MC Quyền Linh: Tôi chẳng có gì trong tay còn vợ đã đi xe hơi nên không dám chở về

Chia sẻ Facebook
24/06/2024 05:16:02

"Tôi còn không dám chở bà xã về vì sợ đạp mãi xe không nổ máy thì quê" – MC Quyền Linh chia sẻ.

Trong chương trình Have a sip tuần này, MC Quyền Linh đã chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và bà xã Dạ Thảo.


Nếu phải lên đảo hoang, tôi sẽ mang theo vợ mình

Nếu tôi phải đến một hoang đảo, người duy nhất tôi sẽ mang theo là vợ tôi. Các con của tôi đã đủ trưởng thành để tự lo liệu cuộc sống, vì vậy tôi không thể bỏ người bạn đời của mình lại. Ai có nói tôi bất hiếu cũng chịu, bởi ba mẹ tôi ở nhà đã có các anh chị em khác chăm sóc. Vợ tôi là người bạn đồng hành của tôi, không thể để cô ấy một mình.

Vợ tôi luôn là điểm tựa vững chắc để tôi có thể làm việc. Là người tình cảm, khi đi xa, tôi luôn lo lắng cho con cái. Nếu không có ai chăm sóc con cái để tôi yên tâm, tôi sẽ không thể làm gì được trong cuộc sống này. Sự thành công của tôi luôn có dấu ấn của vợ tôi.

Trước khi gặp vợ, tôi là người hay đi đây đi đó, kiếm được 10 nghìn thì tiêu đến 11 nghìn. Tôi tiêu xài rất phóng khoáng, có tiền là dùng hết cho các việc khác nhau. Thậm chí, tiền heo đất tôi để hôm nay, mai có thể đập ra để dùng vào việc khác.

Nhưng vợ tôi lại quản lý tài chính rất tốt, giúp tôi tích lũy được tiền bạc. Cô ấy bình tĩnh hơn tôi và xử lý mọi việc chắc chắn hơn tôi.

Tôi thường xử lý công việc theo cảm xúc, đôi khi phải trả giá vì điều đó. Chẳng hạn, tôi thích một món đồ nào đó thì dù đắt đến mấy cũng mua, nhưng vợ tôi ở cạnh sẽ ngăn lại. Sự thành công của tôi có 70% là nhờ vợ, chỉ 30% là tự thân tôi.

Tôi coi trọng tình yêu thương vì chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta làm được mọi việc. Tôi yên tâm ra ngoài làm việc vì tin rằng vợ tôi ở nhà có đủ đầy tình yêu thương để chăm lo cho gia đình. Nhờ vậy, tôi mới có thể thoải mái làm việc bên ngoài xã hội.


Tôi thậm chí không dám chở vợ về nhà

Trước đây, vợ tôi làm kinh doanh và khi đến chụp hình quần áo, tôi là người đánh ánh sáng cho cô ấy. Đó cũng là công việc của tôi khi đó. Lúc ấy, vợ tôi đã biết tôi vì có xem phim tôi đóng. Tôi ở ngoài đời không đẹp trai, lúc nào cũng đen đúa.

Sau khi đánh ánh sáng xong, tôi thấy vợ đẹp và hiền lành quá nên chủ động làm quen, xin số điện thoại. Sau đó, tôi mời cô ấy đi uống cà phê nhưng vì không có tiền nên chỉ dám mời cà phê vỉa hè.

Thực sự, khi gặp vợ, tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có một chiếc xe máy 150 phân khối, phải đạp 151 cái mới nổ máy, trong khi vợ đã đi xe hơi. Tôi thậm chí không dám chở vợ về vì sợ xe không nổ máy thì xấu hổ.

Tôi chỉ có sự nhiệt tình, nên mỗi lần vợ đến chụp hình, tôi đều làm việc cật lực, xếp đồ các kiểu. Vợ thương tôi thật lòng nên mới đến với tôi, vì khi đó tôi chẳng có gì trong tay.

Thói quen kỳ lạ của Quyền Linh được bộc lộ trong hậu trường của một show truyền hình.

Khi được hỏi liệu thói quen này có ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của hai vợ chồng hay không, Quyền Linh trả lời: "Mặc dù tôi ngủ dưới đất, cả hai vợ chồng vẫn nằm chung một phòng. Thành thật mà nói, đây là một thói quen; tôi không thể ngủ nếu không nằm trên sàn.

Ngay cả khi nghỉ ở khách sạn 5 sao, cả gia đình có thể cùng nằm trên giường xem phim, nhưng khi đến giờ ngủ, tôi lại xuống đất. Đó là tính cách của tôi, dù sống trong nhà cao cửa rộng, tôi vẫn thích đi dép lào, ăn cơm bụi và làm những điều giản dị, mộc mạc".

Chia sẻ Facebook