Làng trong phố - Tập 29: Mến kêu cứu khi thấy vợ ngất xỉu

Chia sẻ Facebook
08/09/2023 07:06:27

Thấy vợ tự nhiên ngất xỉu, Mến vô cùng lo lắng nhờ mọi người trong xóm trọ giúp đỡ.

Hùng (Tiến Lộc) đưa em gái đi tìm chỗ trọ mới, tuy nhiên giá nhà hơi cao nên cả hai chưa ưng ý. Nhung (Phương Anh) bảo anh trai mình sẽ tìm việc làm thêm nhưng Hùng không đồng ý. Anh chỉ muốn em gái dành thời gian tập trung vào việc học.

Để kiếm thêm thu nhập, buổi tối Hùng đi làm thêm xe ôm. Thấy Hiếu (Duy Hưng) mất việc, Hùng hướng dẫn Hiếu đi làm theo mình.


'Mấy cuốc khách địa chỉ không rõ ràng, đi khuya, tốt nhất anh em mình cứ né đi. Ở đây tôi toàn chở khách quen thôi, cậu cũng nên thế. Thời gian đầu tôi sẽ chuyển khách cho cậu' , Hùng tận tình nói.


'Cậu mới làm kiểu gì cũng có thằng này thằng kia ra kiếm chuyện, tốt nhất cứ né đi, nước sông không phạm nước giếng, người ta cũng chả làm gì được mình'.

Lấy được lòng tin của Nhung, Lệ (Hoàng Yến) bắt đầu giăng bẫy, rủ Nhung đi tiếp khách cùng mình. Lúc đầu Lệ chỉ nói đến chơi, uống bia cùng các đại gia thì sẽ có tiền nhưng khi tới, những kẻ háo sắc này đã 'đụng chạm' vào người Nhung khiến cô khó chịu, đòi bỏ về.

Thấy Nhung có vẻ cứng đầu, không dễ dụ, mấy gã đàn ông này liền bỏ thuốc mê vào nước lọc của Nhung.

Vừa uống nước xong, Nhung thấy chóng mặt xin đi vào nhà vệ sinh. Cô đoán mình đang bị những kẻ xấu lợi dụng nên ngay lập tức gọi điện cho anh trai cầu cứu. Nghe điện thoại của em gái, Hùng cùng Hiếu và Mến (Doãn Quốc Đam) vội vã đến ngay khách sạn nơi chỗ Nhung gửi định vị. Trước khi đi, Mến không quên bảo Hùng báo công an cho yên tâm.

Thấy Nhung không còn kháng cự, Lệ tỏ ra vui mừng vì mình đã đạt được mục đích. Lệ đưa Nhung vào phòng riêng,

Trong lúc chưa bất tỉnh, Nhung cầu xin Lệ đừng hãm hại mình: 'Xin chị, đừng làm như thế với tôi. Tôi không làm gái', Nhung nói.


Lệ đáp: 'Chị có làm gì em đâu, là do em tự lựa chọn mà. Em đừng làm trò nữa, làm gái bao chắc khác à? Tận dụng tuổi trẻ đi em. Biết đâu sau đêm nay, em lại cảm ơn chị ấy chứ'.

Xong việc, Lệ liền chào 2 gã đàn ông kia và không quên bảo bọn họ gửi tiền vào tài khoản của mình. Lệ vựa xuống sảnh khách sạn thì vừa hay Hung cũng tới nơi. Thấy Lệ anh lao vào hỏi em gái mình ở đâu.

Nhìn thấy em gái trong tình trạng bất tỉnh, sắp bị những kẻ xấu làm nhục, Hùng vô cùng đau khổ. Còn Lệ bị cơ quan công an mời về trụ sở làm việc.

Về xóm trọ, mọi người đều quan tâm, chăm sóc Nhung. Tuy nhiên, ông chủ xóm trọ tỏ ra khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cô. Ông chủ nói thẳng với Hùng là muốn hai anh em anh chuyển đi chỗ khác ở tránh gây phiền phức cho những người khác.

Hùng im lặng không biết nói gì. Mọi người trong xóm xin ông chủ trọ cho hai anh em Hùng thư thư một tuần đã rồi mới chuyển đi.

Vợ Mến đang chăm sóc Nhung thì bất ngờ thấy chóng mặt ngã lăn xuống nền đất khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Mến gào lên xin mọi người hãy cứu lấy vợ mình.

Chia sẻ Facebook