Mẹ bầu hơn 5 tháng một mình trông 2 con trong viện suốt gần 1 tuần

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 08:23:15

Hình ảnh mẹ bầu bụng to vượt mặt vẫn phải một mình trông 2 con nhỏ, chỉ được ăn vội suất cơm hộp rồi lại nhanh chóng bế con đi rong khiến nhiều người xót xa. Đáng chú ý chị làm tất cả mọi việc chỉ có một mình suốt gần 1 tuần.

Người ta thường nói khi đã làm mẹ ai cũng sẽ trở thành “siêu nhân”. Bởi khi một đứa trẻ ra đời có rất nhiều thứ phải lo, những việc không tên đổ dồn lên đầu người phụ nữ. Thời con gái có thể thảnh thơi bao nhiêu thì khi đã làm vợ, làm mẹ lại phải tất bật bấy nhiêu. Nếu có sự hỗ trợ của chồng và gia đình chồng thì không sao, nhiều chị em còn phải làm tất cả mọi việc một mình. Như vậy nói mẹ là siêu nhân quả không ngoa một chút nào.

Bụng bầu gần 6 tháng, người phụ nữ một mình trông 2 con ở viện

Mới đây, câu chuyện được tài khoản TikTok A.L.S chia sẻ trên trang cá nhân về một mẹ bầu một mình chăm 2 con nhỏ trong bệnh viện nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen.

Người mẹ vừa dỗ con vừa ăn vội suất cơm hộp. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok A.L.S)

Theo đoạn clip được đăng tải, mẹ bầu này đã mang thai được hơn 5 tháng đang trông 2 đứa con. Đứa con trai đầu tiên 3 tuổi, cậu con trai thứ 2 bị ốm mới 7,5 tháng tuổi. Vì không có người trông con nên chị phải dẫn theo cả con trai đầu lòng vào viện. Bữa trưa của 3 mẹ con chỉ là suất cơm hộp ăn vội.


"Chung buồng bệnh với 3 mẹ con mà không khỏi cảm thấy khâm phục với sức chịu đựng của chị. Con trai lớn 3 tuổi, con trai thứ 2 được 7,5 tháng, chị đang bầu đứa thứ 3 được 5,5 tháng. Không có ai trông con nên dắt theo con trai lớn vào viện, ở viện 5 ngày trời chỉ có 3 mẹ con với nhau. Quá nể!", tài khoản TikTok A.L.S chia sẻ đính kèm video.

Gương mặt của người phụ nữ khá tiều tụy, mệt mỏi. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok A.L.S)

Vì cậu con trai nhỏ bị ốm nên khá khó chịu, cậu bé quấy khóc khiến mẹ phải liên tục dỗ dành, bế lên đi khắp phòng. Cậu con trai đầu thì ngoan ngoãn ngồi xem điện thoại. Với một người phụ nữ bình thường trông 2 đứa con nhỏ đã rất mệt nhưng chị lại đang mang thai mà vẫn phải một mình chăm sóc 2 con. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen.

Nhiều người để lại bình luận đồng cảm với người mẹ vì nhiều lúc mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một số netizen thắc mắc tại sao lại không có sự xuất hiện của người chồng hoặc bóng dáng gia đình nhà chồng. Để một người phụ nữ đang mang thai hơn 5 tháng phải một mình trông hai con nhỏ suốt 5 ngày quả thực quá sức. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng có thể chồng chị đi công tác xa chưa kịp về, gia đình neo người nên người phụ nữ mới phải trông con một mình như vậy.

Chị liên tục dỗ dành đứa con nhỏ đang ốm của mình dù vẫn chưa ăn xong suất cơm. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok A.L.S)

Nhìn hình ảnh 3 mẹ con trong buồng bệnh cũng có thể thấy đây là phòng dịch vụ, khá sạch sẽ, cũng không quá đông người như bệnh viện thông thường. Một số bình luận của độc giả sau khi xem xong đoạn clip:


"Thương quá, nhưng như này là còn có điều kiện nằm viện tốt rồi đấy, chứ nhiều nhà nheo nhóc còn không có giường nằm luôn. Chỉ biết động viên mẹ và các con cố lên."


"Các mẹ đều là siêu nhân cả, mình mỗi lần con ốm hay bản thân ốm đau toàn một mình xoay vần, khác gì mẹ đơn thân đâu. Những lúc ốm mệt chỉ mong có nửa ngày nghỉ ngơi thực sự mà cũng khó."


"Nhìn là biết rất mệt rồi... nhưng mà ông trời ban cho người làm mẹ nhiều điều phi thường lắm. Dù mệt bao nhiêu nhưng vì con thì vẫn phải cố và vẫn cố được."

Nhiều người để lại bình luận động viên người mẹ và chia sẻ hoàn cảnh tương tự của bản thân. (Ảnh chụp màn hình FB Beat.vn)

Mẹ bầu một mình nuôi đàn con thơ: Bữa ăn chỉ có cơm với canh độn rau

Trước đó, mạng xã hội cũng từng xôn xao chia sẻ câu chuyện của một mẹ bầu một mình nuôi 5 người con. Câu chuyện của người phụ nữ được một YouTuber chia sẻ, dù mới 26 tuổi nhưng chị đã phải chịu cảnh mẹ góa con côi, một mình nuôi 5 người con cộng thêm một đứa trẻ đang mang trong bụng.

Người phụ nữ 26 tuổi đang mang thai một mình nuôi 5 người con. (Ảnh cắt từ clip YouTube Cú Đấm Thép TV)

Cụ thể người phụ nữ tên Nhung hiện đang sống tại Thôn Da É, xã Phúc Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Mỗi ngày người phụ nữ đi tra bắp được trả công 140.000 đồng. Cậu con trai lớn của chị mới học lớp 3 nhưng rất nhanh nhẹn, cậu bé cũng phụ mẹ lên rừng đào măng, hái hoa chuối về ăn. Hoàn cảnh sống của 6 mẹ con vô cùng khó khăn. Họ phải ở tạm trong căn lán được lợp bằng tre, không có cửa. Bữa trưa của mấy mẹ con chỉ có cơm trắng và một nồi canh độn rau.

Bữa trưa của mấy mẹ con chỉ có cơm trắng và canh độn toàn rau. (Ảnh cắt từ clip YouTube Cú Đấm Thép TV)

Cậu con trai lớn của chị Nhung đeo chiếc gùi to quá nửa người giúp mẹ đi đào măng, hái hoa chuối. (Ảnh cắt từ clip YouTube Cú Đấm Thép TV)

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng khi được hỏi có ý định cho bớt con đi để người khác nuôi không chị Nhung khẳng định chưa từng có suy nghĩ đó. Dù có vất vả bao nhiêu chị cũng quyết tâm nuôi các con khôn lớn, cho chúng được đến trường.


Vậy mới thấy sức mạnh của người mẹ thật phi thường. Họ có thể chịu khổ nhưng nhất quyết phải để con mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Bạn nghĩ sao về trường hợp của những người mẹ này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng mà người phụ nữ nào cũng ao ước. Tuy nhiên, để nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ không phải điều đơn giản, nhất là những lúc chúng không may bị ốm. Những người chồng cũng nên chia sẻ, đỡ đần vợ trong việc chăm sóc con cái. Nếu có thể, hãy cố gắng đừng để người phụ nữ phải một mình lo cho các con mà không có ai bên cạnh.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook