Mẹ 3 con bật khóc khi được phục dựng ảnh gia đình có chồng đã khuất

Chia sẻ Facebook
12/11/2022 22:10:13

Dù không còn chồng ở bên, chị Vy vẫn mạnh mẽ chăm lo cho 3 con đủ đầy. Cảm phục nghị lực của chị, anh Trung đã quyết định phục dựng giúp chị một tấm ảnh gia đình coi như món quà động viên.

Trên cuộc đời này, chẳng có gì đau hơn sự cách biệt âm dương, bởi đó là lúc chúng ta biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau dù có nhớ nhung đến mấy. Hiểu được nỗi khổ tâm ấy, anh Phùng Quang Trung (sinh năm 1995) đã nhận phục dựng ảnh cho rất nhiều gia đình có người thân đã khuất.

Anh Phùng Quang Trung, người đã phục dựng ảnh miễn phí cho rất nhiều gia đình. (Ảnh: Phùng Quang Trung)


Mới đây, anh đã đăng tải một đoạn clip ngắn, chia sẻ lại quá trình phục dựng tấm ảnh gia đình hạnh phúc với đầy đủ các thành viên. Nếu nhìn qua, có lẽ ít ai biết rằng người đàn ông trong bức ảnh đã khuất núi cách đây vài năm. Đính kèm đoạn clip là dòng trạng thái: “Gửi tặng em tấm ảnh cả gia đình, một mình nuôi 3 bé rất vất vả, chúc công việc em thành công để có thể lo cho các con tốt nhất, sống thật hạnh phúc để anh Q. yên lòng nhé.”

Bức ảnh 4 mẹ con bên nhau do chị Vy gửi cho anh Trung. (Ảnh: Phùng Quang Trung)

Theo đó, anh Trung đã chỉnh sửa từ bức ảnh ban đầu chỉ có bà mẹ và 3 đứa con trai ngồi bên nhau thành tấm ảnh có thêm bóng dáng người chồng kế bên. Cả gia đình đều nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc, dường như chẳng có sự chia ly nào ở đây.

Bức ảnh được phục dựng, có thêm người chồng đã khuất ở bên trái. (Ảnh: Phùng Quang Trung)


Chia sẻ với chúng tôi, anh Trung cho biết phía sau bức ảnh ấy là cả một câu chuyện xúc động. Anh kể: "Bạn Vy Trần (bà mẹ đơn thân trong ảnh) sinh bé út được 8 tháng thì chồng ra đi, một mình Vy phải nuôi 3 con trai rất vất vả. Nhưng bạn rất giỏi và nghị lực, vượt bao khó khăn xây được cơ ngơi riêng, đủ lo cho gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ.


Từ ngày chồng không còn, Vy vẫn thường xuyên ra mộ chồng tâm sự, đi đâu cũng mang theo ảnh chồng, nặng tình nặng nghĩa lắm. Mà anh chồng ngày còn sống cũng yêu chiều vợ con. Biết hoàn cảnh của Vy mình càng thương nên quyết định làm một tấm ảnh gửi tặng như món quà an ủi, động viên."

Chị Vy đã một mình nuôi 3 con trai. (Ảnh: FB T.V.)

Đi đâu chị cũng mang ảnh chồng theo. (Ảnh: FB T.V.)

Theo lời anh Trung, dù gồng gánh nhiều thứ nhưng chị Vy vẫn sắp xếp thời gian đi làm từ thiện. Điều này càng khiến mọi người khâm phục.

Với mong muốn làm ra bức ảnh hoàn hảo tặng chị Vy, anh Trung đã tỉ mỉ nghiên cứu suốt 1 ngày 1 đêm để tìm ra cách ghép ăn khớp, hài hòa nhất. Cuối cùng, thành phẩm khiến ai cũng xúc động. Anh chia sẻ, khi nhận tấm ảnh, chị Vy liên tục khen đẹp rồi bật khóc vì tưởng như chồng mình đang thực sự ở bên.

Anh Trung rất đồng cảm với hoàn cảnh của chị Vy. (Ảnh: Phùng Quang Trung)

Những lúc rảnh rỗi chị lại ra mộ chồng tâm sự. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.V.)


Quá trình anh Trung phục dựng tấm ảnh. (Clip: Phùng Quang Trung)

Được biết đây không phải là lần đầu tiên anh Trung giúp chị Vy phục dựng ảnh gia đình. Trước đó vào hồi tháng 7 vừa qua, anh cũng từng làm một bức ảnh tương tự tặng 4 mẹ con chị Vy.

Anh Trung từng phục dựng giúp chị Vy bức ảnh tương tự cách đây vài tháng. (Ảnh: Chụp màn hình Phùng Quang Trung)


Thời điểm đó, chị Vy xúc động chia sẻ: " Anh mãi cười hạnh phúc như vậy chồng nhé! Mãi là điểm tựa tinh thần cho em để em cố gắng nuôi các con mình nên người nha anh! Anh luôn bên cạnh em và chưa bao giờ ra đi nè! Em biết anh sẽ luôn bên cạnh em không bỏ rơi em! Chúng mình sẽ cùng cố gắng cho các con mình một cuộc sống an yên hạnh phúc nha anh!".

Thật khó để nhận ra đây là ảnh ghép. (Ảnh: Phùng Quang Trung)

Người ra đi chẳng thể trở về, nhưng mong rằng việc làm của anh Trung sẽ an ủi thêm phần nào, để bà mẹ 3 con mạnh mẽ hơn nữa, làm chỗ dựa cho những đứa trẻ thêm vững vàng.


Cùng YAN cập nhật thêm tin tức đời sống xã hội tại đây!

Sinh lão bệnh tử là điều chẳng ai tránh khỏi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta chẳng thể mãi đắm chìm trong sự đau buồn. Điều đó sẽ chỉ khiến mọi người lãng phí thời gian, tuổi trẻ và sức lực của chính mình. Thay vào đó, hãy đem năng lượng của mình làm nên những điều đẹp đẽ cho xã hội. Giống như cách chị Vy cố gắng chăm sóc các con và chăm chỉ làm từ thiện. Chắc chắn đó cũng là nguyện vọng của người đã khuất.


Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook