Lời khai gây phẫn nộ của kẻ sát hại gia đình 3 người ở Cà Mau

Chia sẻ Facebook
07/12/2023 03:47:31

Ngày 6/12, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại gia đình vợ "hờ”.

Ngoài ra, qua kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định nạn nhân trong vụ thảm án 3 người tử vong mang thai đơn, đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ, chứ không phải song thai như thông tin ban đầu.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào gia đình chị này ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, nên “cảm thấy không được tôn trọng”.

Hiện trường xảy ra án mạng.

Ngoài ra, quá trình sống chung, Khoa và vợ cũng thường xảy ra mâu thuẫn do khoảng cách tuổi tác quá lớn (15 tuổi), nên nảy sinh ý định sát hại chị và cha mẹ.

Cụ thể, nghi phạm Khoa khai, khoảng 7h ngày 26/11, nhân lúc 2 vợ chồng đang ở trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết cổ vợ là chị P.L.K., 38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, đang mang thai đến chết.

Thấy vợ tử vong, Khoa lấy chăn đắp lên người nạn nhân như đang ngủ rồi ra khỏi phòng, lên võng nằm suy nghĩ cách giết bố mẹ vợ là ông P.V.S. (69 tuổi) và bà T.T.G. (68 tuổi).

Nhưng Khoa chưa thực hiện được là vì vợ chồng người con trai của ông S. về chơi nên cả nhà tổ chức nấu ăn. Khoảng 14h, vợ chồng người con trai ông S. ra về.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà, Khoa dùng tay siết cổ bà T.T.G. đến chết. Sau khi gây án, Khoa kéo thi thể bà G. đặt ở sát vuông tôm gần nhà.

Tiếp đó, khoảng 17h, thấy ông S. đang ở trong phòng, Khoa ra sau nhà lấy một cây búa đánh vào đầu khiến cha vợ ngã xuống nền gạch bất tỉnh; sau đó ném hung khí xuống ao cạnh nhà.

Sau đó, Khoa lục lọi trong phòng cha vợ lấy đi số tiền 55 triệu đồng, bỏ vào cốp xe của nạn nhân đang đậu trong nhà nhằm làm lộ phí để bỏ trốn.

Lúc này, Khoa nhìn thấy ông S. tỉnh lại nên tiếp tục lấy khúc gỗ (dài khoảng 50cm) và con dao tấn công ông S. đến tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như đã đưa tin, sáng 4/12, chị P.T.V., 37 tuổi, ngụ P.6, Tp.Cà Mau là con ruột ông S. về nhà thăm gia đình thì thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà. Lúc này, chị V. báo với những người xung quanh và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, người dân và chính quyền địa phương phá cửa nhà vào thì thấy ông P.V.S. cùng con gái là P.L.K. chết trong nhà có vết máu. Bà T.T.P. nằm chết dưới vuông cách nhà khoảng 50m.

Chiều tối ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Bùi Vũ Khoa khi đang lẩn trốn tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Cây Trâm, xã Định Bình, Tp.Cà Mau.

Chia sẻ Facebook