“Liều mình” vay 1 tỷ để mua nhà 1,45 tỷ: 2 năm sau nhận cái kết ngọt

Chia sẻ Facebook
02/11/2022 18:39:39

Sau 2 năm mạo hiểm vay một khoản tiền lớn để mua nhà, anh Tuân và chị Yên vẫn luôn cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn bởi hiện tại giá nhà đất đã tăng lên rất nhiều.

Với nhiều người, việc làm sao để mua được nhà là điều chưa bao giờ dễ dàng. Ngoài kiếm thật nhiều tiền thì các cặp vợ chồng còn phải tính toán chi tiêu hợp lý thì mới có được một khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, để có đủ tiền mua cả một ngôi nhà mặt đất hay chung cư thì nhiều người vẫn phải chọn cách vay ngân hàng rồi trả dần. Như cặp vợ chồng 9X dưới đây, họ đã mạo hiểm đi vay ngân hàng 1 tỷ VND để mua nhà 1,45 tỷ VND. Sau 2 năm, họ lại thấy đó là quyết định đúng đắn bởi giá nhà đất ngày càng tăng, nếu cứ chần chừ thì chẳng biết bao giờ họ mới có một ngôi nhà để có thể an cư lập nghiệp.

Mua nhà là ước mơ của nhiều cặp vợ chồng trẻ. (Ảnh: ARTTIMES)

Theo đó, câu chuyện mua nhà của gia đình anh Tuân và chị Yến (sống tại Hà Nội) đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thông tin trên trang ARTTIMES cho biết, 2 vợ chồng anh Tuân đều là một nhân viên bán hàng siêu thị, quê ở Nam Định. Sau hơn 3 năm đi ở trọ tại Hà Nội, anh chị đã quyết định mua nhà khi trong túi chỉ 300 triệu VND, người thân giúp 150 triệu VND và vay ngân hàng 1 tỷ VND. Khi phải vay khoản tiền lớn như vậy, đôi vợ chồng trẻ đã gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt khi con ốm đau khiến kinh tế gia đình cạn kiệt thì họ vẫn phải dành tới 50% tổng thu nhập để trả lãi ngân hàng.

Ai cũng mong muốn gia đình mình sẽ có tổ ấm khang trang, tiện nghi. (Ảnh minh họa: VietNamNet)


Anh Tuấn tiết lộ, lúc ấy thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ có 25 triệu VND/tháng và còn phải nuôi con nhỏ. Anh Tuấn chia sẻ trên trang ARTTIMES : “Lúc đó tôi tính dùng 4 triệu tiền thuê nhà để bù vào khoản nợ vay mua nhà. Đợi đủ tiền mua nhà thì cũng phải mất đến hơn 10 năm, trong khi tiền thuê nhà gần 500 triệu sẽ mất trắng. Đằng nào cũng mất tiền hàng tháng thì chọn phương án để mình có nhà vẫn hơn, lại không phải vất vả chuyển nhà. Mỗi lần chuyển nhà rất tốn kém, chưa kể nhiều đồ đạc phải mua mới. Động lực làm việc của tôi là có nhà trước tuổi 35.”

Để có được ngôi nhà mơ ước, nhiều người phải làm việc chăm chỉ, tích góp từng đồng. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Sau hơn 1 tháng tìm kiếm, cuối cùng anh Tuân và chị Yên đã chốt mua căn nhà 4 tầng với diện tích 32m2/sàn với mức giá 1,43 tỷ VND tại khu vực Yên Nghĩa - Hà Đông. Phía chủ nhà đã hỗ trợ đôi vợ chồng trẻ làm thủ tục vay ngân hàng 1 tỷ VND trong thời hạn 20 năm. Khi chuyển đến nhà mới, anh chị đã dành 20 triệu để sắm sửa nội thất và đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Sau 6 tháng đầu được hưởng ưu đãi thì những tháng sau anh chị dành hơn 10 triệu đồng để trả cả tiền lãi và gốc cho khoản vay ngân hàng của mình.

Nhiều người phải vay ngân hàng để mua nhà vì tích góp không đủ. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Anh Tuấn cho biết, lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản rằng nợ thì mới có động lực để trả. Hơn nữa, đằng nào vợ chồng anh cũng phải mua nhà. Vì thế phải mua sớm hơn để được tận hưởng chứ không cần phải chờ đợi thêm nữa. Chưa kể, chờ đến khi đủ tiền thì chưa chắc anh chị đã có thể mua được nhà ở nơi mình mong muốn bởi giá đất luôn biến động, chẳng biết đâu mà lần. Đến năm 2022, khi nhìn lại quyết định mạo hiểm của mình thì anh Tuấn và chị Yến vẫn cảm thấy đó là điều hoàn toàn đúng đắn.

Chị Yến cho biết, dù mỗi năm 2 vợ chồng anh chị phải trả ngân hàng cả trăm triệu đồng nhưng số tiền này chưa bằng tốc độ giá nhà đất quanh khu vực. Ngôi nhà mà 2 năm trước anh chị mua hiện tại phải bỏ ra từ 1,8 đến 2 tỷ VND mới có thể sở hữu được. Nếu anh chị không mạo hiểm vay 1 tỷ để mua nhà đất vào 2 năm trước thì hiện tại có thể cả nhà vẫn đang còn phải đi thuê trọ. Anh Tuân cho biết, nếu rơi vào trường hợp cần tiền gấp hoặc không thể trả nợ thì vợ chỉ cần bán nhà là giải quyết được.

Gia đình chị Phương mua được 2 căn nhà mà không cần vay ngân hàng khiến dân tình trầm trồ. (Ảnh: VietNamNet)

Mua nhà ở Hà Nội là điều mà nhiều cặp vợ chồng trẻ mong ước. Để thực hiện được thì họ phải cố gắng rất nhiều để kiếm tiền và chi tiêu hợp lý. Không phải vay ngân hàng như anh Tuân và chị Yến, một cặp vợ chồng 9X từng tiết lộ 2 lần mua nhà tiền tỷ không vay ngân hàng khiến dân tình phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, đó là câu chuyện của vợ chồng chị Mai Phương (sinh năm 1992) quê ở Nghệ An. Cả 2 đều làm việc ở cơ quan nhà nước với mức lương trung bình, ổn định nhưng vẫn có thể mua được căn nhà mơ ước của mình.

Căn nhà đầu tiên vợ chồng chị Phương mua có giá 1,1 tỷ đồng ở khu vực Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh: VietNamNet)

Vào năm 2016, vợ chồng chị Phương đã mua một căn hộ chung cư diện tích hơn 54m2, có giá 1,1 tỷ đồng ở khu vực Hà Đông (Hà Nội). Lúc ấy, anh chị chỉ có 500 triệu trong tay, được bố mẹ 2 bên hỗ trợ 200 triệu, số còn thiếu anh chị đã đi vay bạn bè mỗi người một ít. Thật may mắn là vợ chồng chị Phương đã không phải vay ngân hàng đồng nào nên không phải trả lãi. Sau 4 năm sống tại căn hộ này, chị Phương lại lập kế hoạch chi tiêu, trả nợ hợp lý. Nhờ vậy, mỗi năm chị lại cất được vào két khoảng 300 triệu VND.

Sau khi sinh xong em bé thứ 2, chị Phương chuyển đến căn nhà rộng rãi hơn có giá 3 tỷ. (Ảnh: VietNamNet)

Sau 4 năm trả được nợ của tổ ấm đầu tiên, chị Phương đã dành được 600 triệu để chuẩn bị chuyển sang sống ở một căn nhà mới rộng rãi, tiện nghi hơn. Sau khi sinh em bé thứ 2, vợ chồng chị Phương đã quyết định mua căn hộ chung cư 100m2 ở đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân với giá 3 tỷ VND. Khi xuống tiền mua căn nhà mới, vợ chồng chị cũng chẳng cần phải vay thêm ngân hàng đồng nào. Thay vào đó, chị Phương bán nhà cũ với giá 1,2 tỷ VND cùng với số tiền tiết kiệm 600 triệu VND, ông bà nội ngoại giúp 500 triệu là vợ chồng chị đã có 2,3 tỷ VND. Số tiền còn thiếu 700 triệu thì vợ chồng chị lại tiếp tục đi vay mượn bạn bè để không phải phát sinh tiền lãi.

Hiện tại, chị Phương và chồng đã trả được một nửa số nợ bạn bè và dự định sang năm sẽ hết nợ. (Ảnh: VietNamNet)

Để có tiền mua nhà, trả nợ, chị Phương cho biết ngoài thu nhập chính 35 triệu VND/tháng của cả 2 vợ chồng thì chị cũng kinh doanh, bán hàng online để có thêm đồng ra đồng vào. Do không phải vay ngân hàng nên vợ chồng chị cũng không phải áp lực chuyện trả lãi hàng tháng. Đến nay, nhờ cố gắng mà anh chị đã trả được một nửa số tiền nợ bạn bè. Vợ chồng chị Phương vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày để có thể trả hết nợ vào năm sau và cố gắng tích lũy để con cái được ăn học đàng hoàng. Hiện tại, vợ chồng chị Phương đã cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống của mình khi có một mái ấm khang trang để trở về mỗi khi mệt mỏi, áp lực.


Bạn nghĩ sao về những câu chuyện mua nhà tại Hà Nội của các cặp vợ chồng trẻ trên? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Để có thể mua được nhà ở những thành phố lớn, nhiều cặp vợ chồng phải chăm chỉ, phấn đấu làm việc kiếm tiền và chi tiêu thật tiết kiệm. Dù biết mua nhà là mục tiêu lớn nhưng chúng ta cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, không nên làm việc quá sức hay ăn uống không đủ chất khiến bản thân mệt mỏi, áp lực. Nếu chưa có đủ khả năng mua nhà thì bạn hãy từng bước đặt mục tiêu phấn đấu, cân nhắc xem có nên vay ngân hàng để làm việc lớn này hay không? Khi vay ngân hàng, chúng ta nên xem xét bản thân đi làm có đủ tiền trả nợ và trang trải cuộc sống hay không đã rồi mới đi đến quyết định. Đừng chỉ vì nôn nóng muốn mua nhà nhanh mà quên mất tính toán khiến gia đình trải qua những ngày khó khăn vì kinh tế không ổn định nhé!

Chia sẻ Facebook