Loạt gợi ý Ca Sĩ Mặt Nạ cho thấy Kim Sa Ngư không ai khác ngoài Lương Bích Hữu!

Chia sẻ Facebook
22/08/2022 13:58:02

Lương Bích Hữu - cựu thành viên H.A.T được dự đoán là nhân vật Kim Sa Ngư ở Ca Sĩ Mặt Nạ.


Trải qua 2 vòng, manh mối về các nhân vật Ca Sĩ Mặt Nạ đã giúp khán giả dễ dàng hơn trong việc đoán các nghệ sĩ đang ẩn mình dưới lớp mascot. Nhiều gợi ý cho thấy nhân vật Kim Sa Ngư chính là Lương Bích Hữu - cựu thành viên H.A.T!

Nhiều gợi ý cho thấy Kim Sa Ngư chính là Lương Bích Hữu

Trong tập 1, Tóc Tiên khá tò mò về con số 30.000 hiển thị trong video gợi ý về Kim Sa Ngư. Tuy nhiên nếu nhìn lại chặng hành trình hoạt động nghệ thuật của Lương Bích Hữu sẽ dễ dàng nhận ra con số này có liên quan đến thời điểm nữ ca sĩ hoạt động trong nhóm nhạc H.A.T. Khi H.A.T ra album đầu tay và cũng là duy nhất mang tên We Are H.A.T (Chúng tôi là H.A.T), album này đã đạt doanh thu 30.000 bản, trở thành nhóm nhạc có album đạt mức tiêu thụ cao nhất thời điểm đó.

Từ "We" có thể ám chỉ việc Kim Sa Ngư từng hoạt động trong nhóm nhạc, album của H.A.T cũng là We Are H.A.T

Album đầu tay của H.A.T đạt doanh thu 30.000 bản, trở thành nhóm nhạc có album đạt mức tiêu thụ cao nhất thời điểm đó


Nhiều bản hit một thời của Lương Bích Hữu cũng được nhắc đến qua video manh mối ở tập 4. Điển hình như "chiếc dù" mang đậm màu sắc Trung Quốc như nhắc đến ca khúc Cô Gái Trung Hoa , "hoa hồng" để chỉ ca khúc Nụ Hồng Mong Manh hay đặc biệt nhất là "chú cún bông" được Kim Sa Ngư ôm trong tay chính là ca khúc Cún Yêu - bản hit nổi tiếng của Lương Bích Hữu.

Nhiều bản hit của Lương Bích Hữu được thể hiện qua nhiều manh mối ở tập 4 Ca Sĩ Mặt Nạ

Đây là gợi ý nhắc đến Sắc Màu Trái Tim - ca khúc "làm mưa làm gió" một thời của H.A.T

Video manh mối cũng nhắc đến nhiều con số nổi bật. "19" và "84" được nhiều khán giả suy đoán là năm sinh của Lương Bích Hữu - 1984. Ngoài ra, với gợi ý "26211 - những vết sẹo trên cơ thể và tâm hồn" khiến fan "cô gái Trung Hoa" nhớ đến sự cố gây ám ảnh với nữ ca sĩ.

"Lúc đó hoảng loạn ai cũng chạy không biết xung quanh thế nào. Biển lửa đó đã thiêu đốt toàn thân tôi, chính ba là người lấy áo dập lửa cháy trên người và đưa tôi vào bệnh viện. Từ tóc, mặt, lông mày xuống đến mình, tay, chân của tôi đều bị cháy, bỏng nặng cấp độ hai"

"Một năm đó, tôi rơi vào tuyệt vọng, bế tắc, không dám nghĩ đến chuyện đi hát lại, càng không dám ra đường gặp mặt bạn bè. Chỉ ăn cháo, không ăn được những thứ khác, không nằm được quạt hay máy lạnh vì buốt khắp người, lúc đó tôi thường thức sáng đêm, mất ngủ liên tục"

Tai nạn bỏng nặng khiến Lương Bích Hữu ám ảnh trong thời gian dài


Ảnh: Ca Sĩ Mặt Nạ, FC Lương Bích Hữu

Chia sẻ Facebook