Lan Phương gặp kh.ó khăn vì 'mang th.ai một mình'

Chia sẻ Facebook
22/02/2024 03:57:51

Báo Sao Star ngày 19/02 đưa thông tin với tiêu đề: "Lan Phương gặp khó khăn vì 'mang thai một mình'" cùng nội dung như sau:

Những chia sẻ của Lan Phương khiến nhiều bà mẹ đồng cảm.

Lan Phương đang trong những tháng cuối của thai kì. Mang thai lần 2, Lan Phương đối diện với tình trạng nghén nặng ở những tháng đầu, cơ thể mệt mỏi, đau nhức.

Lan Phương đối diện những cơn đau nhức kéo dài trong quá trình mang thai


Nhớ lại lần mang bầu nhóc tỳ đầu tiên, vì ông xã chuyển công tác xa nhà khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn. Cô kể: "Mang thai 1 mình! Đầu năm 2024, thai 7 tháng, chồng Phương chuyển công tác vào Đà Nẵng. Thế là bắt đầu hành trình mang thai và chăm Lina 1 mình. Anh ấy luôn cố gắng bay về nhiều nhất có thể và có lúc đưa Lina vào Đà Nẵng để mình được nghỉ ngơi vài ngày nhưng dù sao điều rõ ràng là anh không thể ở bên cạnh mình mỗi ngày.


Đầu tiên là việc phải làm quen với sự thay đổi này. Sự trống trải và tủi thân là rõ nhất. Sự căng thẳng ít nhiều khi biết rằng mình sẽ không thể gọi: “Anh ơi giúp em ngồi dậy”, hoặc là “Anh ơi hôm nay em mệt và đau cơ thể quá. Và rúc vào lòng chồng. Việc đột ngột không thường xuyên có những điều đó nữa, cũng mang lại một chút cái gọi là căng thẳng (prenatal depression).


Ngoài ra thì là các cơn đau nhức từ từ kéo đến. Em bé mỗi ngày một lớn nên việc bé đè lên các cơ quan nội tạng khác khi thay đổi tư thế nằm khá thường xuyên và nhiều đêm gây ra đau đớn mà Phương phải cắn răng chịu đựng vài phút cho cơn đau qua đi. Rồi cơn đau xương mu thường xuyên đến khiến việc đi lại khá khó khăn. Ngồi hay nằm lâu 1 tư tế, đứng lên đi lại thì cơn đau ấy càng rõ ràng, phải ì ạch nghiêng qua nghiêng lại để đi như con chim cánh cụt khổng lồ. Lúc tắm rửa, mặc quần áo, cúi xuống đi tất, đi giày cũng trở nên khó khăn theo do bụng to, xương đau, chân phù nhẹ và máu dồn xuống nhiều. Cũng may 2 lần chân bị chuột rút buổi đêm đều là lúc David ở nhà nên anh ấy giúp Phương giãn chân cho bớt đau.


Đứng ngồi, đi lại, thay đổi tư thế đều khó nên mình cũng không chơi với Lina nhiều được. Đến ôm con cũng không thoải mái được do bụng quá to. Bé rất muốn mẹ chơi cùng nhưng bé cũng hiểu khó khăn của mẹ, không đòi mẹ quá nhiều. Nhưng nhìn mắt bé, biết bé buồn và thèm được mẹ bế, ôm ấp và chơi cũng như trước.


Theo thời gian ngay cả việc đi lại cũng trở nên mệt mỏi hơn. Đi lại liên tục 30 phút để mua sắm là chân rã rời. Sau đó là đúng nghĩa phải lết chân từng bước ra xe về nhà. Đứng lâu hay đi lại lâu hay cố sức nói chuyện nhiều cũng làm mất sức khá nhanh".


Lan Phương đồng cảm, thấu hiểu cùng các bà mẹ


Mặc dù có chút tăng cân nhẹ nhưng nhan sắc của Lan Phương vẫn được khán giả đánh giá cao. Các nét trên khuôn mặt của nữ chính Gia đình mình vui bất thình lình trở nên đầy đặn, đằm thắm hơn.


Trải qua 2 lần mang bầu, Lan Phương thấu hiểu được những khó khăn mà các bà mẹ trải qua. Nữ diễn viên bày tỏ: "Với tình trạng của mình, Phương nghĩ không phải mẹ bầu nào cũng gặp. Mỗi người có một cơ địa, hoàn cảnh, khó khăn về tinh thần, áp lực riêng nên mỗi người sẽ có những khó khăn riêng khi mang thai.


Nhưng ít nhiều Phương có thể kết nối mình với những mẹ bầu đơn thân, những người mẹ thật mạnh mẽ khi lựa chọn một mình đi cùng sự hình thành, ra đời của con mình. Còn nếu mẹ bầu đơn thân mà cơ thể, tâm lí cũng phải gồng gánh nhiều thứ như Phương thì quả thật còn khó khăn gấp trăm lần. Vì dù sao Phương còn được gặp David 1-2 tuần 1 lần, còn họ thì không.


Các mẹ bầu yêu thương ơi, có lúc chúng ta không biết chia sẻ với ai để nhẹ bớt gánh nặng, có lúc chúng ta òa khóc, có lúc chúng ta giận dữ vì những gì chúng ta đang trải qua, nhưng mình biết chắc 1 điều là chúng ta đều có thể mạnh mẽ, hít một hơi thật sâu và lại tiếp tục những gì mình cần phải làm. Bởi đích đến vẫn là sinh ra và nuôi dạy những em bé khỏe mạnh, hạnh phúc. Những em bé sẽ giúp chính chúng ta hoàn thiện mình và trở thành những người tốt hơn chúng ta của ngày hôm qua".

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lan Phương còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây khiến khán giả ngưỡng mộ. Ông xã của cô tên David Duffly, là người gốc Anh, cả hai tìm hiểu sau 3 ngày và quyết định đăng ký kết hôn sau 6 tháng yêu nhau. Tháng 5/2018, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên là Lina. Sắp tới, gia đình Lan Phương sẽ đón thêm nhóc tỳ thứ 2.

Trước đó, báo Dân trí ngày 14/12/2023 cũng có bài đăng với thông tin: "Lan Phương "bụng bầu vượt mặt", chồng Tây cao 2m nắm tay không rời". Nội dung được báo đưa như sau:

Chiều 14/12, buổi ra mắt phim điện ảnh Kẻ ăn hồn diễn ra tại TPHCM, với sự góp mặt của NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Hoàng Hà, Huỳnh Thanh Trực...

Diễn viên Lan Phương gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện với "bụng bầu vượt mặt". Cô được ông xã David kề cận, nắm tay không rời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Lan Phương cho biết khi mang thai, cô bị nghén nặng trong 4 tháng đầu, đến mức cô chỉ có thể nằm, không thể làm gì được. Song, từ tháng thứ 5 trở đi, nữ diễn viên đã hoạt động bình thường, nhanh nhẹn, sức khỏe ổn định.

"Dù vậy, khi nói chuyện quá lâu, tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng hoạt động, làm việc trong tầm sức của mình", Lan Phương nói.

Nữ diễn viên cũng cho biết trong suốt quá trình mang thai, cô được ông xã kề cận, chăm sóc hết mình. Lan Phương chia sẻ, trước đây, chính chồng Tây là người khuyến khích cô nhận vai diễn Thập Nương trong phim điện ảnh Kẻ ăn hồn.

Diễn viên 8X nói: "Ban đầu, tôi rất chần chừ khi nhận vai Thập Nương, bởi lúc đó tôi dự định có em bé. Tôi sợ nếu mang bầu, quá trình quay phim sẽ bị ảnh hưởng. Song, ông xã đã động viên tôi nhận vai diễn này. Anh ấy nói vai diễn này rất thú vị và là màu sắc chưa thấy ở tôi.

Ông xã cũng hỗ trợ cho tôi nhiều, khi tôi tham gia phim này. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm, cùng tôi chuẩn bị hành trang để đến phim trường. Sau khi hoàn tất quá trình quay phim, tôi mới có thai".

Chồng Tây nắm tay Lan Phương không rời (Ảnh: Mộc Khải).

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, ông xã rất thích thú khi nhìn thấy tạo hình kinh dị của vợ trong phim mới. Mỗi lần cô từ phim trường gửi hình ảnh về cho chồng, anh ấy đều thích thú và chia sẻ với những người xung quanh về dự án mà vợ đang làm.

Nói về phim Kẻ ăn hồn, Lan Phương cho biết quá trình quay phim có không ít khó khăn. Bối cảnh phim ở Hà Giang, khá xa xôi, hoang vu, không điện, không nước. Thậm chí, nhà vệ sinh cũng cách điểm quay khoảng 1km.

Ngoài ra, Lan Phương còn tiết lộ bản thân rất sợ ma, nhưng lại vào vai một người có nội tâm phức tạp, đầy uất hận. Có những lúc quay phim, cơ thể cô lấm lem, vấy máu.

"Bản thân tôi là người rất nhát, đến mức không dám ngủ một mình, nhưng lại phải đóng những cảnh máu me, kinh dị. Có thể nói đây là vai diễn dữ dội nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng cũng nhờ vai này, tôi có phần gan dạ hơn (cười)".

Ngoài dàn diễn viên trẻ như Lan Phương, Hoàng Hà, Võ Điền Gia Huy, Huỳnh Thanh Trực... Kẻ ăn hồn còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ gạo cội như: NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Viết Liên, Nguyễn Hữu Tiến…


Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ Facebook