Lối nhỏ vào đời - Tập 2: Dũng đau khổ khi nhớ về quá khứ mẹ theo trai

Chia sẻ Facebook
11/06/2022 12:27:19

VTV.vn- Lúc nhỏ Dũng từng chứng kiến cảnh mẹ vào nhà nghỉ với trai bị bố bắt được. Đó cũng chính là lý do khiến tuổi thơ của cậu chịu nhiều thiệt thòi.

Vào học tại ngôi trường mới, Dũng (Hoàng Long) gặp nhiều khó khăn trong việc hòa đồng cùng các bạn mới. Vốn là người lạnh lùng, từ nhỏ đã thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên Dũng càng khó mở lòng với các bạn cũng như thầy cô giáo.

Về việc Dũng bị giáo viên dạy thể dục phản ánh xem thường, chống đối giáo viên, cô chủ nhiệm đã gặp riêng cậu để giải quyết. Việc Dũng đau chân là thật nhưng việc cậu có lời lẽ xúc phạm đến đời sống cá nhân của giáo viên là hoàn toàn sai và cô chủ nhiệm yêu cầu Dũng phải viết bản kiểm điểm xin lỗi cô giáo.

Hôm nay là sinh nhật Dũng, cậu rất hào hứng và mong bố sẽ nhớ đến ngày sinh của mình nhưng không ngờ bố Dũng gọi điện báo bận không về ăn cùng con trai.

Dũng chán chưởng chẳng muốn về nhà, cậu lại lao đầu vào game và đến khi trời tối mịt gọi bác Thành (NSND Bùi Bài Bình) xe ôm chở mình đi dạo quanh bờ Hồ. Chờ lòng vòng nhiều lần, ông Thành bực bội mệt mỏi nghĩ Dũng muốn chơi khăm mình nên không nhận chở cậu nữa.

Về nhà, Dũng nhìn thấy trên bàn có một chiếc phong bì ghi: "Con thích mua gì tự mua nhé. Chúc mừng sinh nhật con trai". Dũng nhận ra bố cậu không hề quên sinh nhật con nhưng cách thể hiện của ông lại quá lạnh lùng. Dũng buồn rầu, không muốn bật điện trong phòng, cậu nằm lên giường nước mắt muốn chực trào ra.

Không chỉ ngày sinh nhật, những lúc cậu bị ốm, bố cũng không đưa Dũng đi khám. Tất cả mọi việc Dũng phải tự lập, lo lắng cho bản thân mình. Bố của Dũng là người thành đạt, công việc bận rộn. Ông luôn nghĩ chỉ cần mang tiền về là con trai sẽ hạnh phúc.


Rất may, Dũng vẫn còn những người em thân thiết. Cậu bất ngờ khi được Khanh và Lâm bí mật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Dũng còn nhận được một món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa khi hai người em đã tích góp tiền trong 6 tháng để mua tặng Dũng thứ anh thích nhất.

Cả 3 chưa đến tuổi uống bia nên Khanh lấy cà phê cốt của bố ra nhậu. Khanh uống nhiều nên bị nôn. Lúc này mẹ cậu vừa về đến nhà, thấy con trai than mệt, bà vô cùng lo lắng. Chứng kiến cảnh mẹ Khanh chăm sóc con trai, Dũng lại nhớ về mẹ của mình.

Nhưng những ký ức tuổi thơ của cậu chỉ là những câu chuyện buồn. Bố và Dũng từng đứng dưới mưa hàng giờ trước một nhà nghỉ để chờ mẹ cậu. Khi mẹ cậu bước ra cùng một người đàn ông khác, bố Dũng không thể kiềm chế được đã lao vào quát mắng mẹ Dũng.

Cũng từ đó, bố Dũng một mình nuôi con, không cho mẹ Dũng đến gần con trai.

Mặc dù biết những việc mẹ làm là sai nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến mẹ. Nhìn hình ảnh những ông bố bà mẹ ân cần chăm sóc con Dũng lại tủi thân, buồn lòng. Sau nhiều năm "gà trống nuôi con", hiện tại bố Dũng cũng đang có tình yêu mới và tìm mua nhà to để đón người mới về chung sống. Điều đó khiến Dũng càng cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Đón xem tập 3 Lối nhỏ vào đời được phát sóng lúc 21h ngày 10/6 trên kênh VTV1.

Dũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang sống. Bố - người thân nhất với anh bây giờ đang chìm trong tình yêu mới và bị công việc cuốn đi.

Chia sẻ Facebook