Lee Dong Wook đ.ổ bộ sân bay sang Việt Nam, U45 mà diện mạo ở góc cận 'b.én đ.ứt tay'

Chia sẻ Facebook
08/03/2024 04:22:54

Báo Phụ nữ số ngày 06/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Lee Dong Wook đổ bộ sân bay sang Việt Nam, U45 mà diện mạo ở góc cận "bén đứt tay"" cùng nội dung như sau:

Fan Việt Nam sắp được gặp gỡ Lee Dong Wook “bằng xương bằng thịt” rồi!

Sáng 6/3, Lee Dong Wook đã có mặt tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) để chuẩn bị lên đường tới TP.HCM dự sự kiện của 1 thương hiệu. Có mặt tại sân bay mới đây, Lee Dong Wook khoe visual điển trai, trẻ trung đầy ấn tượng ở tuổi 43. Đặc biệt, hình ảnh cận mặt của nam tài tử khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, nam diễn viên hạng A cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ sự thân thiện, dễ mến. Trước ống kính, anh gây chú ý với loạt hành động nhắng nhít và tương tác đáng yêu.

Tài tử họ Lee tỏa sáng tại sân bay nhờ diện mạo điển trai, trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật cùng thần thái ngời ngời

Đặc biệt, hình ảnh cận mặt của nam diễn viên sinh năm 1981 đã trở nên viral khắp cõi mạng. Trước ống kính, Lee Dong Wook khoe trọn đường nét gương mặt sắc sảo "bén đứt tay", làn da nhẵn mịn khiến công chúng không thể tin nổi anh đã chạm đến ngưỡng U45

Khí chất cuốn hút giúp nam tài tử biến khoảnh khắc đời thường thành khung hình tạp chí. Góc nghiêng và đặc biệt là sống mũi thẳng tắp của Lee Dong Wook thật sự khiến fan ngắm mãi không chán

Trước đó, báo Lao Động ngày 07/02 cũng có bài đăng với thông tin: "Lee Dong Wook từng muốn giải nghệ, ra nước ngoài sống vì sự nghiệp sa sút". Nội dung được báo đưa như sau:

Truyền thông đưa tin, Lee Dong Wook vừa xuất hiện với vai trò khách mời trên kênh 15 Ya Fullmoon.

Tại đây, tài tử Hàn chia sẻ về những khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. “Trong suốt một tháng sau khi bộ phim “Life” (Cuộc sống, 2018) kết thúc, tôi đã không rời khỏi nhà. Thời điểm đó, tôi trải qua tình trạng suy sụp ở mức nghiêm trọng” - anh kể.

Lí do là vì “Life” từng được kì vọng rất cao khi lên sóng với tỉ suất người xem cao nhất trong lịch sử JTBC (đạt rating 4,334%) nhưng sau 16 tập, phim vẫn chỉ duy trì trong con số từ 4,116% - 5,561%. Đây được xem là điều đáng tiếc với một bộ phim có khởi đầu tốt.

“Tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích vì diễn xuất không đạt yêu cầu. Cạnh đó, khán giả cũng đưa ra các đánh giá tiêu cực cho bộ phim. Vì tiếc nuối và thất vọng nên tôi quyết định sẽ không đóng phim nữa. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sang nước ngoài sống” - Lee Dong Wook nhớ lại.

Anh chia sẻ, “Tôi cảm thấy nếu mình không tham gia bộ phim này thì sẽ được yêu thích và thành công hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy mình không nên làm diễn viên nữa. Lần duy nhất tôi ra ngoài trong thời gian đó là để tập thể dục.

Sau 1-2 tuần, tôi bắt đầu cảm thấy mình vô dụng và chỉ có những suy nghĩ tiêu cực nên tôi cố gắng vận động cơ thể. Khi tôi tiếp tục tập luyện, tôi không còn có những suy nghĩ xao lãng nữa. Vì vậy, tôi thường xuyên tập thể dục. Tập luyện thể dục thay đổi trạng thái tinh thần của tôi”.

Dù tập thể dục đều đặn trong thời gian đó nhưng Lee Dong Wook thú nhận, cơ thể anh không cải thiện vì anh liên tục uống rượu. May mắn là sau đó, Gong Yoo đã kéo anh ra khỏi nhà.

“Khoảng 11 giờ đêm, Gong Yoo bảo tôi ra ngoài. Tôi lo lắng không biết có nên nói về tình trạng khó khăn của mình trước không, nhưng anh ấy không nói gì về chuyện đó. Chúng tôi chỉ trò chuyện bình thường và dần dần tôi nhận ra rằng “thế giới thực của tôi ở ngay đây” và tôi bắt đầu vượt qua thời kì suy sụp của mình từng chút một”.

Cũng theo Lee Dong Wook, khi còn trẻ, anh từng có đôi chút ghen tị khi thấy những tiền bối như Jung Woo Sung, Lee Jung Jae, Lee Byung Hun luôn nỗ lực làm việc đến mức những diễn viên như anh “không có kẽ hở để chen vào”.

Nhưng ở hiện tại, thay vì ghen tị, nam diễn viên dành sự ngưỡng mộ, đồng thời coi đó là động lực để bản thân làm việc chăm chỉ và có thể bắt kịp với các đàn anh.


Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ Facebook