Lần đầu được mẹ đón tan học sau 7 năm, cậu bé nhảy chân sáo vui mừng

Chia sẻ Facebook
15/10/2022 07:24:36

Người mẹ đi xa nhà 7 năm lần đầu tiên được đến trường đón con tan học trở về. Cả hai mẹ con đều chẳng thể giấu được niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ người mẹ đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Đôi khi vì công việc hoặc một lý do nào đấy mà bố mẹ chẳng thể ở gần con và phải để các bé ở lại nhà của ông bà. Những bậc phụ huynh ấy cũng ít khi được tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé như việc đón các con đi học về mỗi ngày, nhìn các con ăn, ngủ, học bài,…


Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại khoảnh khắc lần đầu tiên đón con trai mình đi học về sau 7 năm sinh con ra. Chị chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Hạnh phúc đơn giản của 2 mẹ con mà chỉ những ai phải sống xa con mới có thể cảm nhận rõ được hết. Tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng xa xỉ đối với cả 2 mẹ con”.

Cổng trường học đông người nên cậu bé phải mất một lúc mới phát hiện ra mẹ. (Ảnh: TikTok T.H)

Như thường lệ, mỗi ngày đi học về, em sẽ được bà ngoại đón. Thế nhưng ngày hôm ấy đã có một sự bất ngờ lớn đối với cậu bé khi mẹ thay bà đến đón em về. Cậu bé tan học, ở cổng trường đông người đã ngó trước nhìn sau.

Khi đó, mẹ của em đã vô cùng lo lắng và hồi hộp sợ rằng con không nhận ra. Đó là trạng thái tâm lý hết sức bình thường, bởi lẽ đứa con do mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi vượt bao gian khổ để sinh ra lại không nhận ra mẹ thì đó thực sự là sự tổn thương vô cùng lớn.

Sau khi nhìn thấy mẹ, em đã vô cùng mừng rỡ. (Ảnh: TikTok T.H)

Chàng trai nhỏ đã chạy rất nhanh về phía mẹ đang đứng. (Ảnh: TikTok T.H)

Thế nhưng em đã không khiến cho mẹ của mình buồn, hoặc có lẽ nhờ sợi dây tình mẫu tử liên kết hai mẹ con nên cậu bé đã nhận ra mẹ của mình trong đám đông. Sau đó, em nhanh chóng nhảy chân sáo, vui mừng chạy về phía mẹ.

Nhìn dáng vẻ phấn khởi và từng bước chạy thật nhanh đủ hiểu rằng em vui như thế nào.

Niềm vui thể hiện rõ trong từng hành động của em. (Ảnh: TikTok T.H)

Được biết, bố mẹ của bé trai đều là du học sinh Nhật Bản. Em ra đời khi cả hai bố mẹ vẫn còn đang đi học nên không thể ở lại Nhật được. Kể từ lúc chào đời em mới chỉ ở cạnh mẹ được có 3 tháng nên khi bố mẹ về em đã vô cùng ngại ngùng và lạ lẫm. Từ trước đến nay chỉ có ông bà là người thân nhất ở bên cạnh em.

Cậu bé sau 7 năm lần đầu tiên được mẹ đón tan học. (Ảnh: TikTok T.H)

Mặc dù bố mẹ thường xuyên gọi điện về nhưng em vẫn không thể một sớm một chiều mà nhanh chóng thân thiết được. Thời gian khoảng 2-3 năm đầu khi em còn nhỏ, mẹ vẫn tranh thủ về thăm. Nhưng chỉ cần đặt chân vào phòng và chạm vào người là con bắt đầu khóc thét lên rồi không muốn mẹ ở gần. Bà mẹ khi ấy vừa giận vừa thương con nhưng cũng thật sự bất lực.

Mẹ của em đã vô cùng xúc động khi con trai nhận ra mình. (Ảnh: TikTok T.H)

Nhưng rồi khi chàng trai nhỏ dần lớn lên, có lẽ em đã hiểu những vất vả, hy sinh và cả tình yêu to lớn của bố mẹ dành cho mình. Và cứ thế em dần dần mở lòng, đón nhận sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ.

Em đã từng mất một khoảng thời gian để thích ứng với sự có mặt của bố mẹ sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: TikTok T.H)

Câu chuyện trên sau khi được người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa phần là sự đồng cảm của những bậc phụ huynh cũng ở trong hoàn cảnh giống như chị.

Câu chuyện nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. (Ảnh: TikTok T.H)


- Hạnh phúc nhất là khi con thấy mẹ đứng chờ đón con và mẹ thấy con chạy về phía mình. Đơn giản nhưng mang ý nghĩa lớn lao vô cùng.


- Mình cũng đi làm xa, chẳng có thời gian mấy khi về nhà để thực hiện những điều nhỏ bé này cho con. Xem mà vừa thương, vừa nhớ con.


- Đây thực sự là một điều quá xa xỉ đối với bản thân mình trong thời gian này. Gọi điện thoại nói chuyện với con mà nước mắt cứ chực rơi thôi.

Có thể nói, ai sinh con ra cũng mong muốn dành hết tình yêu thương, sự quan tâm cho con, nhưng không phải ai cũng thực hiện được điều này. Nhưng trên hết, chỉ cần tấm chân tình thì dù có cách xa con bao nhiêu thì chắc chắn các con cũng sẽ dần hiểu, thông cảm cho bố mẹ.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Với bất cứ bậc phụ huynh nào thì con cái luôn là lựa chọn hàng đầu, là ưu tiên số một trong mọi quyết định. Thế nhưng có đôi lúc vì công việc, vì mưu sinh với cuộc sống mà họ buộc phải chọn rời xa con, để đứa nhỏ ở lại cho ông bà hoặc họ hàng chăm sóc. Trong thời khắc đưa ra quyết định ấy chắc hẳn bất cứ một người làm cha làm mẹ nào cũng đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Vì việc không được ở gần, được chăm sóc, được nhìn các con không lớn là một sự mất mát vô cùng lớn.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook