Làng trong phố - Tập 19: Ông Ẩn trộm tiền Thoan đi cúng bái

Chia sẻ Facebook
26/08/2023 11:47:15

Vì mong con gái được khỏi bệnh, ông Ẩn đã trộm tiền Thoan trong xóm trọ để đi cúng bái, làm hình nhân thế mạng.

Thoan (Linh Chi) bị mất 10 triệu đồng khiến cả xóm nhốn nháo. Đây là số tiền cô tích góp và vay mượn thêm để mang về cho bố chữa bệnh. Bởi trong lúc Thoan mất tiền thì Nhung lại đi mua sắm, điều này khiến mọi người trong xóm sinh nghi.

Tuy nhiên, Nhung một mực khẳng định mình không lấy thậm chí còn vô cùng bức xúc vì mang tiếng oan: 'Các người có cần khám người luôn không để tôi cởi ra cho ngắm. Muốn biết ai ăn cắp thì phải khám cả xóm. Tiền ai cũng tham'.

Nhung không đồng ý việc chỉ lục khám mỗi đồ của cô. Cô yêu cầu lục xét tất cả mọi người. Trong lúc Dành định đi ra ngoài, Nhung kéo túi lại yêu cầu kiểm tra. Lúc này mọi người ngỡ ngàng khi thấy que thử thai 2 vạch trong túi của Dành.

Về phòng, Nhung yêu cầu anh trai chuyển ngay gấp chỗ trọ, cô không thể sống ở đây thêm ngày nào được nữa. Tuy nhiên, Hùng không đồng ý vì phải lo cho ông Ẩn (NSƯT Lý Thanh Kha). Dù gì ông Ẩn cũng là người cùng quê lại hoàn cảnh khó khăn.

Hết nghi ngờ Nhung, một số người trong xóm lại chuyển sang nghi ngờ Hiếu (Duy Hưng) khi biết anh từng có tiền sử đi tù.

'Từ lúc con Thoan mất tiền không thấy mặt ông Hiếu đâu, hay là ông ấy tránh mặt?', Bưởi nói. Bản không tin anh Hiếu là người xấu: 'Anh Hiếu có quá khứ không tốt đẹp nhưng anh ấy không làm việc đó đâu'.

Cô Thu chủ xóm trọ liền bênh vực Hiếu, cô tin anh là người tốt vì con trai cô đang làm công an xã ở làng Hội nên rất hiểu bản chất con người Hiếu.

Cô Thu cũng khuyên Thoan khoan vội báo công an làm to chuyện: 'Cháu thư thư hẵng báo công an để người ta có cơ hội trả tiền cho cháu. Chứ bây giờ mà báo công an họ lại liên quan đến pháp luật'

'Thôi thì cũng là người trong xóm với nhau, thư thư báo công an cũng chưa muộn', Hoài cũng muốn Thoan chưa báo công an.

Tuy nhiên vì xót tiền nên Thoan đã đi trình báo công an. Biết việc, Hoài lo lắng nói: 'Chuyện chưa rõ ràng mày lại đi báo công an cho nó phức tạp ra'

'Đấy mọi người thấy chưa nó có tật giật mình kìa. Thế mày không lấy sao cứ xồn xồn lên thế?', Dành nghi nghờ Hiếu lấy cắp.

'Chồng tao không phải người như thế', Hoài một mực bảo vệ chồng.

Trong lúc tình hình xóm trọ có biến căng thì con của ông Ẩn lại mất. Ông Ẩn đau khổ khóc ngất tại bệnh viện. Sau khi ông Ẩn tỉnh lại, Hiếu đưa ông về xóm nghỉ ngơi. Gặp Thoan, anh hỏi cô về tình hình đã tìm được tiền chưa. Thoan không nói gì chỉ báo đã báo công an.

Nghe vậy, Hiếu thẫn thờ bởi anh biết ông Ẩn là người đã lấy tiền của Thoan.

Anh nhớ lại trong lúc đưa ông đi làm lễ cúng bái, ông Ẩn nói với anh: 'Gớm lâu quá! Họ làm phúc chỉ lấy 10 triệu. Hôm nay còn làm cả hình nhân thế mạng nữa. Thế là yên tâm rồi'.

Số tiền ông Ẩn làm lễ đúng với số tiền Thoan bị mất.

Tối đến, Hiếu không ngủ được. Anh ra ngồi uống rượu với ông Ẩn. Bây giờ anh mới hiểu vì sao ông Ẩn lại bám trụ lại thành phố và thường xuyên chìm trong men rượu.

Ông Ẩn kể trước đây con gái ông xin lên thành phố làm, ông không cho, thậm chí còn từ mặt con vì sợ ở đó nhiều cám dỗ. Ông nhớ ngày con xin được việc làm, rồi ngày nhận được tháng lương đầu tiên đều gọi báo cho bố, tuy nhiên ông lại lạnh lùng với con vì đã không nghe lời mình.

Ngày con gái ông nhận được lương gọi báo tin vui cho ông cũng chính là ngày con ông bị tai nạn. Ông Ẩn cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái.

Chia sẻ Facebook