Dân (64 tuổi, ba chồng chị Hạnh) cho hay khoảng năm 1982, ông và ba chị Hạnh là đồng nghiệp tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Búk, sau đó mỗi người một nơi. Đến năm 2006, ban liên lạc được thành lập, 2 người có dịp hội ngộ, nhưng rồi lại mất liên lạc cho tới tận bây giờ.


“Gặp lại bạn khi tuổi già rồi thành sui gia nên rất vui. Chúng tôi ngồi nói lại chuyện ngày xưa. Còn Hạnh bán nhà mà vẫn được ở lại nhà mình giống như duyên nợ vậy đó, chứ ai biết đâu được. Tôi nghĩ chắc hiếm có trường hợp đó lắm. Hai bên gia đình hối thúc cưới vì đứa nào cũng lớn tuổi rồi, lập gia đình rồi làm ăn” , ông Dân hào hứng kể lại với Thanh niên.

Hai người đồng nghiệp hội ngộ sau 40 năm xa cách giờ đây đã trở thành sui gia của nhau. (Ảnh: Thanh niên)

Được biết hiện tại cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới. Hai ông sui gia cũng rất mong chờ đến ngày này để có thể gặp lại nhiều đồng nghiệp cũ đã mất liên lạc sau nhiều năm.


Tình yêu "đánh nhanh, thắng nhanh"của cặp đôi "số 10"

Nhắc đến chuyện tình “đánh nhanh, thắng nhanh” phải kể đến cặp đôi Phạm Thị Như Quỳnh (28 tuổi) và Phạm Văn Hải (26 tuổi, cùng ở Bình Dương). Cả hai chính thức về chung một nhà chỉ sau 1 tháng tìm hiểu khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù có ngoại hình khá chênh lệch nhau nhưng họ đã tìm được những điểm chung trong tâm hồn.

Cả hai quen nhau chỉ qua một cái vẫy tay trên mạng xã hội. (Ảnh: Vietnamnet)

Chia sẻ về chuyện tình đặc biệt của mình với báo Thanh niên, chị Quỳnh cho hay vào tháng 6/2019, chị đã chia sẻ một bài đăng trên Facebook và được anh Hải để lại bình luận "vẫy tay" làm quen. Sau đó, họ bắt đầu nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn trên mạng xã hội. Dần dần, sau thời gian nói chuyện cả hai hiểu và cảm mến nhau hơn. Họ cũng nhận ra đối phương chính là “định mệnh” của đời mình trong lần đầu tiên gặp mặt.

Cả hai nhanh chóng về chung một nhà sau 1 tháng quen biết. (Ảnh: Thanh Niên/Vietnamnet)

Sau lần gặp đầu tiên, anh Hải nhanh chóng ngỏ lời yêu và nhận được cái gật đầu của chị Quỳnh. 1 tháng sau, chàng trai quyết định cầu hôn bạn gái. Dù khá bất ngờ và bối rối vì cả 2 chỉ mới yêu, chưa kịp có thời gian tìm hiểu kỹ cũng như chưa ra mắt gia đình 2 bên nhưng cô gái vẫn đồng ý.


“Ngay từ đầu tụi mình cũng đã nghĩ rằng sẽ đi đến cuối con đường. Khoảnh khắc đó, anh làm mình xúc động vô cùng, vì trước đây mình có quen 3 mối tình, mối nào cũng 2 - 3 năm nhưng không thể đến đích. Mình tin là anh thực sự nghiêm túc và quan trọng tụi mình cưới nhau không phải vì bác sĩ hối cưới”, chị Quỳnh chia sẻ với báo Thanh niên.

Cả hai đã có với nhau một thiên thần nhỏ đáng yêu. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện tại cặp đôi đã kết hôn được 3 năm và có 1 thiên thần nhỏ. Gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười chứng minh cho lựa chọn ban đầu là hoàn toàn đúng đắn.


Bạn thấy những mối tình “đánh nhanh, thắng nhanh” này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Trong tình yêu, nhiều người quan niệm phải có thời gian để hiểu hết về đối phương. Có những cặp đôi yêu nhau 5 năm, 7 năm, thậm chí cả thập kỷ nhưng vẫn không đến được với nhau. Ngược lại có những cặp đôi chỉ quen nhau vài tháng đã nên duyên vợ chồng. Vậy mới thấy, thời gian dài hay ngắn không phải yếu tố quyết định cái kết của một mối tình. Quan trọng là khi ở bên cạnh đối phương bạn cảm nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và hạnh phúc.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook