Mất con vì không kịp sinh, cụ ông trải nỗi lòng quá khứ

Chia sẻ Facebook
11/12/2022 23:28:11

Trải qua nhiều khoảng cách, tủi hờn, mất mát, đôi vợ chồng già vẫn lựa chọn tin tưởng, yêu thương và nắm tay nhau sống thật hạnh phúc đến cuối đời.

Con cái là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời ba mẹ nên mất đi "báu vật" này sẽ khiến họ đau đớn và day dứt khôn nguôi. Đó cũng là nỗi lòng của ông Trần Văn Sơn (68 tuổi) và bà Phạm Thị Sáu (66 tuổi) - đôi vợ chồng đã kết hôn được 46 năm và có 2 người con nhưng chưa từng quên ký ức về đứa con đã mất khi chưa kịp lọt lòng của mình.

Trải qua nhiều biến cố, ông Sơn và bà Sáu nay sống với nhau rất hạnh phúc. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)


Cụ thể, trên sóng Tình Trăm Năm , ông Sơn cho biết ngày xưa quen vợ qua mai mối, thấy bà quá đẹp nên "chịu cưới" luôn. Còn bà Sáu gặp ông Sơn khi mới 18 tuổi, bấy giờ bà đã xem mắt đến 9 người nhưng chưa ưng ai, cũng không muốn cưới chồng sớm vì bản thân là chị cả nên lo các em sẽ khổ cực nếu không có chị bên cạnh. Thế nhưng dưới sự thúc giục liên hồi của ba mẹ, bà quyết định lấy chồng mặc dù "không có nhìn mặt" bao giờ.

2 ông bà quen nhau nhờ mai mối. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)


Khoảng 3 tháng sau, đôi vợ chồng "chưa gặp bao giờ" chính thức về 1 nhà. Sau khi kết hôn, vì ông Sơn đi lính nên họ không thể chung sống với nhau. " Ông ở 1 nơi, bà ở 1 ngaả, 2-3 tháng thì mới gặp nhau ", bà Sáu kể. Đến lúc qua thời chiến, 2 vợ chồng mỗi người đi buôn bán ở một phương nên thỉnh thoảng mới thấy mặt nhau 1 lần.

Dù cưới nhau nhưng 2 ông bà rất ít khi gặp mặt. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)

Ngày xưa làm dâu chỉ có ở nhà chăm sóc ba mẹ chồng, không có tiền nên rất bí bách, thiệt thòi. Sau những lẫn gặp mặt ít ỏi, họ cũng dần thương nhau nhiều hơn và có con. Thế nhưng đây cũng là ký ức khó quên trong lòng 2 ông bà.

Bà Sáu kể, bấy giờ phải ra cơ quan địa phương xin cấp sữa cho mẹ con bồi bổ, muốn mua thuốc cho con cũng phải xin tiền từ ba mẹ. Năm 1979, bà Sáu đi sinh nhưng ba chồng lại không cho phép ông Sơn đưa bà đi mà bắt ở nhà trông con lớn. Không kịp đi viện, đứa con đã mất luôn trong bụng bà Sáu.

2 ông bà và các con cháu hiện tại. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)


" Lên viện phải phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra, đến giờ vết thương vẫn còn dài trên bụng cô. Lúc đó cô kiệt sức, nếu mà ra đi luôn lúc đó thì chồng cũng chẳng hay. Cô nằm trên viện 3 ngày nhưng không có người thăm, để vô danh vậy ", người vợ nhớ lại. Sau đó, mẹ ruột và em gái mới lên viện nuôi bà.


Bà nói thêm: " Cô tự ôm bụng đi, tự nằm viện. Đẻ mổ mà ổng chưa chăm sóc cô ngày nào ". Song với bà Sáu, 5 năm làm dâu dù chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ nhưng đó là "bổn phận" nên không hề trách móc ai. Mặt khác, bà hiểu chồng mình rất hiếu thảo, phong tục ngày xưa cũng không cho phép con cái cãi lời bố mẹ nên "ngậm đắng nuốt cay" một mình.

Nỗi đau mất con vẫn còn nguyên trong lòng ông bà. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)

Thậm chí, có một thời gian hai vợ chồng đi làm ăn nên sống xa nhau, ông Sơn có "người khác" nhưng bà Sáu chẳng lời trách móc, vẫn kiếm tiền và đưa cho chồng nuôi con. Bởi vì bà luôn hiểu, tin ông nên không lo chồng "mang tiền cho người ta" và có thể chăm sóc con thật tốt. Bằng chứng là hiện tại, khi mọi vất vả, biến cố qua đi, 2 ông bà vẫn là bạn đời của nhau, yêu thương nhau thật nhiều.

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bà Sáu vẫn luôn yêu và tin chồng. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)


Là người ít nói nên những năm qua, ông Sơn chưa thể bày tỏ nỗi lòng mình với vợ về quá khứ. Nhân dịp lên sóng Tình Trăm Năm , ông đã chuẩn bị 1 bức tâm thư chia sẻ tình cảm của mình với vợ.


" Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Tình nghĩa vợ chồng bầu bạn có nhau. Những lúc bà nằm viện, tôi ăn ngủ không yên và lo sợ hơn không biết bà nhà tôi có qua khỏi không. Cầu trời khấn phật mãi thôi. Bà ơi, tôi thương bà lắm, bà mà có mệnh hệ gì thì tôi phải sống sao! Tôi chỉ mong sao bà luôn khỏe mạnh để sống cùng tôi và con cháu ", ông viết.

Dù ít nói nhưng tình cảm của ông dành cho bà rất dạt dào. (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)


Bản thân bà Sáu cũng công nhận hiện tại 2 vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, ông thương bà nhiều. " Sống với nhau bốn mấy năm nhưng chưa hề to tiếng lần nào. Tiền của để đó nhưng đảm bảo nếu tôi ra đi thì ông cũng đi theo, tôi không còn thì ông cũng bỏ ăn bỏ uống rồi không thể sống tới già cùng các con nữa. 2 ông bà sống với nhau nên hiểu nhau lắm ", bà Sáu nói.

Những thiệt thòi đã qua, nay người chồng cố gắng bù đắp nỗi vất vả, khổ cực của vợ, thương vợ thật nhiều. 2 ông bà đi đâu, làm gì cũng có nhau, thấy người kia đau ốm thì mình cũng không ăn uống nổi. Tình yêu của họ khiến con cái cũng phải ghen tỵ, ước khi về già được 1 phần giống như ba mẹ mình.

2 người hạnh phúc bên nhau, nguyện "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu". (Ảnh: Chụp màn hình MCV Media)

Người ta thường nói vợ chồng chung sống lâu với nhau sẽ như thói quen nên không còn ngọt ngào như xưa nhưng tình cảm ngày 1 sâu đậm của ông Sơn và bà Sáu quả thật khiến người xem phải ngưỡng mộ.

Những tình yêu đẹp luôn có sức mạnh chạm đến trái tim người nghe, người đọc và truyền cảm hứng để chúng ta thêm tin và có động lực để trao đi yêu thương, câu chuyện của vợ chồng ông Sơn và bà Sáu cũng vậy. Họ cũng đã chứng minh được lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn khi trải qua mấy chục năm vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ban đầu. Vậy mới thấy khi là vợ chồng, chữ "thương" còn lớn hơn chữ "yêu" rất nhiều, dù  khó khăn, tủi hờn vẫn quyết tâm cùng nắm tay nhau vượt qua.


Xem thêm những câu chuyện tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook