Làm công nhân ở Sài Gòn, cô gái chẳng ngờ bố mình đứng đầu 1 quốc gia

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 19:19:09

Câu chuyện cô gái ở Việt Nam thực tế lại mang thân phận cao quý của một công chúa đã khiến không chỉ báo chí trong nước mà cả nước ngoài đều dành sự quan tâm đặc biệt.

Người ta vẫn thường biết đến những câu chuyện công chúa lưu lạc ở trên phim hay trong tiểu thuyết. Thế nhưng thực sự từng có một cô công chúa đã phải trải qua cuộc sống của dân thường trong suốt nhiều năm ở Việt Nam trước khi được phát hiện và nhận lại.

Người phụ nữ Việt Nam cùng con gái (bên phải) có bố là tổng thống đứng đầu 1 quốc gia. (Ảnh: Europe1)


Chuyện tình cô gái Việt và anh lính gốc Phi

Báo Thanh Niên đưa tin, năm 1950, trung sĩ Bokassa khi ấy 29 tuổi, người gốc Bắc Phi được đưa sang Việt Nam làm nhiệm vụ ở cầu Ghềnh (Cù Lao Phố, Biên Hòa, Đồng Nai). Ở gần nơi Bokassa canh gác khi ấy có một trụ nước công cộng, là nơi mà bà con quanh vùng đến lấy nước sinh hoạt hàng ngày.

Trong số những người thường ra đây gánh nước có Nguyễn Thị Huệ, tuy là gái quê nhưng nhan sắc rất ưa nhìn. Vậy là Bokassa liền để ý và tiến đến làm quen.

Bà Huệ cùng con gái Martine và ông Bokassa. (Ảnh: Jean-Barthélémy Bokassa)

Ông Bokassa phải về nước trong khi bà Huệ đang mang thai. (Ảnh: LA Times)


Tuy nhiên về sau anh trung sĩ được lệnh phải theo quân viễn chinh về nước, đúng lúc này Nguyễn Thị Huệ lại đang mang thai. Bokassa đành vét hết tiền bạc đưa cho người thương, trước khi chia tay không quên dặn dò: “Nếu sinh con trai thì đặt tên là Martin, còn nếu là gái thì đặt tên Martine.”

Cuối năm 1954, cô Huệ sinh được một người con gái nhưng không hề giống người Việt Nam mà lại sở hữu nhiều đặc điểm giống người bố châu Phi. Nhớ lời Bokassa dặn, người mẹ đã làm giấy khai sinh cho con theo họ mẹ, lấy tên Nguyễn Thị Martine, còn chỗ tên bố ghi: vô danh.

Ông Bokassa chụp cùng vợ và con gái sau khi nhận lại nhau. (Ảnh: Association Des Etudiants Et Stagiaires Centrafricains En Tunisie - Aescat)


Hành trình tìm con gái thất lạc

Sau nhiều biến động xã hội khó lường, Bokassa từ một trung sĩ đã trở thành tổng thống của Cộng hòa Trung Phi. Khi nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, ông mới nhớ đến cô "vợ hờ" ở Việt Nam và đứa con còn chưa biết mặt.

Ông Bokassa về sau trở thành tổng thống Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: History Collection)

Đến đầu năm 1972, dưới sự hỗ trợ của Bộ ngoại giao Pháp cùng chính quyền Việt Nam, Bokassa được báo tin tìm thấy một cô gái 17 tuổi tên Ba-xi, nhà ở khu Xóm Gà (Gia Định) chính là con gái mình. Nghe được tin vui, vị tổng thống nhanh chóng mua vé máy bay cho Ba-xi đến Cộng hòa Trung Phi để gặp mặt.

Ba-xi khi đó đang có cuộc sống vô cùng khó khăn ở Sài Gòn bỗng chốc lại trở thành công chúa cao quý khiến mọi người khi ấy không thể không bàn tán. Sự kiện đặc biệt này cũng khiến báo chí Việt Nam xôn xao đưa tin suốt một thời gian dài.

Ông Bokassa từng nhận nhầm Ba-xi là con gái mình. (Ảnh: Guy Le Querrec)


Công chúa thật, công chúa giả

Những tưởng cuộc hội ngộ này đã có một kết thúc hoàn hảo, song chỉ chưa đầy một tháng sau khi Ba-xi đến Cộng hòa Trung Phi, một tờ báo ở Sài Gòn đã bất ngờ chia sẻ kết quả điều tra cho thấy Ba-xi không phải là công chúa thật sự.

2 công chúa thật, giả chung khung hình. (Ảnh: Association Des Etudiants Et Stagiaires Centrafricains En Tunisie - Aescat)

Báo Gia Đình viết, buổi trưa cuối năm 1969, sau sự kiện tổng thống Cộng hòa Trung Phi nhận lại con gái ở Việt Nam, đã có một người đàn ông đến gặp nhà báo Nguyễn Việt của tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất nhì Sài Gòn thời bấy giờ và nói ra sự thật chấn động:


“Chú là nhà báo, chắc nắm rõ vụ cô gái lai tên Ba-xi ở Xóm Gà được cho là công chúa lạc ở Việt Nam và gửi qua Cộng hòa Trung Phi cho tổng thống Bokassa nhận làm con chứ? Cô gái đó không phải con gái của ông Bokassa đâu chú ơi...


Đây là giấy tờ và hình ảnh chứng minh mối quan hệ giữa chị tôi là bà Nguyễn Thị Huệ và ông Bokassa khi ông ấy ở Sài Gòn. Hai người sống với nhau như vợ chồng bên Tân Thuận Đông, Nhà Bè (quận 7 bây giờ). Còn hình ảnh kia là của cháu gái tôi tên Martine, con gái của chị Huệ và ông Bokassa.”

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi cùng vợ con tham gia sự kiện. (Ảnh: Association Des Etudiants Et Stagiaires Centrafricains En Tunisie - Aescat)

Vừa nói, người đàn ông vừa đưa ra những tấm hình đã úa vàng, cũ kĩ để chứng minh cho lời nói của mình. Trước thông tin này, tòa soạn đã quyết định tìm ra sự thật trong bí mật để giữ nguồn tin tức độc quyền.

Sau quá trình dài điều tra, các phòng viên của tòa soạn lần lượt tìm được giấy chứng sinh ở bệnh viện ghi rõ bà Nguyễn Thị Huệ sinh cô con gái Nguyễn Thị Martine với tên cha là J.B. Bokassa, cùng với đó là tờ khai sinh gốc của Martine dán trong sổ hộ tịch.

Dù từng bị nhận nhầm nhưng về sau Martine và Ba-xi vẫn được sống cùng nhau. (Ảnh: Association Des Etudiants Et Stagiaires Centrafricains En Tunisie - Aescat)

Không chỉ ra loạt bài báo nói về sự thật công chúa thật, công chúa giả, tòa soạn còn gửi đi một bộ hồ sơ đến tổng thống Cộng hòa Trung Phi gồm giấy chứng sinh, khai sinh, hình cô Martine, hình bà Nguyễn Thị Huệ chụp cùng ông Bokassa khi còn ở Việt Nam.

Không lâu sau đó, nhà báo Nguyễn Việt nhận được điện tín từ Bangui – thủ đô Cộng hòa Trung Phi với nội dung dịch ra như sau: Tổng thống Bokassa xác nhận bà Nguyễn Thị Huệ là vợ của ông ở Sài Gòn trước đây và người đàn ông da đen chụp chung trong ảnh với bà Huệ chính là ông Bokassa.

Bokassa về sau còn tự xưng làm hoàng đế. (Ảnh: The Times)


Hội ngộ công chúa thật và số phận công chúa giả

Vào lúc có thông tin ông Bokassa tìm lại con ở Sài Gòn thì Martine đang đi làm công nhân bốc vác cho nhà máy xi măng Hà Tiên, rảnh rỗi còn làm cả thợ hồ để kiếm thêm thu nhập. Sau khi xác nhận Martine mới là công chúa thật, cô nhanh chóng được đưa sang Cộng hòa Trung Phi để nhận lại bố.

Về phần công chúa giả Ba-xi vẫn được ông Bokassa giữ lại và nhận làm con nuôi. Còn bà Huệ về sau mỗi tháng đều được trợ cấp một khoản tiền lớn gửi qua ngân hàng.

Con trai lớn của Martine khoe hình ông bà ngoại còn giữ lại. (Ảnh: Nigel Dickinson)

Tờ Paris Match đưa tin, rất lâu sau đó, khi Martine đã có con và lập gia đình, trải qua nhiều biến cố khác nên cô chuyển đến Pháp sinh sống. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2014 với tờ báo này, con trai đầu lòng của Martine là Jean-Barthélémy Bokassa đã hé lộ mẹ mình mở hai quán ăn Việt Nam ở Pháp và cùng bà ngoại Nguyễn Thị Huệ đầu tư vào một số tiệm kim hoàn, đồ gia dụng.

Nhờ có năng khiếu trong kinh doanh mà việc làm ăn của Martine rất phát đạt. Cuộc sống tại Pháp coi như ổn định dù khi ấy bà không còn được hưởng đặc quyền của một công chúa nữa.

Câu chuyện về cô công chúa thất lạc ở Việt Nam từng “làm mưa làm gió” dư luận suốt một thời gian dài. Và đến nay đã hơn 50 năm trôi qua, vẫn có không ít người bị thu hút bởi chuỗi tình tiết li kì không khác gì trong phim này.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Martine không phải là người con duy nhất có bố là người châu Phi sang Việt Nam làm nhiệm vụ. Thế nhưng câu chuyện của cô lại là đặc biệt nhất bởi nếu không có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Huệ, chuyện trao nhầm công chúa có lẽ sẽ chẳng bao giờ được biết đến.

Hàng loạt hãng thông tấn lớn như Reuters, AP, AFP... còn phải liên hệ với tòa soạn tại Việt Nam để mua lại ảnh độc quyền cho thấy mức độ quan tâm của truyền thông thế giới với sự việc này là vô cùng lớn. Đây có lẽ cũng là câu chuyện "công chúa lọ lem" hấp dẫn nhất từng được biết đến cho đến thời điểm hiện tại.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook