Lynk Lee kể chuyện thời chưa chuyển giới rủ Đen Vâu về nhà ngủ

Chia sẻ Facebook
09/11/2023 03:21:28

Khá ít bạn trong showbiz, hầu hết những mối quan hệ thân thiết của Đen Vâu đều là với... nghệ sĩ nữ.

Đen Vâu là rapper đặc biệt của làng giải trí, khi âm nhạc và hình ảnh của anh khác biệt với số đông nghệ sĩ thường hào nhoáng, bóng bẩy. Nhiều năm qua, khán giả thấy Đen Vâu vẫn bình dân, giản dị, luôn trung thành với chiếc áo sơmi, quần kaki đơn giản mỗi khi xuất hiện, kể cả trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả. Đen không ngại tiết lộ mình xuất phát điểm "bần nông, công nhân", trước khi nổi tiếng từng đi dọn rác biển ở Vịnh Hạ Long.

Chính vì lớn lên từ khó khăn, những bản rap Đen viết rất "đời" và rất thật, khiến người nghe tìm được sự đồng cảm. Thế nên, không lạ khi nam rapper sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo.

Xuất phát điểm khó khăn, từng là công nhân dọn rác, Đen Vâu khi trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn vẫn giữ được sự giản dị, bình dân.

Cuộc đời và âm nhạc khác biệt khiến người hâm mộ tò mò về tình bạn của Đen Vâu trong làng giải trí. Ngoài tin đồn tình cảm hiện tại giữa nam rapper và nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh, hay trước đó là Hoa hậu H’ Hen Niê, anh cũng có mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp nữ khác.


một trong số những nghệ sĩ từng khiến người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ với Đen Vâu là Lynk Lee. Cặp đôi thậm chí còn được các fan "đẩy thuyền", thế nhưng chính nữ ca sĩ chuyển giới từng xác nhận: "Ship Linh với Đen cũng được. Tuy nhiên cả 2 sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu".

Theo chia sẻ, Lynk Lee và Đen Vâu chơi với nhau từ năm 2009 trong một cộng đồng underground yêu nhạc tại Hà Nội. Họ nhanh chóng "bắt sóng" vì có tư duy âm nhạc, tính cách khá tương đồng và cảm thấy đối phương có những sự khác biệt. Đến nay, họ đã có nhiều dự án kết hợp, từ những bản mashup cho đến các MV chỉn chu. Cũng vì thân, họ ở cạnh nhau tâm sự chuyện buồn vui khi làm nghề, thậm chí nắm giữ nhiều bí mật của đối phương.


Đen Vâu và Lynk Lee đến nay đã có gần 15 năm tình bạn.

"Đen là một trong những chàng trai từng về nhà tôi ngủ, cởi trần rồi chụp ảnh cùng nhau. Đằng sau lưng tôi ghi chữ Lỳ và Đen. Bây giờ tôi vẫn còn giữ bức ảnh đó. Chúng tôi chơi với nhau vui vẻ, thoải mái từ xưa tới tận bây giờ",

Sau này, khi Lynk Lee đã trong hình hài một người phụ nữ, cô nhận được sự quan tâm của Đen Vâu theo cách khác. Lynk Lee kể Đen đã là chỗ dựa tinh thần của mình ở thời điểm mới công khai giới tính, chuyện phẫu thuật chuyển giới… Lúc ấy, nữ ca sĩ liên tục nhận những lời khó nghe, miệt thị khiến bản thân bị tổn thương. Khi tủi thân nhất, cô luôn được Đen Vâu chủ động gọi điện hỏi thăm. Nữ nghệ sĩ chuyển giới nhận xét tuy nhìn Đen khô khan, cứng nhắc nhưng lại tâm lý, biết cách để người đối diện an tâm chia sẻ.


Cả 2 tôn trọng lẫn nhau, có sự thấu hiểu, lắng nghe đối phương từ xưa tới giờ.


Trong một chương trình, khi Lynk Lee bị MC đặt thử thách gọi điện cho Đen Vâu để vay tiền, cuộc trò chuyện giữa đôi bạn khiến người hâm mộ cảm thấy ấm lòng. Khi nhận được cuộc gọi, nam rapper gọi Lynk Lee với biệt danh đầy thân mật: "Bé yêu". Khi Lynk Lee đề cập chuyện thiếu tiền, Đen không hề từ chối, liền nói: "Thoải mái! Tớ có bao giờ tiếc cậu cái gì đâu, sao phải hỏi chứ? Bao nhiêu?", "Nếu cần gấp bây giờ luôn thì tớ gửi cho" . Dù chỉ là một thử thách nhưng qua đó, nhiều người thấy tình bạn nhiều năm của 2 nghệ sĩ này thật đáng trân trọng.


Vì quá thân nhau nên có thời điểm 2 nghệ sĩ này bị các fan ghép ảnh cô dâu chú rể. Nhưng Lynk Lee khẳng định chắc nịch: đã là bạn thân thì không thể yêu. "Mọi người có biết rằng khi mình đã thân thiết quá và cảm thấy thân quen như người nhà thì không bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ yêu. Làm sao mà yêu được, nếu không là bạn thì tôi cũng không yêu Đen Vâu vì cậu ấy không phải gu của tôi", nữ ca sĩ chuyển giới nói.


Dù được fan ghép ảnh cô dâu chú rể nhưng Lynk Lee khẳng định không thể yêu Đen.

Trong chương trình, Lynk Lee cho biết rất hồi hộp vì đã lâu không đứng trên sân khấu hát. Chất giọng của ca sĩ 8X sau khi phẫu thuật thanh quản cũng không còn khỏe khoắn như xưa để có thể biểu diễn các tiết mục tốt như mong muốn.


Lynk Lee tâm sự: "Nếu so sánh với ngày xưa thì giọng của tôi đã nữ tính hơn nhiều. Tuy nhiên, giọng hát lại yếu hơn trước, lên cao hay xuống trầm quá cũng không được. Ngày trước muốn nói giọng nữ tính, tôi phải cố gắng ép giọng nhưng sau khi phẫu thuật thì không cần cố nữa. Khi giọng đã nữ tính hơn, tôi cũng không cần hát quá trầm như trước kia".

Ca sĩ 8X cho biết, dù chất giọng có phần yếu hơn trước nhưng không ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc. Với chất giọng hiện tại, Lynk Lee vẫn tự tin thể hiện dòng nhạc R&B quen thuộc trước nay còn trong tương lai, ca sĩ dự định thực hiện những sản phẩm âm nhạc nhẹ nhàng, nữ tính hơn.


Lynk Lee cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tại chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại chương trình, Lynk Lee mang đến ca khúc Ngày chưa giông bão với cách thể hiện mới mẻ. Không hát nội lực như Tùng Dương, giọng ca 8X vẫn chạm tới trái tim của người nghe nhờ màn thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng.

Lynk Lee bật mí, muốn có những sản phẩm âm nhạc kết hợp với các đồng nghiệp khác khi chất giọng đã ổn hơn. Ở thời điểm hiện tại, giọng hát của Lynk Lee vẫn chưa hồi phục nên ngại hợp tác với nghệ sĩ khác vì sợ... kéo sự nghiệp âm nhạc của họ xuống.

Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, Lynk Lee tiết lộ vẫn chưa có mối tình nào. Giọng ca 8X thừa nhận, trước giờ bản thân toàn yêu đơn phương. Thời điểm học cấp 2, Lynk Lee từng thích đơn phương bạn cùng bàn. Khi Lynk Lee viết thư để tỏ tình thì người bạn này đã hồi đáp 2 chữ "điên à", khiến ca sĩ vừa buồn vừa xấu hổ.

"Buồn lắm, những lúc buồn tôi làm gì cũng khóc rồi hay nghĩ tại sao cuộc đời mình lại như thế này. Tôi cũng tự hỏi tại sao người ta không yêu mình, lúc đó chỉ cần có một bài nhạc buồn cũng đủ khiến tôi trào nước mắt", Lynk Lee tâm sự.


Ca sĩ Lynk Lee xuất hiện rạng rỡ sau phẫu thuật (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lynk Lee nhớ về khoảng thời gian đầu khi công khai bản thân, đọc được nhiều bình luận miệt thị, bản thân buồn rất nhiều. Ngay lúc đó, rapper Đen Vâu gọi đến, Lynk Lee bật khóc ngay lập tức. Lynk Lee và Đen Vâu là bạn thân nhiều năm. Cả hai từng hợp tác trong một số sản phẩm âm nhạc, nhận được sự yêu thích của khán giả.

"Tôi không phải là người thích tâm sự với ai đâu. Lúc buồn tôi sẽ khóc thật nhiều để giải tỏa tâm trạng hoặc có thể sẽ chơi game, hát karaoke... Tập trung vào việc khác giúp tôi quên đi nỗi buồn", ca sĩ nói.

Lynk Lee (SN 1988) quê ở Bắc Giang, được khán giả biết đến qua những ca khúc: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Từng là chàng trai có ngoại hình nam tính nên việc Lynk Lee công khai việc chuyển giới vào năm 2020 khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Thời gian đầu, ca sĩ 8X nhận không ít lời miệt thị. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực, Lynk Lee đã vượt qua để được sống đúng với con người của mình.

Chia sẻ Facebook