Lá thư tay từ thiên đường gửi đến cặp đôi đồng giới "Người ấy là ai"

Chia sẻ Facebook
25/10/2022 15:02:21

Tại đám cưới, bức thư tay của mẹ bé Cọp gửi đến cho cặp đôi đồng giới Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bắc đã khiến cho cả đám cưới im lặng, cảm động trước những gì cô gái chia sẻ.


Cặp đôi đồng giới Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bắc được nhiều khán giả biết đến thông qua chương trình Người ấy là ai. Trải qua hành tình 6 năm bên nhau, vượt qua nhiều biến cố và sóng gió, cả hai đã chính thức tổ chức đám cưới tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Tham dự hôn lễ của cặp đôi có những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết, đặc biệt là con trai chung của cặp đôi - bé Cọp.

Tiệc cưới được làm ngoài trời, với view hướng về thiên nhiên đầy lãng mạn. Đối với Thành Lĩnh, hoa thạch thảo là biểu tượng của Nguyên Bắc.

Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bắc tổ chức đám cưới sau 6 năm hẹn hò. (Ảnh: FB Phan Thành Lĩnh)

Tiệc cưới của cả hai được tổ chức ngoài trời. (Ảnh: FB Phan Thành Lĩnh)

Trong đám cưới của cả hai có rất nhiều khoảnh khắc, ấn tượng khiến người thân trong gia đình, bạn bè xúc động. Đáng chú ý, trong đám cưới MC có công bố một trích đoạn ngắn trong lá thư tay của mẹ bé Cọp để lại trước khi mất gửi cho cặp đôi.


Nguyên văn đoạn trích bức thư của mẹ bé Cọp như sau: "Gửi anh Nguyên Bắc người đáng được tôn trọng nhất của người đàn ông mà hai chúng ta cùng yêu. Em xin lỗi anh vì đã bước chân vào hạnh phúc của hai người nhưng em cũng biết ơn anh vì đã cư xử quá tốt với em trong thời gian qua, dù rằng em là người thứ ba. Chẳng một lời phán xét hay đay nghiến nào anh nói ra, em tin rằng anh có thể thay thế em làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ. Cả ba người mãi bên nhau hạnh phúc nha, em luôn phù hộ bảo vệ cho con và hai anh.


Còn nữa, chắc anh cũng biết anh Lĩnh rất bừa bộn nên em mong anh hãy giữ là thư này nghe Bắc. Em muốn chính tay anh đưa lại cho con, ngoài anh ra em không muốn ai thay thế cả. Anh và anh Lĩnh phải đi hết đoạn đường này, nếu hai anh có kết hôn thì hãy xem đây là lời chúc phúc của em gửi đến từ thiên đường. Bình yên em xin gửi lại, và em sẽ mang đi tất cả tổn thương của chúng ta đi xa. Phải thật hạnh phúc nhiều, hạnh phúc thay cả phần của em nữa".

Cặp đôi xúc động sau khi nghe bức thư tay của mẹ bé Cọp. (Ảnh: Chụp màn hình YT Gia Đình Của Cọp)

Theo đó, mẹ bé Cọp đã ra đi vì Covid-19 và bệnh nền, trước khi mất cô nàng đã viết một lá thư tay để gửi đến cho cặp đôi Phan Thành Lĩnh - Nguyên Bắc và con trai của mình là bé Cọp. Cô nàng cũng không quên gửi lời chúc cho ngày vui của hai anh chàng, cũng như dặn dò cho người con trai bé nhỏ của mình vì mình không thể chăm sóc, theo dõi hành trình lớn lên của con mình.

Gia đình Phan Thành Lĩnh - Nguyên Bắc hạnh phúc bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình YT Gia Đình Của Cọp)

Cặp đôi xúc động trao nhau lời hẹn thề trên lễ đường đây hoa thạch thảo. (Ảnh: Team YAN)

Được biết, chuyện tình của anh chàng Phan Thành Lĩnh và mẹ bé Cọp là ngoài ý muốn. Đó là một đêm không tỉnh táo vì có chút cồn trong người, khi gặp lại người bạn gái thời đại học, anh đã đi quá giới hạn. Khi Lĩnh thú tội với Bắc cũng là lúc cả hai biết tin cô gái kia đã có thai. Biết chuyện, mới đầu anh chàng Nguyên Bắc có chút hụt hẫng song anh không trách móc bạn trai. Thậm chí Bắc còn khuyên Lĩnh nên kết hôn với mẹ em bé để con chào đời sẽ có một gia đình vẹn tròn.

Sau cùng tất cả đi đến thống nhất, khi em bé chào đời Lĩnh sẽ nuôi và mẹ bé sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tuy vậy, sự việc không may xảy ra, khi vừa ở bên con trai được 2 tuần, mẹ bé mắc Covid-19 và không qua khỏi. Sau khi mẹ bé Cọp ra đi, cả hai anh chàng quyết định sẽ chăm sóc bé Cọp và xem như là con chung của nhau.

Gia đình nhỏ của bé Cọp và hai người ba của mình. (Ảnh: FB Nguyễn Thành Lĩnh)


Ngoài lá thư người mẹ đã mất gửi cho con mình - bé Cọp. Trước đó vào tháng 5/2022 anh Phan Thành Lĩnh cũng có đăng tải bài viết với tiêu đề: "Gửi Cọp con của ba" . Trong bài viết của mình anh Lĩnh đã nhận lỗi về những sai lầm của bản thân, kể về người mẹ đã mất của bé Cọp và cũng giới thiệu về người vợ mình sắp cưới Nguyên Bắc.


Anh Lĩnh gửi đến bé Cọp: "Con biết không, tuy ba nhỏ không phải là người mang nặng đẻ đau con nhưng trong mắt của cậu ấy thì luôn xem con như một phần sinh mạng của cậu ấy vậy. Vì trong máu của con là dòng máu đang chảy của ba. Ba nhỏ của con yêu thương ba lớn vô điều kiện nên cũng xem con như một phần quan trọng của gia đình. Ba xin lỗi con vì tất cả. Con của ba". Ngoài ra anh chàng cũng không quên dặn con là luôn phải nhớ mình có mẹ và mẹ của con sẽ theo dõi cả gia đình ở một nơi rất xa khác.

Phan Thành Lĩnh mong con mình hiểu cho Nguyên Bắc - ba nhỏ thứ hai của bé Cọp. (Ảnh: FB Phan Thành Lĩnh)

Cặp đôi bên con trai nhỏ. (Ảnh: FB Phan Thành Lĩnh)


Lá thư tay của mẹ bé Cọp khiến rất nhiều người đọc không thể giấu được sự xúc động. Đặc biệt hơn là được đọc trong ngày cưới của Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bắc. Cùng cập nhật những thông tin hot nhất, hấp dẫn nhất tại YAN nhé!

Vượt qua 6 năm bên nhau với  rất nhiều những sóng gió, chuyện tình của cặp đôi đồng giới Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bắc đã có một cái kết đẹp. Cả hai đã có một đám cưới viên mãn, hôn lễ tại Đà Lạt đầy lãng mạn, có sự tham gia của những người thân, bạn bè. Không để tâm đến những lời tiêu cực, Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bắc vẫn luôn mặn nồng, thấu hiểu, cảm thông đối phương dù có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện bức thu tay của mẹ bé Cọp đã minh chứng cho sự thấu hiểu, cảm thông và hy sinh vì nhau để có được hạnh phúc như ngày hôm nay của cặp đôi.

Chia sẻ Facebook