Mẹ cùng con đi học, quyết tâm thực hiện đam mê đời mình

Chia sẻ Facebook
26/09/2022 07:15:39

Vì muốn hoàn thành ước mơ học thêm về y mà người mẹ sẵn sàng vào cùng trường với con để học đại học. Cô mong muốn thời gian tới sẽ tốt nghiệp cùng thời điểm với con.

Nhiều người dù tuổi đã cao nhưng họ vẫn luôn ham học và sẵn sàng bắt đầu như những tân sinh viên để đạt được mục tiêu bản thân đề ra. Tấm gương kiên trì, không sợ khó và luôn nỗ lực trau dồi bản thân khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Hiện tại, nhiều tân sinh viên đã lên thành phố nhập học. (Ảnh: Dân Trí)


Mẹ con cùng vào đại học và ước mơ còn dang dở

Cách đây không lâu, câu chuyện chị T.H và con trai N.H cùng trở thành tân sinh viên Đại học Văn Lang trong 1 thời điểm chỉ là khác ngành học khiến nhiều người ngỡ ngàng. Được biết, vào năm 1985 cô T.H tốt nghiệp y sĩ nha khoa và về Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh công tác. Cô là người ham học khi từng theo học nhiều chương trình như chứng chỉ tin học, cử nhân Anh văn, chương trình hóa bậc đại học. Tuy nhiên, điều mà cô ao ước nhất lại chưa thành hiện thực đó là trở thành bác sĩ răng hàm mặt dù đã về hưu năm 2018.

Cả 2 mẹ con cùng đỗ vào 1 trường đại học. (Ảnh: Vietnamnet)


Con trai cô là N.H (22 tuổi) từ nhỏ đã thích vẽ và được sự ủng hộ của mẹ. Tuy nhiên vì lo cho tương lai của con nên cô T.H cho rằng con có thể theo đuổi ước mơ nhưng phải có nghề để kiếm cơm. Cuối cùng, cô định hướng cho con trai theo y học dự phòng. Đến năm 2 đại học vì cảm thấy không phù hợp nên N.H xin nghỉ và quyết định nghỉ hẳn vào năm 4. Dù thầy cô khuyên không nên nghỉ hẳn mà hãy bảo lưu nhưng cô quan niệm: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy để con làm điều con thích, sống vui vẻ, ép uổng con rất tội”.

Mẹ con vui vẻ trong ngày đầu nhập học. (Ảnh: Vietnamnet)


Năm nay, N.H dự thi ngành thiết kế đồ họa trong khi đó cô xét tuyển vào cùng trường ngành tâm lý học với phương thức xét học bạ. Cả 2 đều được học ngành mình thích nên cực kỳ phấn khởi. Nhìn những tân sinh viên trong ngày đầu nhập học, cô cho biết: “Nếu tôi không chần chừ, đi học ngay khi về hưu thì năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi. Đó là điều đáng tiếc. Mặc dù bắt đầu trễ nhưng còn hơn là không”.

Người mẹ chụp ảnh để làm hồ sơ. (Ảnh: Vietnamnet)


Trước đó, cô từng dang dở ước mơ đi học nhiều lần. Thời điểm con trai lớn học 12, cô từng có suy nghĩ ôn thi cùng con nhưng chỉ sợ nghỉ làm không có kinh tế nên phải gác lại. Được cùng con thứ đi học, cô quyết tâm: “Tôi muốn học cùng con và sẽ quyết tâm để tốt nghiệp cùng lúc. Tôi muốn làm điều mà khi trẻ mình chưa thể làm được do không có điều kiện”.

Thế mới thấy, trong cuộc sống học không bao giờ là trễ, Hãy luôn nỗ lực, chăm chỉ chịu khó để giúp bản thân tốt lên từng ngày.


Cụ ông U90 đỗ tốt nghiệp

Trước đây, VnExpress cũng từng đưa tin về cụ ông tên K. dù đã U90 nhưng vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp THPT. Cụ cho biết, trước đây bản thân sống tại nơi không có trường cấp 3, gia đình lại nghèo nên thiếu thốn chi phí học xa nhà. Cuối cùng, ông nghỉ đi làm công nhân trên Phú Thọ. Sau đó, ông tham gia quân ngũ rồi trở thành thương binh. Dù là vậy nhưng ước mơ đỗ tốt nghiệp vẫn đau đáu trong ông suốt thời gian dài của cuộc đời.

Cụ ông chịu khó ôn thi dù đã là U90. (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ vui vẻ trong ngày đi thi. (Ảnh: Thanh Niên)

Vào kỳ thi vừa rồi, ông đã ôn luyện và tham gia đợt tốt nghiệp THPT 2022. Ngày biết kết quả mình đỗ, ông vui tới nỗi mua 3 mớ rau và 2 bìa đậu về mở tiệc ăn mừng. Kết quả này không dễ gì có được khi hàng ngày ông phải học ở trung tâm cách 3km, dậy từ 3h sáng. Ngoài ra, vì tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ đều suy giảm nên ông chăm chỉ nỗ lực hơn rất nhiều.

Khi biết điểm đã đỗ tốt nghiệp cụ rất vui. (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ thậm chí mua đồ về để ăn mừng đỗ tốt nghiệp. (Ảnh: Thanh Niên)

Thế mới thấy, cuộc sống có nhiều tấm gương nghị lực khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Không bao giờ là muộn để bắt đầu, nếu muốn hãy thực hiện ngay từ hôm nay.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Mỗi người đều có ước mơ và sở thích riêng. Có những người sẵn sàng vì cơm áo gạo tiền mà tử bỏ ước mơ. Nhưng cũng có người sẵn sàng bất chấp tất cả theo đuổi sở thích của mình. Ai cũng sẽ có lựa chọn và cả quyết định riêng cho cuộc đời. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng bao giờ quên nỗ lực, trau dồi bản thân mỗi ngày. Hãy học hỏi, nỗ lực mọi lúc mọi nơi để mỗi ngày trôi qua thật có ích và sau này nhìn lại không ai phải hối hận.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook