MC Thanh Thanh Huyền - người tự lái Mẹc G63 và Porsche 5 tỷ đi dẫn sự kiện hé lộ: Nhiều lúc đang dẫn, tôi thấy khách mời "đá lông nheo"!

Chia sẻ Facebook
11/04/2022 21:47:04

Clip: Thanh Thanh Huyền lần đầu tiên hé lộ những "bí mật" về nghề làm MC, liệu có phải làm MC là dễ kiếm chồng giàu?


"Giàu - giỏi và đẹp" - Đây là 3 thứ có thể miêu tả nếu bạn gặp Thanh Thanh Huyền ngoài đời. Câu chuyện gái đẹp đi làm MC chưa bao giờ là hiếm, đã có không biết bao nhiêu Hoa hậu sau khi hết nhiệm kì thì lui về làm MC/BTV trên các đài truyền hình. Nhưng một nữ MC tự lái xe sang, chiếc nào cũng vài tỷ, thậm chí mười mấy tỷ như G63 tới sự kiện như Thanh Thanh Huyền thì "tạm thời" vẫn chưa thấy có cô thứ 2.


Vậy nên câu chuyện " MC không cầm kịch bản nhớ tên cả trăm khách mời " của Thanh Thanh Huyền xin tạm thời gác lại (vì hầu như ai cũng biết qua 1000 bài báo khác nhau rồi), hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem, rốt cuộc công việc MC mà Thanh Thanh Huyền đang làm có những "bí mật" gì mà người ta chưa biết hay không!

Mẹ bạn từng nói "con gái ở Nha Trang được rồi, không cần phải lên Sài Gòn" - Bạn đã phải thuyết phục thế nào để bà "say yes"?


Tôi nghĩ lời mẹ nói khi đó không sai và tôi cũng đã nghe lời bà. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ đều có thời điểm của nó. Đến một lúc t ôi lại muốn tìm kiếm những cơ hội lớn hơn, gặp gỡ với nhiều người hơn nên tôi quyết định vào Sài Gòn bắt đầu lại từ con số 0. Nha Trang là một nơi đáng sống, nhưng Sài Gòn lại là nơi đáng trải nghiệm.

Liệu có phải chính hào quang của showbiz đã khiến bạn có động lực để chinh phục một vùng đất mới?


Hào quang showbiz à? Tôi nhớ cảm giác lần đầu tiên mình thấy cái "hào quang" này nó le lói là lúc đứng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015. Khi thấy ánh đèn, nghe tiếng vỗ tay của mọi người là tôi cứ muốn ở trên đó suốt thôi. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần thôi, chứ không phải là điều kiện đủ.


Khi làm MC ở Nha Trang thì tôi thấy không có nhiều thử thách. Vẫn là những chương trình đó, con người đó, tôi lặp đi lặp lại chính mình đến nỗi không còn sự sáng tạo, mất đi lửa đam với nghề. Đó lý do vì sao tôi luôn tạo ra thử thách cho mình, chẳng hạn như bây giờ tôi vẫn còn đi học chẳng hạn.

Bây giờ thì trộm vía "đắt show" rồi không nói, nhưng lúc bạn còn là "ma mới" ở lĩnh vực MC song ngữ tại Sài Gòn, bạn tìm kiếm cơ hội cho mình thế nào?


Bạn thấy đó, Sài Gòn lúc nào cũng sôi động - ồn ào và nhiều sự kiện. Tôi tin 100% những ai vừa bước vào ngành giải trí, thời gian đầu đi sự kiện sẽ buồn và lẻ loi nhiều lắm. Cái cảm giác mình "chưa đủ name" để quay phim, photographer săn đón chụp hình hụt hẫng vô cùng. Thậm chí thấy tôi vừa bước vào họ liền bỏ máy xuống vì không biết "ủa bé này là ai?". Nhưng tôi ý thức đó là những nơi mình phải đến, để được gặp mọi người, có cơ hội tự đề cử bản thân mình. Tôi không ngại giới thiệu với mọi người: “Em là MC song ngữ, nếu mọi người có chương trình nào phù hợp thì cho em một cơ hội”.


Thế nên các bạn thấy đấy, người ta hay nói “thích những gì mình làm” nhưng đôi khi mình phải làm cả những việc mình không thích. Nếu ngày đó chỉ vì không thích đi dự sự kiện, từ chối lời mời đó thì mình sẽ không có được thành quả như hôm nay.

Bây giờ nghĩ xem nhé, giữa "tài năng" và "nhan sắc" nếu hai đứa này đánh lộn với nhau ai sẽ thắng?


Tất nhiên là tài năng. Có những doanh nhân hoặc tỷ phú thế giới rõ ràng "tài năng" của họ đi trước "ngoại hình" rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ thì họ đã mất một khoảng thời gian của thanh xuân để tạo dựng nên cơ ngơi đó, sau này có tiền rồi thì mới tập trung đến nhan sắc. Vậy nên nếu ai trong số chúng ta mà nghĩ chỉ cần đẹp thôi cũng đủ để thành công thì sai lầm quá rồi. Bạn có nhan sắc nhưng mà không có một "cái não" đủ tốt, tự quy hoạch tương lai phù hợp không thể thành công được.

Người ta khen bạn đẹp thì chắc cũng nhiều nhưng bạn có tự nghĩ mình có "nhan sắc" không?

Tôi cảm thấy nhan sắc của mình không có gì quá nổi bật hay sắc nước hương trời. Thậm chí có thời gian rất buồn vì ngoại hình đến nỗi muốn "offline" đi tân trang. Nhưng cũng vì thế mà tôi nhận ra, nếu bản thân để ý quá nhiều về vẻ bề ngoài thì sẽ không còn tâm trí để phát triển được chiều sâu ở bên trong.


Tôi làm MC thôi mà, đâu phải làm Hoa hậu đâu mà cần nhan sắc thuộc hàng "mỹ nhân cực phẩm" đúng không?

Bạn nói MC không cần phải là "mỹ nhân cực phẩm" nhưng ở Việt Nam cũng đâu MC nào có lá gan catwalk bikini "đọ body" với Ngọc Trinh nhỉ... Hiếm MC truyền hình nào bạo vậy lắm!


Không hề nha! Bây giờ có rất nhiều MC nữ, kể cả đang dẫn cho những đài truyền hình lớn họ vẫn thoải mái với chuyện ăn mặc và thể hiện bản thân mình. Tuy nhiên, tôi công nhận là vẫn có những khán giả không thích hình ảnh tôi quá sexy, còn một số người lại thích... Giữa 2 quan điểm đó, thôi thì tôi chọn sống đúng với con người của mình.


Tôi tự nhận mình là người rất yêu bản thân, thanh xuân là khi nào bạn vui, cảm thấy yêu đời thì đó là thanh xuân. Hiện tại Thanh Thanh Huyền đang rất vui với những gì cô ta làm. Có khi mọi người nói "Huyền ơi đừng mặc bikibi" nhưng giờ không mặc thì đợi lúc nào mới mặc mọi người ơi?


Tôi cũng có cuộc sống riêng và tôi mong muốn khán giả cũng yêu thích điều đó.

Ở Việt Nam cũng khá hiếm người vừa có thể làm MC cho đài, vừa đảm nhận được cả vai trò host cho những sự kiện V.I.P, bạn "xoay" thế nào?


Khi tôi làm MC trên truyền hình thì phải giữ hình ảnh rất nhiều, tôi không được phép hoặc rất hạn chế, chỉ nói khi được cho phép các câu trendy của giới trẻ. Hình ảnh của mình phải phù hợp với đại đa số công chúng. Còn ở những nơi riêng tư, hoặc những sự kiện có lượng khán giả nhất định hoặc họ có đặc điểm riêng thì mình cũng phải biến đổi bản thân phù hợp với những nơi đó.

Chẳng hạn như làm gì có chuyện bạn thấy có MC nữ nào dám "khoét" một cái lỗ trên cái đầm khi dẫn trên tivi đúng không? Còn dẫn ở những sự kiện riêng tư, dresscode gợi cảm thì mình làm thế được, khoét to hơn chút cũng không sao.

Có sự kiện nào mà phía BTC đưa ra những "đề bài" éo le đến nỗi bạn phải từ chối không?


Thú thật tôi là người chịu chơi (miễn là nó phù hợp với thuần phong mỹ tục nhé), càng thử thách tôi càng thích. Thú thật là đến giờ tôi vẫn chưa thấy có ekip tổ chức nào đặt ra yêu cầu quá khắt khe hay quá đặc biệt đến mức mình phải từ chối. Quá lắm thì có những sự kiện họ yêu cầu tôi phải hát, rồi đánh đàn tranh... cái đó thì tôi phải đành từ chối vì thời gian gấp quá tôi không nhận được, chứ dư giả có khi cũng đi học đánh đàn tranh không chừng!

Có vị khách/ nhân vật nào khi tham gia sự kiện bạn làm MC mà họ dành "tình cảm" đặc biệt, canh me để tặng quà cho Thanh Thanh Huyền chưa?


Tặng hoa thì có chứ quà thì chưa, vì hầu hết những việc liên hệ với tôi đều phải thông qua quản lý. À nhưng có những sự kiện tôi dẫn chương trình mà ngồi dưới có người nháy mắt, thì đó là họ có cảm tình với tôi.


Lúc họ nháy mắt thì bạn có phản ứng thế nào?


Thật ra tôi đang ở trong một mối quan hệ. Vậy nên nếu họ nháy nhiều thì tôi nghĩ họ nên đi khám mắt... Nhưng nếu được người xem ở dưới thích thì tôi cũng thấy vui, vì rõ ràng công việc MC mình làm có sự thu hút nhất định khi ở trên sân khấu thì họ mới nháy nháy thế chứ đúng không?

Đã bao giờ bạn phải ngồi chung chương trình, phỏng vấn một nhân vật mà mình... không hề thích chút nào chưa?

Có chứ! Nhưng MC là nghề bạn không được phép nói không. Ngay cả khi bản thân không hề thích thì cũng phải kiềm chế, gạt cái tôi ra 1 bên và lúc đó chỉ có cô MC Thanh Thanh Huyền với nhân vật mà thôi.


Mà buồn cười thế này nữa, n hiều khán giả không thích một người nào đó chẳng hạn. Sau đó họ thấy tôi ghi hình cùng thì quay sang ghét lây tôi. Tôi lấy ví dụ, gần đây tôi có ghi hình cho 1 talkshow và gặp nghệ sĩ nổi tiếng lên tới cả trăm người. Nếu vì như thế mà không dám quay chắc tôi... phải bỏ nghề mất. Vì nế u mọi người không thích thì tôi đâu còn cách nào khác và cũng không thể đi giải thích với từng người được...

Câu hỏi chốt: Bạn có nghĩ làm MC dễ... kiếm được chồng đại gia không?

Tôi không thích những người trong showbiz, còn khi đi dẫn sự kiện tôi không có thời gian nói chuyện với khách mời của sự kiện. Những người tôi hay tương tác là các đồng nghiệp, hậu kỳ nhưng ai cũng bận... Ai mà nói kiếm chồng từ việc làm MC thì nghe hơi khó đó các bạn ơi!


Cám ơn Thanh Thanh Huyền vì những chia sẻ này!

Chia sẻ Facebook