Mẹ “chàng trai không tay” từng khóc ngất khi biết con khiếm khuyết

Chia sẻ Facebook
13/01/2023 21:41:24

Sinh ra với một cơ thể khiếm khuyết, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày, chàng trai Hồ Hữu Hạnh nay đã có những thành tựu nhỏ trong cuộc đời phi thường của anh.

Thời gian vừa qua, câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích anh chàng Hồ Hữu Hạnh và bà xã Chiện Múi đã nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của đông đảo độc giả. Lý do là bởi Hữu Hạnh mang trong mình một thân hình vô cùng đặc biệt. Sinh ra đã khiếm khuyết đi đôi tay, Hữu Hạnh không những không đầu hàng trước số phận mà còn nỗ lực vươn lên, mong muốn có một cuộc sống tốt hơn.

Chuyện tình của “chàng không tay” và bà xã xinh như hoa đang nhận được sự quan tâm của độc giả thời gian gần đây. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên viết, Hồ Hữu Hạnh chào đời vào tháng 7/2000 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ngày anh cất tiếng khóc chào đời, gia đình như gục ngã khi được bác sĩ thông báo rằng Hạnh thiếu đi cả hai cánh tay. Mẹ của anh là bà Bùi Thị Hợp khi đó chẳng thể chấp nhận nổi thông tin này, bà chỉ biết khóc rồi lại ngất lịm. Bà suy sụp khi không biết rằng con trai của mình sau này sẽ sống như thế nào.

Chàng trai Hữu Hạnh ngay từ khi sinh ra đã khiếm khuyết 2 cánh tay. (Ảnh: Tiền Phong)

Ấy thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Hữu Hạnh ngay từ sớm đã nhận thức được sự thiệt thòi của bản thân. Nhưng thay vì buồn bã và tiêu cực, chàng trai nhỏ lại luôn nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy anh có thể sinh hoạt không khác người bình thường.

Từ ngày còn nhỏ xíu, Hạnh đã tập luyện làm mọi thứ bằng chân. Từ vệ sinh cá nhân, học tập, dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn, Hạnh đều muốn tự làm để không làm gánh nặng cho ba mẹ. Chỉ có việc khó quá thì anh mới cần người phụ giúp, bởi với Hạnh lúc đó, anh chỉ muốn sống như một người hoàn toàn bình thường.

Hạnh luôn cố tự lập trong cuộc sống hàng ngày để ba mẹ không phải phiền lòng. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Khi bắt đầu đi học, dù gặp khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng Hạnh tiếp thu nhanh, học lực lúc nào cũng loại giỏi khiến thầy cô và học sinh xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Chứng kiến sự cố gắng của con trai, ba mẹ Hữu Hạnh càng có động lực để phấn đấu, số tiền kiếm được từ nghề trồng rau đều dồn hết cho con học hành.

Tấm gương sáng của Hạnh thậm chí còn lan xa hơn khi anh được Giám đốc phụ trách vùng Việt Nam, Lào, Campuchia của Google ngỏ ý mời đến làm việc nếu hoàn thành chương trình đại học và có thể giao tiếp tiếng Anh.

Hữu Hạnh là chàng trai khiếm khuyết hiếm hoi được Google ngỏ lời mời về làm. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Bẵng đi một thời gian, năm 2020, Hồ Hữu Hạnh thi đỗ vào trường Đại học Lạc Hồng, ngành công nghệ thông tin. Những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, Hữu Hạnh luôn tích cực tham gia các hoạt động học thuật, phong trào của trường cũng như rất hòa đồng với bạn bè. Cảm phục trước nghị lực của “chàng không tay”, hiệu trưởng nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, chu cấp chi phí ăn uống cho Hữu Hạnh.

“Chàng không tay” luôn là người có thành tích học tập tốt trong suốt những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường. (Ảnh: Thanh Niên)

Song, có một điều không phải ai cũng biết rằng, trong suốt chặng đường nỗ lực và phát triển của Hữu Hạnh luôn có hình bóng của một người con gái. Hữu Hạnh cho biết, anh và bà xã quen biết nhau từ năm học cấp 3. Vì quá yêu mến cô bạn cùng lớp giỏi giang và xinh đẹp, Hạnh đã lấy hết dũng khí để tỏ tình. Tưởng chừng như sẽ bị từ chối khéo nhưng ai ngờ, Chiện Múi lại gật đầu cái rụp.

Không ai ngờ rằng Hạnh và Múi sẽ có thể đi đến cái kết viên mãn như ngày hôm nay. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi được hỏi về lý do tại sao lại “đổ gục” trước “chàng không tay”, Chiện Múi cho biết, bên cạnh sự “dẻo miệng”, Hữu Hạnh còn là người rất nỗ lực và không quá quan tâm đến việc mình thiếu đi 2 cánh tay. Hơn nửa thập kỷ bên nhau với biết bao khó khăn, thăng trầm, họ vẫn luôn cố nắm tay đi cùng nhau bởi họ biết, đây là người có thể bên cạnh động viên, che chở bản thân những ngày tháng sau này.

Cặp đôi hiện đã có với nhau một bé gái 16 tháng tuổi. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)


“Tụi mình yêu nhau nhưng không công khai với gia đình hai bên. Mãi cho đến năm 2021, khi vợ phát hiện đã mang bầu gần 3 tháng, lúc đó tụi mình mới nói cho ba mẹ. Cả hai gia đình đều hết sức bất ngờ, nhưng rất ủng hộ mối quan hệ của hai đứa”, Hữu Hạnh tâm sự với Thanh Niên. Đến nay, khi thời điểm đã “chín muồi”, cặp đôi quyết định đi đến cái kết trọn vẹn bằng một đám cưới.

Đám cưới của cặp đôi nhận được sự chúc phúc của 2 bên gia đình và bạn bè. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Sau khi hoàn thành việc “thành gia lập thất”, Hữu Hạnh dự định sẽ theo đuổi con đường kinh doanh online và trở thành streamer, còn vợ anh sẽ gắn bó với công việc sư phạm, cùng nhau vun vén tổ ấm nhỏ.

Có thể thấy, dù không được lựa chọn cơ thể của bản thân lúc sinh ra nhưng bạn có thể biến nó thành động lực để phát triển bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Bạn nghĩ sao về câu chuyện phi thường của “chàng không tay” Hồ Hữu Hạnh? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Có thể thấy, “chàng không tay” Hồ Hữu Hạnh là tấm gương sáng đi lên từ khó khăn mà bất kỳ ai cũng nên noi theo. Tuy cơ thể không được hoàn hảo như bao người khác nhưng Hữu Hạnh luôn sống tích cực, chân thành, nỗ lực không ngừng nghỉ. Thực sự, nghị lực phi thường của Hữu Hạnh đã khiến tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ và cảm phục. Hy vọng trong tương lai, Hữu Hạnh sẽ còn thành công hơn nữa trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Chia sẻ Facebook