Lớp học xóa mù chữ giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ Facebook
18/07/2022 00:05:35

Bằng tấm lòng thiện nguyện, đều đặn 2 tiếng mỗi tối mang cái chữ đến cho các em, các thầy cô hi vọng các em biết chữ để hiểu và làm người tử tế.


Hơn 12 năm qua, lớp học tình thương này bền bỉ dạy chữ cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên là anh dân phòng, sinh viên và người mới ra trường.

Ai đến sớm xếp hàng trước, người đến muộn đứng phía sau. Đúng 18h, các em tự động vào lớp. Trong lúc chờ thầy cô thì tranh thủ ôn bài, luyện viết. Có hôm trời mưa nhưng lớp học 70 em không vắng bạn nào. Học sinh của lớp học này là con em gia đình nhập cư khó khăn, không có khả năng đến trường.


Anh Thắng là một trong những giáo viên ở đây và cũng là ‘cha đẻ’ của lớp học tình thương này. Ngày làm dân phòng, đêm về dạy học, cứ thế đều đặn, lớp học ra đời 12 năm là từng ấy năm anh gắn bó.

Ở lớp học tình thương này, học sinh đi học không cần phải mang bất kỳ thứ gì. Tất cả đều có ở lớp và được dùng miễn phí. Cứ 1 lớp 3 bạn sinh viên hỗ trợ dạy học. Một người đứng lớp, những người còn lại đến tận bàn kèm từng nét chữ, phép tính. So với học sinh khác, những học sinh ở đây cần nhiều thời gian hơn để hiểu bài.

Mỗi buổi học chỉ có 2 tiếng. Thế nhưng lần nào cũng kéo dài. Dẫu buổi tối chưa kịp ăn, thế nhưng với những thầy cô giáo "bất đắc dĩ" này chẳng hề gì. Cũng như giáo viên chuyên nghiệp khác, niềm hạnh phúc sau mỗi buổi dạy là thấy học trò vui khi đến lớp.

Chia sẻ Facebook