Kiến trúc sư 9X chi tiền tỷ xây nhà thực hiện hóa giấc mơ của bố mẹ

Chia sẻ Facebook
15/11/2022 22:38:36

Anh chàng kiến trúc sư 9X đã tự tay thiết kế ra ngôi nhà dựa trên mơ ước của bố mẹ từ bao lâu nay, để dành tặng cho đáng sinh thành của mình. Một ngôi nhà bình dị nhưng đầy đủ tiện ích.

Khi còn trẻ, nhiều người cố gắng loay hoay để thực hiện những mục tiêu, ước mơ của bản thân. Còn những việc như báo hiếu cha mẹ đành tạm gác lại, để cho sau này. Thế nhưng, chàng trai dưới đây thì ngược lại, dù còn rất trẻ và đang lo cho tương lai của mình, anh chàng ấy vẫn sẵn sàng chi tiền tỷ để xây nhà cho những người có công sinh thành ra mình.

Chàng trai Trần Thế Sơn, hiện đang làm nghề kiến trúc sư (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa) đã tự mình góp tiền, góp sức và tự tay thiết kế cho bố mẹ một ngôi nhà ở quê. Anh thiết kế trên sự thấu hiểu, lắng nghe ước mơ của cha mẹ về một ngôi nhà bình dị, rợp bóng trái cây để đón những người con trong gia đình trở về, anh Sơn đã cố gắng thiết kế ra ngôi nhà "mơ ước".

Anh Trần Thế Sơn, người tự tay thiết kế ngôi nhà tặng bố mẹ. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)


Chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, anh Sơn tâm sự: "Với những đặc thù xây dựng tại địa phương, tôi cố gắng đơn giản hóa bản vẽ, tiết chế về học thuật chuyên sâu giúp cho việc đọc hiểu bản vẽ và thực hành thi công". Vốn là người theo nghề kiến trúc, anh Sơn đã giúp cho những người xây nhà ở quê có thể tiếp cận bản vẽ dễ dàng và có thể thực hiện đúng ý đồ thiết kế để đảm bảo ngôi nhà dành cho bố mẹ có thể đầy đủ tính năng nhưng với chi phí hợp lý nhất.

Bản thiết kế trên máy của anh Sơn, nhìn đơn giản nhưng rất đầy đủ tiện nghi. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)


Khi ngôi nhà bắt đầu thi công, anh Sơn cũng rất chú tâm giám sát công trình từ những giai đoạn đầu tiên, bất kỳ vấn đề nào phát sinh anh đều cố gắng giải quyết luôn, đưa ra những giải pháp tối ưu nhất. Anh Sơn nói với Phụ nữ Việt Nam: "Việc đọc hiểu bản vẽ cũng chính là cách để việc thi công xây dựng tiết kiệm nhất. Khi kiểm soát được bản vẽ có nghĩa là người thợ đang làm đúng với dự toán ban đầu của thiết kế" . Với anh Sơn, khâu thảo luận với thợ xây bản vẽ là điều quan trọng nhất để đảm bảo truyền đạt hết ý tưởng bản thân.

Anh Sơn luôn kiên định và tôn trọng những phương án thiết kế mà bản thân đã chốt ngay từ đầu để có thể tránh sự thay đổi và phát sinh không đáng có.

Anh Sơn tự mình giám sát công trình từng khâu một. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Ngôi nhà trước và sau khi hoàn thành. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Nhờ sự chú tâm, cẩn thận và tỉ mỉ của bản thân ở từng khâu nhỏ nhất, ngôi nhà của chàng trai 9X dành tặng cho bộ mẹ đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Ngôi nhà của anh rộng 280m2, tổng chi phí hết 2,2 tỷ đồng, đầy đủ tiện nghi và nội thất, cây trái xum xuê, vườn rộng thoáng mát,... Thiết kế của ngôi nhà được xem như rất "hòa hợp vào thiên nhiên".


Tâm sự với Phụ nữ Việt Nam, anh Sơn cho biết: "Sâu trong ý niệm việc thờ tự gia tiên là một phần quan trọng không thể thiếu, gian từ đường nằm vị trí giữa công trình, phía trước là khoảng sân trong cũng chính là trọng tâm của thiết kế" . Anh cũng chia sẻ, bố mình là con trưởng gia đình khá đông anh em, vậy nên việc xây nên căn nhà cũng xem như là không gian sinh hoạt cho mọi người, mỗi dịp Tết, lễ, anh em có thể về tụ họp đông đủ.

Khoảng sân rộng và nhiều cây cối xung quanh, cách bố trí mọi thứ rất hài hòa và ấn tượng. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Ngôi nhà có không gian chính bao gồm phòng khách, bếp, từ đường thờ tự gia tiên, 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Anh Sơn tính toán trong thiết kế, anh cho xây dựng 2 nhà bếp, một bếp bên trong là không gian chính và bếp theo kiểu truyền thống của vùng nông thôn phía sau nhà để phù hợp với lối sinh hoạt ở quê.

Cách bố trí cửa gỗ vừa truyền thống vừa mang tính thẩm mĩ cao. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Ngoài sự tiện nghi, anh Sơn đề cao rất nhiều là yếu tố thiên nhiên của căn nhà. Với anh, ngồi nhà là nơi gắn kết con người với thiên nhiên, mang đến những cảm xúc, năng lượng tích cực. Ngôi nhà anh Sơn dành tặng cho bộ mẹ có khoảng sân rộng để giao tiếp với thiên nhiên, thiết kế có mái che để có không gian mát, phù hợp với tuổi già của bố mẹ.

Thiết kế căn nhà giúp cho mọi người hòa mình với thiên nhiên. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)


Cũng như chàng kiến trúc trên, anh chàng Đồng Văn Hùng, được biết đến là chủ kênh YouTube Ẩm thực mẹ làm cũng đã nỗ lực trong suốt 8 năm khi phải bươn chải đủ thứ nghề từ làm công nhân, làm chụp ảnh, và làm YouTube để có thể thực hiện được ước mơ xây dựng ngôi nhà mới khang trang báo hiếu cho mẹ. Sau 2 năm khởi công, ngôi nhà mà anh chàng xây tặng mẹ đã hoàn thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đồng Văn Hùng cũng cảm thấy biết ơn vì nhờ có hoàn cảnh khó khăn và những ngày tháng khổ cực đó đã giúp anh có thêm động lực để nỗ lực phấn đấu mỗi ngày. Dù đang còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi nhưng chàng trai đã hoàn thành 3 mục tiêu lớn trong cuộc đời đó là xây nhà, lấy vợ và sinh con.

Chàng trai hào hứng chia sẻ về hành trình xây nhà tặng mẹ ở tuổi 24 của mình. (Ảnh: FB Đồng Văn Hùng)

Gia đình hạnh phúc của nam YouTuber Đồng Văn Hùng. (Ảnh: FB Đồng Văn Hùng)

Bạn nghĩ sao về những câu chuyện này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé.


Các tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất sẽ được cập nhật liên tục tại YAN !

Báo hiếu cha mẹ luôn là một trong những ước mơ lớn nhất của những người làm con. Những hi sinh của bố mẹ dành cho con không gì có thể đong đếm hay diễn tả bằng lời. Hiểu được điều đó, anh Sơn đã tự tay thiết kế và thi công một ngôi nhà bình dị, rợp bóng cây xanh cho bố mẹ mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta cần ý thức được rằng hãy luôn yêu thương và trân trọng từng phút giây còn được nói chuyện hay ở cạnh đấng sinh thành. Bản thân chúng ta vẫn còn có nhiều thời gian để cố gắng tuy nhiên bố mẹ cũng chẳng thể đợi con cái quá lâu. Thời gian rồi sẽ qua đi, ai rồi cũng phải già và có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào. Vì vậy hãy yêu thương, hỏi thăm, chăm sóc bố mẹ ngay khi còn có thể nhé!

Chia sẻ Facebook