Lãnh đạo địa phương tiếp tục lên tiếng về vụ bé chậm phát triển ra đi

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:35:46

Liên quan tới vụ việc gửi con đi chữa bệnh nhưng lại nhận về hũ tro cốt, Chủ tịch thành phố Huế đã nêu ý kiến. Ông cho rằng nếu nó là sự thật thì quá khủng khiếp.

Vụ việc ông N. (45 tuổi, thành phố Huế) gửi con chậm phát triển cho ông Q. (sinh năm 1977, sống tại Lâm Đồng) rồi nhận về hũ tro cốt khiến dư luận xôn xao. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ vì còn nhiều uẩn khúc. Liên quan tới câu chuyện đau lòng này, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã lên tiếng.

Vụ gửi con đi chữa bệnh rồi nhận lại tro cốt gây xôn xao dư luận. (Ảnh: Vietnamnet)

VTC News đưa tin, Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Võ Lê Nhật cho biết hiện sự việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trưởng và Phó Công an thành phố Huế để làm rõ, xử lí. Sau đó, phía lãnh đạo UBND thành phố Huế sẽ nhận thông tin do Công an thành phố Huế báo cáo lại để chuyển đơn lên nơi xảy ra sự việc là Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông N. làm đơn gửi lên cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông N. vì tin tưởng lời giới thiệu của bạn bè mà giao con cho ông Q.. (Ảnh: Vietnamnet)


Bày tỏ về sự việc, ông Lê Nhật chia sẻ: “Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì thực sự quá khủng khiếp! Đây là vấn đề cả xã hội quan tâm. Trong sự việc này, ông Q. giải thích không rõ ràng và có nhiều uẩn khúc. Người dân thành phố Huế ai biết cũng rất bức xúc vì thấy thương cho cháu bé. Chúng tôi quan tâm tối đa trong xử lý vụ việc này”.

Cháu bé đã được gia đình mai táng. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài ra, liên quan tới vấn đề này, Thạc sĩ Tâm lý học Trần Cao Quanh cho biết cần phải sử dụng những phương pháp giáo dục đã được kiểm chứng để can thiệp, chữa trị cho trẻ có biểu hiện chậm phát triển. Tùy vào từng trẻ đang gặp vấn đề gì mà áp dụng phương án can thiệp phù hợp. Đồng thời trong quá trình đó, để trẻ có thể phục hồi, phát triển vẫn cần sự chung tay, phối hợp của gia đình. Chính vì vậy, việc ông Q. tách bố mẹ khỏi con chậm phát triển là hoàn toàn phi lí.

Ông Q. đến viếng cháu bé. (Ảnh: Vietnamnet)

Nơi ông Q. chữa trị cho cháu bé. (Ảnh: Lao Động)

Được biết trước đó, ông N. đã làm đơn tố cáo lên công an về việc con trai chậm phát triển của mình bị xâm phạm thân thể. Cụ thể, vì con có biểu hiện lạ nên ông N. đã gửi gắm cho ông Q. chữa trị. Thời điểm giao con, ông N. gửi cho ông Q. số tiền 600 triệu đồng và đồng ý chữa trị với số tiền lên tới 200 triệu đồng mỗi tháng.

Ông N. chia sẻ về quá trình gửi con đi chữa bệnh. (Ảnh: Lao Động)

Hi vọng con có thể sớm khỏi bệnh nhưng không ngờ chỉ sau 3 tuần gửi, ông N. nhận về chuyện đau lòng. Ông Q. hẹn ông N. ra quán cà phê để nói chuyện. Ở đây, ông Q. giao cho ông N. hũ tro cốt và thông báo con trai đã ra đi. Nguyên nhân được ông Q. đưa ra là do bé bị Covid-19. Vì lo lắng trong quá trình di chuyển bé về nhà cơ thể bị ảnh hưởng nên người đàn ông này đã tự ý xử lí.

Mọi người thương tiếc cho sự ra đi của cháu bé. (Ảnh: Lao Động)

Hiện tại, mọi nghi vấn trong chuyện đau lòng này đang được cơ quan chức năng điều tra. Liệu rằng, ai là người có trách nhiệm vẫn chưa có câu trả lời chính xác.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Bố mẹ luôn yêu thương và muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Chính vì vậy khi con bị bệnh, họ cố gắng dùng mọi cách, sẵn sàng bỏ số tiền lớn miễn rằng đứa trẻ khỏe mạnh. Chắc rằng, vì quá sốt ruột và thương con nên ông N. mới trao bé cho ông Q. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự sốt ruột của bố mẹ khi chứng kiến đứa trẻ mình sinh ra bị chậm phát triển. Chính vì vậy, mọi người nên có cái nhìn nhẹ nhàng hơn, không nói những lời nặng nề về bố mẹ cháu bé.


Cùng cập nhật nhiều bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook