Mẹ bé mắc bệnh nặng ở Hưng Yên đã về: Em nở nụ cười trong vòng tay mẹ

Chia sẻ Facebook
10/11/2022 12:10:55

Nhờ dân tình chia sẻ, mẹ của bé trai mắc bệnh nặng ở Hưng Yên đã trở về nhà. Được nằm trong vòng tay mẹ, cậu bé lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc một cách mãn nguyện.

Câu chuyện về cậu bé V. 5 tuổi tại Hưng Yên mắc bệnh hiểm nghèo khiến nhiều người xót xa. Đau đớn, mệt mỏi nhưng điều em mong nhất đó chính là được gặp lại người mẹ đã xa nhà suốt nhiều năm.

Mẹ của cậu bé đã trở về nhà với con. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Mới đây, các Fanpage của Hưng Yên và trang Tri Thức Cuộc Sống đã đăng tải video, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc mẹ bé ở Hưng Yên trở về nhà. Như vậy, sau 3 năm kể từ khi rời xa vòng tay mẹ, giờ đây cậu bé đã được thỏa ước nguyện của mình. Trong vòng tay mẹ, em liên tục mỉm cười hạnh phúc, nỗi đau bệnh tật dường như tạm lắng lại.

Được mẹ ôm, cậu bé lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)


Tri Thức Cuộc Sống đưa tin, vào sáng ngày 10/11, bác của V. là chị L. cho biết mẹ cháu đã trở về nhà để gặp con trai. Người phụ nữ này nói: “H. về không báo trước nên cả nhà chúng tôi đều bất ngờ, đặc biệt là cháu V. Nhìn thấy mẹ, cháu V. rất vui và hạnh phúc. Được mẹ ôm, cháu V. mỉm cười. Cháu phấn khởi nên nói được nhiều, dù chẳng có câu nào trọn vẹn. Đêm qua cháu ngủ rất ngon, không quấy khóc như những đêm trước. Có lẽ, việc được gặp mẹ đã giúp cháu xoa dịu những cơn đau… Tâm nguyện cuối cùng của cháu đã được hoàn thành”.

Em lúc nào cũng ôm chặt, quấn quýt bên mẹ. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Được ở cạnh mẹ là điều hạnh phúc nhất. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Chị L. đại diện của gia đình cảm ơn mọi người vì đã gửi lời chúc tới em nhỏ. Đồng thời, nhờ dân tình chia sẻ bài viết mà mẹ cháu V. biết để về gặp mặt con trai lần cuối. Người phụ nữ tiết lộ thêm, chị L. rời khỏi nhà khi con trai 2 tuổi. Từ đó đến nay, vào năm 2021, chị L. có về thăm các con nhưng không gặp được V. vì bé đang điều trị bệnh ở viện.

Trước đó, mọi người chia sẻ câu chuyện về bé để mẹ biết. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Mẹ bé biết thông tin nên đã trở về với con trai .(Ảnh: Facebook L.T.H)

Đến tháng 10/2021, cháu V. bị chẩn đoán mắc bệnh nặng và phải nhập viện điều trị. Đầu tháng 11/2022, cậu bé bị bệnh viện trả về nhà. Khi mọi người hỏi về mong ước, V. bảo chỉ muốn được gặp và ôm mẹ. Sáng ngày 6/11, chị L. đã thay mặt gia đình đăng tải thông tin, hoàn cảnh cháu trai lên trang cá nhân mong mọi người lan tỏa để H. sớm về gặp con.

Dân tình gửi lời chúc, mong bé trai sẽ có những ngày cuối đời hạnh phúc, bình an. (Ảnh: Chụp màn hình T.A)

Những hình ảnh bé trai được ở bên mẹ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Trong mọi khoảnh khắc nằm trong vòng tay mẹ, V. lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Em quấn quýt và ôm chặt lấy mẹ dù phải chịu đựng nỗi đau đớn trong người. Dẫu biết rằng căn bệnh của V. khó chữa khỏi nhưng mọi người ai cũng gửi lời chúc, ít nhất quãng đường còn lại bé sẽ được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình như em hằng mong ước.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Với mọi đứa trẻ không gì có thể thay thế tình yêu thương của mẹ. Dù được người khác chăm sóc, chu đáo tới nhường nào đi chăng nữa, điều các em mong muốn cũng chỉ đơn giản là được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Đôi khi, chỉ cần cái ôm của mẹ cũng khiến con thêm mạnh mẽ để chiến đấu với khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng, những đứa trẻ sẽ luôn được bố mẹ yêu thương, sống cuộc sống bình an, hạnh phúc.


Cùng cập nhật thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại đây.

Chia sẻ Facebook