Mateo Messi - "đội trưởng anti" bố: Cậu bé chưa bao giờ ngừng tấu hài

Chia sẻ Facebook
19/12/2022 15:40:20

Mateo Messi, cậu bé là con trai thứ 2 của tiền đạo Lionel Messi. Mateo thường xuyên 'cà khịa' và được gọi là 'anti cứng' của ông bố Messi. Dù là thế nhưng cậu nhóc này vẫn luôn dành một tình yêu rất lớn với bố của mình.

Trận chung kết World Cup 2022 đầy kịch tính giữa Argentina và Pháp đã mang đến cho người hâm mộ trên khắp thế giới có những phút giây thăng hoa cùng bóng đá. Tất cả như vỡ oà sau lượt sút luân lưu khi Messi và các đồng đội của mình chính thức chạm tay vào chiếc cúp vô địch sau 36 năm chờ đợi.

Messi đã chính thức chinh phục được cup vàng WC 2022. (Ảnh: FIFA)

Sau trận đấu, cả thế giới như đổ dồn sự chú ý về Messi cũng như gia đình của anh. Đặc biệt bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một trong ba cậu con trai của Messi “xỉu ngang” khi chứng kiến bố sút sút tung lưới đối thủ, đem về vinh quang cho tuyển Argentina đã trở nên cực kỳ viral trên mạng xã hội. Được biết, cả 3 cậu nhóc nhà Messi đều không thần tượng bố, đặc biệt Mateo Messi, cậu bé được mọi người gọi vui với biệt danh “Đội trưởng đội anti Messi”.

Hình ảnh con trai của Messi "xỉu ngang" trên khán đài khi thấy bố ghi bàn. (Ảnh: Daily Mail)

Mateo sinh ngày 11/9/2015 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha - nơi  Lionel Messi đầu quân cho đội bóng xứ Catalan (Barcelona). Cậu bé là con trai thứ hai của Messi, trên có anh trai Thiago Messi (2012) và dưới có cậu em Ciro Messi (2018).

Cậu bé Mateo luôn chiếm spotlight trong mọi khung hình vì biểu cảm hài hước. (Ảnh: FB T.A)


Chính Messi cũng đã từng bất lực chia sẻ vệ cậu con trai này của mình trên kênh thể thao TyC Sports: " Thiago và Mateo rất khác nhau. Thiago là một tài năng đặc biệt và rất ngoan. Đứa còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Một nỗi rắc rối thật sự". Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 10 tiết lộ cậu bé có tính cách, nhiều điểm giống mình hơn và cũng được gọi là “bản sao” của Messi.

Mateo là cậu nhóc vô cùng lém lỉnh. (Ảnh: IG Antonela)


Cậu nhóc lém lỉnh còn nhiều lần trêu bố khi đội bóng của Messi bại trận. Năm 2019, một lần Mateo cùng anh trai và bố đi xem trận đấu giữa Real Betis với đội Barcelona, Mateo đã hét lên "vào rồi" và giơ hai tay thể hiện sự phấn khích sau khi thấy đội bóng của bố bị sút tung lưới trên sân Nou Camp.

Mateo (ngoài cùng bên trái) có niềm đam mê lớn với việc trêu ghẹo bố và anh trai. (Ảnh: IG Antonela)


Tiền đạo người Argentina cho biết: "Khi cùng bố chơi game đá bóng, Mateo hay ghẹo tôi 'Con là cầu thủ Liverpool, đội bóng đá đánh bại bố. Con là Liverpool còn bố là Barcelona'. Mateo chưa nhận thức rõ về mọi chuyện. Cũng giống như khi tôi thua Valencia, thằng bé sẽ hô lên Valencia thắng rồi. Hoặc khi chúng tôi xem TV, thằng bé mừng bàn thắng của Real Madrid" , tờ Hola dẫn lời Messi.

Mateo cũng là một "anti cứng" của bố. (Ảnh: The Sun)

Mateo (giơ tay) ăn mừng khi đội của bố bị đối thủ sút tung lưới. (Ảnh: Chụp màn hình The Sun)

Mateo cũng bộc lộ tình yêu với bóng đá từ sớm và dự kiến có khả năng nối nghiệp cha. Cậu bé  thuận chân phải và có lực sút bóng khá tốt. Dù có bố là cầu thủ nối tiếng và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới nhưng Messi bật mí Mateo cùng các anh em trai của mình rất ít khi đề nghị cùng bố chơi bóng lúc ở nhà. Bóng đá cũng không phải chủ đề được các thành viên thường xuyên nói với nhau, trừ khi có sự kiện lớn ở câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia.

Cậu bé Mateo (giơ tay) vô cùng phấn khích khi bố giành được quả bóng vàng và vô địch WC 2022. (Ảnh: IG Antonela)

Dù Mateo thường xuyên trêu ghẹo bố nhưng cậu bé yêu thương bố vô cùng. Đặc biệt trong giờ phút Messi cùng các đồng đội tại tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, Mateo đã chạy ào xuống sân, xà ngay vào lòng bố và cùng gia đình ăn mừng chiến thắng lịch sử này.


Dù nhiều lúc phải “đau đầu”, hay “cạn lời” về cậu con trai của mình nhưng đối với Messi, vợ và các con luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, là một phần không thể thiếu của chàng tiền đạo mang áo số 10. Trong buổi họp báo sau trận gặp Australia, Messi không quên nhắc đến gia đình: "Gia đình luôn có vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Các con tôi đã lớn và hiểu được mọi chuyện. Tôi mừng khi được chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này cùng chúng. Với Mateo và Ciro, đây là kỳ World Cup đầu tiên của chúng và đó luôn là điều hạnh phúc nhất".

Messi luôn tự hào vì gia đình là hậu phương vững chắc của anh. (Ảnh: IG Antonela)

Có thể nói, cậu nhóc Mateo chính là “bản sao nhí” của Messi. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Không chỉ riêng Mateo mà ngay cả Thiago được nhận xét là hiền lành và Ciro cũng đều thích "cà khịa" bố. Thế nhưng các cậu bé vẫn biết được bố vẫn luôn là người mẫu mực, hết lòng yêu thương và chăm sóc gia đình. Ngoài thể thao, Messi còn có sở thích đưa các con đi học, hay dỗ những cậu nhóc của mình đi ngủ. Bởi đối với Messi gia đình là chỗ dựa vững chắc để anh yên tâm, vững tin trong sự nghiệp của mình. Chính vì được cả vợ, các con cùng đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ, Messi và các đồng đội đã chạm tay tới ước mơ, chinh phục được chiếc cúp vàng.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook