Ly h.ôn vợ cũ, Cường Đô La tự hào vì ‘cậu cả’ Subeo rất hiểu chuyện nhưng đến khi đọc được bài văn “Tả bố” thì mới t.á h.oả

Chia sẻ Facebook
27/08/2023 10:40:41

Ở lứa tuổi tiểu học trẻ bắt đầu tập làm quen với môn văn, đặc biệt là văn tả người sẽ giúp trẻ tăng...

Lần đầu tập làm văn tả bố mẹ, Subeo, Gia Bảo... đã khiến ai nấy bật cười vì quá đáng yêu.

Ở lứa tuổi tiểu học trẻ bắt đầu tập làm quen với môn văn, đặc biệt là văn tả người sẽ giúp trẻ tăng khả năng quan sát, biểu đạt bằng tiếng Việt rất tốt. Tuy nhiên cũng qua nét chữ và trí tưởng tượng của trẻ thơ mà bố mẹ biết được con có suy nghĩ ngây ngô và chân thực hết sức, trong đó không ít ông bố bà mẹ sao Việt phải thốt lên không biết khóc hay cười khi đọc bài văn tả mà con tả bố mẹ.

Subeo tả bố Cường Đôla: Ba em ốm thấp, đi làm kiếm được nhiều tiền

Là nhóc tỳ nhà sao được chú ý nhiều kể từ khi chào đời tuy nhiên cậu bé Subeo lúc nào cũng sống đúng với lứa tuổi, thậm chí được khen hiền lành, ngô nghê và vô cùng dễ thương. Có lẽ những điều này sẽ được biểu đạt hết qua bài văn tả bố của Subeo, từ đó cũng có thể thấy cậu nhóc yêu bố, hiểu bố biết chừng nào.

Đoạn văn Subeo từng tả bố vô cùng chân thực được chính đại gia phố núi chia sẻ lại như sau: "Người chăm sóc em và em cũng yêu người đó, chính là ba của em. Ba của em vóc người nhỏ bé, ốm, thấp. Khuôn mặt của ba tròn, sáng sủa, tóc ba đen và lấp lánh. Ba của em là người rất tốt bụng. Ba giúp đỡ em làm bài tập. Ba cũng giúp đỡ gia đình. Ba của em chăm chỉ làm việc, ba của em đi làm nhiều để kiếm được nhiều tiền cho con đi học và cho gia đình. Em cảm thấy em yêu thương ba của em".

Miêu tả ba Cường, Subeo không dùng ngôn từ trau chuốt, cậu nhóc chỉ đơn thuần thuật lại những đặc điểm ngoại hình và tính cách của ba một cách thật thà và dung dị, đó là bố em ốm, thấp, đi làm để kiếm nhiều tiền,... Dù vậy đoạn văn miêu tả của cậu bé vẫn chạm đến trái tim của nhiều bậc phụ huynh. Ai nấy đều khen Subeo có khả năng quan sát tốt, miêu tả chi tiết, có giọng văn đáng yêu và tình cảm. Và mọi người đặc biệt chú ý đến kết bài, Subeo đã thể hiện tình cảm yêu thương dành cho ba làm Cường Đôla "mát lòng mát dạ".


Gia Bảo tả mẹ Hiền Thục "lầy như sửu nhi thứ thiệt".

Bài văn tả mẹ của Gia Bảo khi được Hiền Thục đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cũng qua đó thấy được Gia Bảo rất thích quan sát mẹ nên mới có được bài văn tả chính xác và chi tiết đến vậy, cô bé  thấy mẹ Hiền Thục xinh như búp bê, vừa chu đáo, nghiêm khắc, đáng sợ nhưng cũng rất ồn ào, ham giảm cân, thích selfie mọi nơi và hay nhõng nhẽo. Chốt lại bài viết, cô bé lém lỉnh còn nhận xét mẹ có nhiều điểm “lầy như sửu nhi thứ thiệt”.

Nguyên văn một số đoạn văn tả mẹ của Gia Bảo như sau: "...Dạo này mẹ rất gầy. Mỗi lần mẹ thay đồ, nhìn ngắm mẹ, mình cứ liên tưởng đến bộ xương trong phòng thí nghiệm.

Vậy mà mẹ vẫn than thở rằng eo ôi mẹ mập quá. Mình chẳng hiểu mẹ đang nghĩ gì? Mẹ vừa trải qua 6 tháng giảm cân, từ 50 kg giờ chỉ còn 43 kg. Nhưng hôm nay lúc mình đi học về mẹ tuyên bố: giảm tiếp đến 40 kg! Mình cảm thấy hết hơi... Buông ra một câu: chắc mẹ phải đi khám thần kinh quá! Mẹ quay sang, liếc một phát sắc lẹm. Ý mẹ đã quyết, khó ai lay chuyển được.

...Mà mẹ còn thức rất khuya, mẹ đi hát về rất muộn, lúc đó mình đã ngủ say rồi. Ngày nào dường như ngày nào mẹ cũng đi hát. Mẹ là một rô bốt!

Mẹ dịu dàng, không ai dễ thương bằng mẹ. Tất cả những đòi hỏi nhiễu nhương của mình, mẹ đều đáp ứng hết. Song cũng không ai nghiêm khắc và đáng sợ như mẹ. Mẹ có có một loại uy lực khác, mình sợ khủng khiếp lúc mẹ nổi giận... Nhưng mình yêu mẹ lúc nhìn thấy dáng mẹ đón lúc tan trường. Mẹ trông giản dị, thanh thoát và xinh đẹp. Mẹ thường lén lút hôn lên má mình vì biết mình hay mắc cỡ với bạn bè. Lũ bạn mình thích mẹ lắm, chúng bảo mẹ thật xinh dù không make up, mẹ đáng yêu như con búp bê...

Nói thế, nhưng mẹ cũng lầy như sửu nhi thứ thiệt, mẹ selfie khắp mọi nơi, mẹ líu lo ồn ào chỗ công cộng, mẹ nhũng nhẽo kèo nài với mình bất cứ lúc nào mẹ muốn. Thỉnh thoảng mẹ còn kể vài chuyện kinh hoàng của mẹ cho mình nghe và "đánh rắm" to nhất có thể rồi trùm mền cho mình ngửi xong cười toáng lên trông phát ghét!...


Con trai cộng thêm tuổi khi tả mẹ hotmom Thủy Anh

Cảm xúc của Thủy Anh cũng giống như nhiều ông bố bà mẹ khác, cô cảm thấy xúc động vô cùng khi con trai qua bài văn tả mẹ đã gửi gắm tình yêu của mình đến mẹ. Tuy nhiên có một chi tiết khiến bà mẹ 2 con đã phải "khựng lại" mất vài giây vì cậu con trai đáng yêu đang dâng trào cảm xúc khi làm văn bỗng "cộng thêm tuổi" cho mẹ.

“Mẹ em tên là Thủy Anh, năm nay 49 tuổi. Mẹ rất đẹp và thương yêu em, em rất yêu mẹ”. Đọc được những lời nói chân thật này, cựu hotgirl sinh năm 1985 chỉ biết “dở khóc dở cười”: “Chân dung bài văn tả mẹ vô cùng cảm động đến từ một cậu bé rất yêu thương mẹ. Mẹ cậu đi xa đọc được bài văn này đã cảm động suýt rớt nhiều giọt nước mắt với con số 49 mà cậu dành tặng mẹ”. Vì thực chất Thủy Anh sinh năm 1985, thời điểm cô được con trai Đăng Anh làm văn tả mẹ thì Thủy Anh mới chỉ 38 tuổi.

Bé Bờm tả bố Trần Lực quá hay khiến bố "thắt tim vì sung sướng"

So với các bạn có lẽ con trai đạo diễn Trần Lực là một em bé nổi bật nhất nhì khi có bài văn tả bố chân thực, đáng yêu mà không gặp lỗi hài hước nào cả. Thậm chí nam đạo diễn khi đọc lại bài văn tả bố của con trai đã phải thốt lên rằng anh "thắt tim lại vì sung sướng".

Cụ thể sao nhí Bố ơi mình đi đâu thế? rất khéo trong cách dẫn dắt vào chủ đề chính: "Nghề đạo diễn là một nghề rất thú vị. Bố em là một đạo diễn giỏi. Bố làm ở hãng phim Đông A".

Không những thế, cậu bé còn miêu tả chi tiết bố Lực dáng cao to, tóc dài, tính cách hiền lành và rất thông minh. Cậu bé nhớ rõ từng bộ phim mà bố tham gia sản xuất, từng giải thưởng mà bố đạt được như phim Chuyện nhà Mộc hay giải thưởng Đạo diễn xuất sắc.

Đoạn văn bé Bờm tả bố Trần lực:

Dáng người bố cao to. Bố có một mái tóc dài, bố rất hiền lành và thông minh. Bố đã phải đi làm từ sáng đến tối chỉ để làm ra các bộ phim và vở kịch hay như Chuyện nhà Mộc, Quẫn, Tết này ai đến xông nhà và nhiều tác phẩm khác. Và đạt được nhiều giải thưởng khác như: Đạo diễn xuất sắc, Vở kịch xuất sắc, Cù nèo vàng và nhiều cúp khác nữa.

Công việc của bố em rất quan trọng bố đã đem lại nhiều tác phẩm hay cho khán giả. Giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn. Em rất muốn đạo diễn giỏi như bố.

Nhìn chung không chỉ Subeo, Gia Bảo, bé Bờm hay bé Đăng Anh mà hầu hết trẻ nhỏ lứa tuổi tiểu học, trung học khi làm bài văn tả bố tả mẹ hay tả những người thân yêu, tả sự vật sự việc đều có những suy nghĩ rất ngây ngô nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Khi đọc những bài văn tả của con bố mẹ nên nhìn nhận theo những chiều hướng tích cực để động viện con tập làm văn nhiều hơn sẽ có những bài văn hay. Bên cạnh đó bố mẹ cũng có thể chỉ ra cho con một số chỗ chưa được để con có thể làm những bài khác tốt hơn.

Môn văn học cần sự rèn giũa lâu dài, một quá trình dài hơi với nhiều hình thức quan sát, hình dung, mô tả... Chính vì thế bố mẹ cũng không cần quá nóng vội ở con mà cần song hành để trẻ hiểu được và cải thiện khả năng làm văn của mình.

Cường Đô La cưới Đàm Thu Trang: Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con chung - con riêng thuận hòa

Đàm Thu Trang sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô sở hữu chiều cao 1m76 và lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhờ chiều cao khủng cùng vóc dáng nóng bỏng, cùng năm đó, người đẹp còn lọt Top 6 Vietnam Next Top Model 2010.

Trước khi kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã là một người đẹp có tiếng trong làng giải trí.

Sở hữu sắc vóc hơn người nhưng con đường Đàm Thu Trang lựa chọn ban đầu không phải là người mẫu hay hoa hậu. Cô có niềm đam mê cháy bỏng với sự nghiệp ca hát. Chính vì vậy, cô đã theo học thanh nhạc tại trường Đại học Nghệ thuật Quân đội.

Ngay sau khi thành danh với các danh hiệu người đẹp, Đàm Thu Trang quyết định Nam tiến để thực hiện giấc mơ ca hát. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng sự nghiệp ca hát của cô vẫn không khởi sắc.

Trong khi sự nghiệp ca hát không thành công thì Đàm Thu Trang lại có tài năng trong kinh doanh. Trước khi yêu Cường Đô La, cô đã có một chuỗi nhà hàng ăn nên làm ra. Người đẹp tự mua xe Audi có giá 2,5 tỷ đồng. Sau đó, cô lại bán lỗ để mua một chiếc xe đẹp và đẳng cấp hơn.

Người đẹp được nhận xét là "mát tay" trong việc kinh doanh.

Ngoài ra, cô còn cùng mẹ và em trai sống trong một căn hộ ở khu cao cấp với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Người đẹp này thoải mái thỏa mãn thú vui mua sắm hàng hiệu từ giày dép, thời trang cho đến túi xách... Riêng với túi xách, cô có hẳn một bộ sưu tập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cô luôn ở bên hỗ trợ chồng trong công việc lẫn cuộc sống.

Chưa hết, điều khán giả ngỡ ngàng nhất chính là việc cô kinh doanh nhưng không quá bận rộn như nhiều doanh nhân khác. Đàm Thu Trang chẳng phải chạy sô việc này việc kia cũng không phải mệt mỏi quay cuồng với công việc kinh doanh. Với những fan thân thiết của Đàm Thu Trang sẽ thấy cô điều hành công việc nhẹ nhàng. Cô thoải mái đi chơi, nghỉ dưỡng ở những khách sạn sang trọng.

Đàm Thu Trang gặp Cường Đô La đúng người đúng thời điểm

Đàm Thu Trang được chồng rất chiều chuộng và yêu thương. Để có được tình cảm từ Cường Đô La, Đàm Thu Trang trước đó đã luôn sát cánh bên anh trong mọi khó khăn.

Đàm Thu Trang đã khiến Cường Đô La hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

Bên cạnh sự độc lập, tự chủ về tài chính, Đàm Thu Trang còn cùng Cường Đô La mở cơ sở kinh doanh để vun vén chuẩn bị cho tương lai của cặp đôi.

Sau khi "trói" được người đàn ông đào hoa của làng Vbiz, một số người cho rằng Đàm Thu Trang "chuột sa chĩnh gạo" nhưng thực tế Đàm Thu Trang đã có được nhiều tài sản cho riêng mình.

Đàm Thu Trang cùng Cường Đô la đã tạo một tổ ấm hạnh phúc, bình yên.

Ngoài việc độc lập về tài chính, Đàm Thu Trang còn là người vợ, người mẹ đảm. Nói về công việc trong gia đình, người đẹp từng tâm sự: "Trang là một người khá cầu toàn và kỹ tính nên luôn muốn tự tay chăm sóc tất cả mọi thứ cho con, Trang luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể để ở bên cạnh con.

Vì Trang quan niệm rằng tuổi thơ của con chỉ có một mà thôi, và mình sẽ trở thành một người bạn đồng hành để chứng kiến mọi cột mốc phát triển quan trọng trong cuộc đời con. Đó là điều hạnh phúc mà Trang nghĩ người mẹ nào cũng muốn có được".

Không chỉ yêu thương con đẻ, Đàm Thu Trang cũng biết chăm chút cho con riêng của chồng. "Subeo là 1 cậu bé rất tình cảm và biết quan tâm tới người khác. Subeo đã bắt đầu tới tuổi có những thay đổi nhất định về mặt thể chất cũng như thay đổi về mặt xúc cảm, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạy cảm hơn khi ở lứa tuổi hiện tại.

Nên mọi thứ mình nói ra hay thể hiện phải luôn luôn khiến cho con cảm thấy yên tâm, tin tưởng và cảm nhận được tình yêu thương của mình dành cho con", người đẹp xứ Lạng thể hiện sự tinh tế của mình với Subeo.

Cường Đô La tận hưởng hạnh phúc bên 2 con.

Nhờ khéo léo trong ứng xử nên hiện tại Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Điều đó đã được chính người trong cuộc khoe khéo trên trang cá nhân để khán giả ngưỡng mộ.

Chia sẻ Facebook