Lần đầu tới nhà con rể chơi, bố vợ phải đi bộ cả chặng đường núi

Chia sẻ Facebook
21/10/2022 19:32:07

Nhìn thấy con đường lầy lội trước nhà con gái cùng với ngôi nhà làm hoàn toàn bằng đất từ thời xưa khiến người cha không khỏi xót xa mà rơi nước mắt thương con.

Từ trước đến nay các bậc phụ huynh đều không muốn gả con gái đi xa bởi nhiều người quan niệm “gả xa là mất con”. Nhiều người lấy chồng xa cả trăm thậm chí cả nghìn cây số thì 1 năm chỉ về thăm nhà được 1-2 lần. Thậm chí khi có con cái, vài năm mới về nhà mẹ để 1 lần là chuyện bình thường. Nhất là những dịp lễ Tết hay bố mẹ đau yếu khó có thể ở bên cạnh được.

Mẹ ôm chầm lấy con gái bật khóc trước giây phút tiễn con về nhà chồng. (Ảnh minh họa: Báo Đất Việt)

Tuy nhiên, khi con gái đã quyết tâm, vì chữ duyên thì cũng không bố mẹ nào đành lòng chia cắt tình yêu của đôi trẻ. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rần rần chia sẻ hình ảnh người cha cùng gia đình lần đầu đến thăm con gái lấy chồng xa. Khung cảnh ngôi nhà con gái khiến ông bố không kiềm chế được sự xúc động mà bật khóc.

Cụ thể, câu chuyện được đăng tải trên trang 163 cho hay người cha đến từ Ngô Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) còn gia đình nhà chồng con gái lại ở Tín Nghi, Quảng Đông. Được biết, khoảng cách giữa hai địa danh này là gần 200km. Chính vì thế đây là lần đầu tiên người cha cùng gia đình 6 người ghé thăm nhà con gái.

Cả gia đình lần đầu tiên đi thăm con gái lấy chồng xa. (Ảnh: 163)

Sau khi nhóm 6 thành viên nhà gái tới trung tâm huyện Tín Nghi, họ đã phải đi bộ một con đường núi rất dài mới đến nhà của cô gái. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt ai nấy đều sững sờ không tin vào mặt mình. Hóa ra, ngôi nhà cô gái đang ở là nhà đất, được làm từ những năm 1960. Khung cảnh vô cùng tiêu điều, xác xơ. Khoảng sân phía trước nhà cũng làm hoàn toàn bằng đất. Mỗi khi trời mưa con đường dẫn vào nhà đều vô cùng lầy lội. Khoảng sân cũng ngập đầy bùn đất khiến không ai dám bước chân ra ngoài.

Cả gia đình phải đi bộ cả đoạn đường núi rất dài mới có thể vào đến nhà. (Ảnh: 163)

Phía trước nhà còn dựng mấy gánh củi, ngoài sân chăn thả gà. Khung cảnh này khiến người cha phải rơi nước mắt. Ban đầu cả gia đình đều rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên họ đến thăm con gái. Tuy nhiên khi nhìn thấy khung cảnh này trong lòng ai nấy đều trùng xuống, nhất là người làm cha, làm mẹ.

Người đàn ông đứng ngoài hồi lâu rồi mới đi vào trong nhà. Mặc dù được gia đình con rể tiếp đãi rất nhiệt tình nhưng ông vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Câu chuyện sau khi đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh ngôi nhà trước mắt khiến họ sững sờ không tin vào mắt mình. (Ảnh: 163)

Ngôi nhà được đắp bằng đất từ xưa, khung cảnh vô cùng xác xơ. (Ảnh: 163)

Nhìn thấy con phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy có cha mẹ nào mà không xót xa. Tuy nhiên, đó là lựa chọn của cô gái. Dù biết bạn trai có hoàn cảnh như vậy nhưng cô vẫn chấp nhận lấy làm chồng, sống cảnh “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” đủ chứng minh tình cảm cô dành cho người chồng lớn như thế nào.

Cô gái cãi lời cha mẹ lấy chồng nghèo, cô gái nhận trái ngọt ngay sau ngày cưới

Những câu chuyện “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” trong cuộc sống xưa nay không phải hiếm. Ở Việt Nam cũng từng có câu chuyện tương tự thu hút sự chú ý của nhiều độc giả. Cụ thể đó là câu chuyện tình yêu của chị Ngọc Huyền (SN 1992, Quảng Ninh) được đăng tải trên Báo Pháp luật & Bạn đọc.

Chị Huyền quyết tâm cưới chàng trai nghèo dù bị bố mẹ phản đối. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Theo đó, chị Huyền quen ông xã hiện tại trong một dịp tình cờ khi anh chàng lên mạng xin đồ từ thiện. Chị Huyền lại chính là thành viên trong câu lạc bộ từ thiện giúp đỡ anh. Cả hai có dịp nói chuyện nhiều hơn rồi cảm mến nhau lúc nào không hay. Dù là con gái gia đình khá giả, lại được bố mẹ bao bọc từ nhỏ nhưng chị Huyền vẫn không chê bai gia cảnh nhà bạn trai.

Thời điểm đó anh chàng chỉ làm công nhân, lương ba cọc ba đồng nên bị gia đình nhà gái phản đối. Dù vậy cô gái vẫn quyết tâm cưới bằng được chàng trai nghèo vì biết anh có ý chí phấn đấu. Chị Huyền cũng nghĩ rằng tiền bạc bản thân có thể tự kiếm ra nhưng để tìm được một người chồng thật lòng yêu thương mình không phải lúc nào cũng có.

Người chồng chăm chỉ làm việc nhà, hết lòng yêu vợ thương con khiến chị Huyền rất hài lòng với quyết định của mình. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Và anh chồng đã không làm vợ thất vọng khi hết lòng quan tâm vợ con. Ngoài công việc hàng ngay anh còn làm thêm chụp ảnh, hát và làm MC. Không chỉ vậy người chồng còn chủ động giúp vợ việc nhà từ đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo,... Chính điều này cũng khiến gia đình vợ ngày càng yêu quý và chấp nhận chàng rể này.


Sau khi kết hôn được 1 năm, chị Huyền hạnh phúc chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. "Dù đi đâu thì trước khi ra khỏi nhà hay lúc về nhà đều không quên hôn tặng vợ rồi hỏi vợ có mệt không", chị Huyền chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

Chồng chị Huyền còn đi chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Vậy mới thấy, tiền bạc, vật chất không phải tất cả để đánh giá cuộc sống có hạnh phúc hay không. Dù lấy một người chồng nghèo nhưng cả hai cùng phấn đấu, dần dần xây dựng sự nghiệp điều đó còn có ý nghĩa hơn lấy một người chồng giàu có mà không quan tâm đến vợ con.


Bạn nghĩ sao về câu chuyện của những cô gái lấy chồng nghèo này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Mỗi cô gái đều có một lựa chọn khi quyết định trao gửi tương lai của mình. Các bậc cha mẹ đều mong con lấy được một người chồng tốt, nhất là phải gần nhà. Tuy nhiên đây cũng không phải yếu tố quyết định tất cả. Chỉ cần cả hai thực lòng yêu thương nhau, cùng quyết tâm đấu tranh, phấn đấu vì tương lai thì chắc chắn sẽ được gia đình chấp nhận. Tuy nhiên, các cô gái cũng nên tham khảo ý kiến của cha mẹ bởi suy cho cùng họ cũng chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook