Lưu luyến vẻ đẹp kiều diễm của thiếu nữ Hà Giang

Chia sẻ Facebook
23/10/2022 08:09:44

Đến với dốc Thẩm Mã (Hà Giang), nhiều người không khỏi rung động và có ấn tượng sâu sắc với những bé gái xinh xắn với nét đẹp truyền thông nơi đây.

Đến con dốc Thẩm Mã (huyện Đồng Văn) nổi tiếng ở Hà Giang, bên cạnh việc bị "hút hồn" bởi những cung đường phía dưới, dân tình còn rất ấn tượng với hình ảnh những bé gái xinh xắn, trên lưng đeo giỏ hoa, quà lưu niệm mỉm cười duyên dáng đón khách. Sự trong trẻo ở nét mặt, ánh mắt, nụ cười bừng sáng và cử chỉ duyên dáng của các cô cái vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc khiến khách du lịch thêm lưu luyến mảnh đất này.

Dốc Thẩm Mã là địa điểm check-in nổi tiếng ở Hà Giang. (Ảnh: Halo Travel/Nào Cùng Đi)

Những em bé đeo giỏ hoa cải vàng là hình ảnh quen thuộc nơi đây. (Ảnh: Lao Động)


Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, hình ảnh những cô bé được nhiếp ảnh gia hay "phượt thủ" đến Hà Giang ghi lại cũng được chia sẻ rộng rãi. Điển hình như cách đây 3 năm, vào tháng 1/2020, một bé gái nhỏ nhắn (hay còn được dân tình gọi là bé gái bế em) xuất hiện trên Facebook cũng khiến dân tình xuýt xoa bởi vẻ đáng yêu, thuần khiết.

Trong bức ảnh, cô bé chừng hơn 10 tuổi, chỉ ngồi yên một chỗ và mỉm cười nhẹ nhàng. Được biết, em thường đi cùng các bạn khác, lưng đeo giỏ hoa cải vàng đặc trưng và bán đồ lưu niệm trên dốc Thẩm Mã. Không cần trang điểm, em giản dị nhưng nổi bật theo một cách rất riêng.

Bức ảnh "gây bão" một thời của "bé gái bế em" cách đây 3 năm khiến dân tình "tan chảy" vì vẻ ngoài rụt rè, đáng yêu. (Ảnh: FB D.T.)

Sau khi hình ảnh về em được chia sẻ, nhiều khách du lịch khi đến địa điểm check-in nổi tiếng đã tìm gặp để chụp ảnh và mua đồ ủng hộ em. Cô bé tuy có phần khá rụt rè, ngại ngùng nhưng lại ghi điểm bởi đôi mắt sáng và thông minh.

Cho đến hơn 2 năm sau, em gái năm xưa lại vô tình lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia Phạm Xuân Quý và nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Anh đã gọi cô bé là "Hoa của đá" để làm nổi bật nét đẹp khó quên của một cô gái vùng cao.

Nét đẹp khó quên của một bé gái chừng 13, 14 tuổi được gọi là "Hoa của đá". (Ảnh: Dân Trí)

So với ngày trước, hiện tại bé gái có nhan sắc thăng hạng, kiều diễm hơn rõ rệt nhưng vẫn giữ chút ngại ngùng, mộc mạc của thiếu nữ. Em nở nụ cười chúm chím, mắt to đen láy, dù diện trang phục tối giản, tóc tai hơi rối nhưng lại nổi bật nét mạnh mẽ, điềm tĩnh như nữ chính trong phim kiếm hiệp. Đặc biệt, hình ảnh bé gái bế em trên tay - nguồn gốc của cái tên mà dân tình gọi em - càng để lại ấn tượng khó quên vì có một chút nét truyền thống của người phụ nữ Việt, cho thấy sự chín chắn, hiểu chuyện, biết chăm lo cho em nhỏ của một cô bé đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Hình ảnh cô bé bế em trên tay để lại ấn tượng khó quên. (Ảnh: Dân Trí)

Trong một lần khác, khách du lịch lại bắt được khoảnh khắc xinh xắn của cô bé này. (Ảnh: 2sao)

Những bé gái vùng cao tuy mỗi người một vẻ nhưng ai cũng lôi cuốn như chính cảnh sắc thiên nhiên nơi này. Trước đó, trong chuyến thăm Hà Giang, sự chú ý của anh Nguyễn Anh Thi (sống ở TP.HCM) cũng "va" vào nét đẹp của những cô bé mang giỏ hoa cải vàng, đặc biệt là một em gái có khuôn mặt bầu bĩnh. Chàng trai liền giơ camera lên để lưu lại kỷ niệm cho một chuyến đi đáng nhớ.

Chàng tra không quên chụp ảnh với "mỹ nữ dốc Thẩm Mã" này. (Ảnh: Zing News)

Chia sẻ với Zing News, Anh Thi cho biết anh bị thu hút bởi nét mộc mạc, ngây thơ của các em, đặc biệt là khi diện trang phục tuyền thống. Trong đó, cô bé sở hữu đôi mắt 2 mí và gương mặt tròn, trắng trẻo khiến anh ấn tượng hơn cả và còn xin chụp cùng. Sau khi đăng tải những bức ảnh này lên cộng đồng những người đam mê xê dịch, bài đăng của anh đã nhận được vô số lượt yêu thích và chia sẻ, cho thấy tình cảm của mọi người dành cho các em nhỏ vùng cao.

Chỉ một chốc thoáng qua nhưng có thể để lại kỷ niệm không quên đối với chàng trai Sài Gòn. (Ảnh: Zing News)

Bé gái xinh xắn, giản dị nhưng nổi bật với nước da trắng và gương mặt bầu bĩnh. (Ảnh: Zing News)

Bất cứ nụ cười nào cũng có thể khiến dân tình "tan chảy". Hy vọng các em sẽ mãi giữ nét ngây ngô như vậy để nụ cười đáng yêu sẽ luôn ở trên môi.


Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ YAN nhé!

Mỗi khi đặt chân đến vùng đất mới, thứ làm con người ta lưu luyến không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên mà hơn cả là con người bản địa hiếu khách và đáng yêu như thế nào. Đặc biệt, chẳng ai có thể không xiêu lòng trước những đứa trẻ vùng cao tinh nghịch với đôi mắt tròn đen láy và đôi má luôn ửng hồng vì thời tiết lạnh giá nhưng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Không cần ăn mặc hay trang điểm cầu kỳ, những “bông hoa của đá” miền sơn cước luôn có những nét đẹp mộc mạc vô cùng cuốn hút và đặc biệt mà không cần chạy theo bất cứ xu hướng nào. Nếu có cơ hội đi du lịch tại Hà Giang, chắc hẳn bạn sẽ phải “đổ gục” trước cảnh sắc và con người nơi đây đấy.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook