Kỳ lạ cậu bé bán vé số 11 tuổi sở hữu đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp

Chia sẻ Facebook
23/11/2022 13:15:26

Sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp là vậy nhưng ngay từ khi sinh ra, cậu bé quê Sóc Trăng đã không thể nghe và nói chuyện như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cậu bé vẫn khá lạc quan và tin vào cuộc sống.

Khác với người phương Tây, người châu Á ngay từ khi sinh ra đã sở hữu đôi mắt nâu trầm hay đen đặc trưng. Tuy nhiên, vẫn có người từ khi sinh ra đã sở hữu màu mắt xanh biếc tuyệt đẹp chẳng khác nào người nước ngoài. Đây là một điều khá kỳ lạ đối với nhiều người, khi mà “vẻ đẹp” này chưa được dân chúng biết đến. Và cậu bé quê Sóc Trăng dưới đây chính là một trường hợp đã không may mắc phải bệnh lý hiếm gặp này.

Từ khi sinh ra, Gấu đã có màu mắt khác biệt với các thành viên trong gia đình. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương đã đăng tải một đoạn clip về một cậu bé 11 tuổi có đôi mắt xanh biếc như mắt mèo. Gấu (Sóc Trăng) ngay từ lúc chào đời đã có đôi mắt khác màu với bạn bè đồng trang lứa. Không những vậy, mắt Gấu còn có những màng trắng bọc quanh tròng khiến cậu bé khó nhìn thấy đường.

Đôi mắt của cậu bé sở hữu sắc xanh hiếm gặp, thường được mọi người gọi là mắt mèo. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Thấy đôi mắt xanh biếc đặc biệt của con, bố mẹ Gấu đã lập tức đưa em xuống bệnh viện Nhi Đồng I để khám và chữa trị. Thế nhưng, lúc này bố mẹ Gấu mới nhận ra rằng, con trai của họ không những có triệu chứng kỳ lạ ở mắt mà còn không thể nghe và nói chuyện.

Bố Gấu cho biết gia đình đã từng đưa em đi chữa trị nhưng không được vì đây là hội chứng do gen. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Nhiều năm qua đi, giống với màu mắt tươi sáng của em, Gấu không tỏ ra quá bi quan hay buồn bã về cơ thể khác thường của mình. Càng lớn, mắt của Gấu càng nhìn rõ và sắc xanh biếc lúc này cũng bộc lộ được hoàn toàn vẻ đẹp của nó. Song, vì gặp chướng ngại về giao tiếp cùng bạn bè trong trường nên học hết lớp 2, Gấu đành phải nghỉ học ở nhà.

Gấu không đi học mà ở nhà phụ giúp bố mẹ bán vé số. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Sau đó, cậu bé đã được bố mẹ cho đi học các lớp dành cho người khiếm thính. Vậy nên, mỗi lần muốn trò chuyện với gia đình hay mọi người, Gấu đều dùng ngôn ngữ ký hiệu tay để bày tỏ những điều mình muốn nói. Dù đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu vì không thể nghe với nói nhưng Gấu đều mau chóng quên đi và tiếp tục với cuộc sống.

Không thể nói, Gấu chỉ có thể thể hiện điều bản thân mong muốn qua ngôn ngữ ký hiệu. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Vì hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả nên hiện tại, Gấu đang đi bán vé số để giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Một ngày, trung bình cậu bé có thể bán được khoảng 50 tờ vé số. Tuy nhiên, có lần Gấu đã gặp phải “cú sốc đầu đời” mà em không ngờ đến. Theo đó, do mắt kém lại còn nhỏ tuổi nên khi đang rong ruổi trên khắp các cung đường, Gấu đã bị người lạ giật mất 30 tờ vé số.

Cậu bé 11 tuổi đôi khi cũng gặp khó khăn khi đi làm một mình. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Chia sẻ về ước mơ hiện tại của mình, Gấu mong muốn có một chiếc điện thoại để có thể nhắn tin với gia đình, lỡ như có đi xa hơn trong địa bàn thì bố mẹ cũng biết cậu bé đang ở đâu, không phải lo lắng đi tìm.

Gấu mong có một chiếc điện thoại để có thể liên lạc với bố mẹ. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Bên dưới phần bình luận, rất đông khán giả đã bày tỏ sự thương xót cũng như gửi lời chúc sức khỏe đến cậu bé. Đáng chú ý, một vài khán giả có người thân giống Gấu còn cho biết, màu mắt của cậu bé bị như vậy là do ảnh hưởng của hội chứng Waardenburg, căn bệnh khiến đôi mắt trở nên xanh biếc hoặc có màu khác với cha mẹ của mình. Vì là căn bệnh liên quan đến gen nên những người mắc bệnh này sẽ không chữa được.

Một vài bình luận của độc giả bên dưới bài đăng. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Hiện tại, đoạn clip liên quan đến Gấu vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả trên mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về đôi mắt xanh hiếm lạ của cậu bé này? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Có thể thấy, dù sở hữu ngoại hình khác biệt, không giống với những người xung quanh nhưng Gấu vẫn rất lạc quan và vui vẻ. Đó một phần là nhờ sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ cũng như bà con hàng xóm đã giúp cậu bé không cảm thấy mình “đơn độc”. Đặc biệt, Gấu còn có những người bạn rất tốt, không hề vì sự khiếm khuyết của cậu bé mà xa lánh. Mong rằng lớn lên trong một môi trường đủ đầy sự quan tâm như vậy, Gấu sẽ lớn lên hạnh phúc và mạnh khỏe.

Chia sẻ Facebook