Không sợ bị lợi dụng, người phụ nữ quyết giúp cụ ông khó khăn

Chia sẻ Facebook
26/09/2022 07:16:15

Cụ ông tắm sông không nơi nương tựa được người phụ nữ tạo việc làm và nơi ở. Dù nhiều người cảnh báo bị lợi dụng lòng tin nhưng chị vẫn quyết làm việc tốt để bản thân vui vẻ.

Thời gian qua, câu chuyện về cụ ông 82 tuổi sống lang thang, tắm ở ven kênh Sài Gòn thu hút sự chú ý của dân tình. Ngay sau đó, cụ đã được nhiều người ghé thăm hỏi han sức khỏe, giúp đỡ về vật chất.

Cụ ông sống lang thang vì vợ và con ra đi đã lâu. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, chị Thanh Trúc (sinh năm 1997, sống tại TP.HCM) biết hoàn cảnh khó khăn của cụ ông tên T. qua bài viết trên mạng xã hội. Cụ lang thang một mình vì toàn bộ gia đình gồm vợ và 5 người con đều ra đi vì Covid-19. Gia tài của cụ vỏn vẹn có vài bộ quần áo cùng chiếc xe đạp đã cũ. Buổi trưa, cụ sẽ tắm gội tại chân Cầu Mống, quận 1 hoặc tới nhà vệ sinh công cộng.

Tài sản gắn liền với cụ chỉ có chiếc xe đạp và đồ áo cũ. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Câu chuyện tắm sông của cụ được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Thương cảm cho hoàn cảnh của cụ nên chị Thanh Trúc đã tới hỏi thăm để giúp đỡ. Chị dự định thuê cụ về làm bảo vệ trông coi bãi xe để có công ăn việc làm ổn định cùng nơi chốn ăn ở tử tế. Chị cùng nhân viên đã tới chân cầu đợi cụ nhưng không gặp mà tình cờ biết tới thành viên của nhóm Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Trúc Phương cũng là một mạnh thường quân tại Sài Gòn và đang tới với mong muốn xác định hoàn cảnh để lên phương án hỗ trợ cho cụ ông.

Trúc Phương tìm tới tận nơi giúp đỡ cụ. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Đến trưa ngày 22/9, chị Thanh Trúc gặp được cụ và đưa về chỗ làm để nghỉ ngơi ăn uống. Trong khi nhiều người lo ngại thay cho chị nếu gặp trường hợp lợi dụng lòng tốt thì chị khẳng định: “Trong tâm vợ chồng mình giúp ai thì không nghĩ tới vấn đề đó. Nếu có lừa gạt hay gì, đó là chuyện của họ, sẽ nhận lại quả báo. Thà giúp lầm còn hơn bỏ sót”.


Không chỉ chị Thanh Trúc, Trúc Phương sau đó cũng đã tìm tới cụ ông để hỏi thăm và lên phương án giúp. Trúc Phương chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam: “ Mình có tới chỗ của bạn Thanh Trúc thăm chú. Chú nói chú 82 tuổi, nhưng mình thấy chú vẫn rất khỏe, rất trẻ. Chú chỉ nhớ 2 số cuối chứng minh thư thôi. Mình vẫn đang tìm cách xác minh hoàn cảnh chú ở quê".

Cụ còn được người phụ nữ khác tạo việc làm và nơi ở. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Hiện tại, số tiền mà Trúc Phương kêu gọi được cho cụ là 20 triệu đồng, cô gửi trước 2 triệu đồng, số còn lại đưa Thanh Trúc để lo chỗ ăn ở. Trúc Phương cho biết thêm: “ Mình có đề cập với Trúc việc bên mình có lập Mái ấm Sài Gòn, từng bao dung, cưu mang nhiều ông bà cụ. Nếu chú T. về đó sẽ được hỗ trợ chỗ ăn, ở, chú có thể tự do thời gian đi lại, nếu rảnh có thể đi làm thêm, bán nước, bán vé số... Chú nói cho chú 1 tuần suy nghĩ rồi chú sẽ quyết định. Dù chú chọn phương án ở mái ấm hay chỗ của Trúc, cả hai tụi mình đều sẽ tìm cách hỗ trợ”.

Cụ rưng rưng khi rất lâu rồi mới được ăn cơm. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Đồng thời, trên trang cá nhân, Trúc Phương cũng đã cập nhật về tình hình của cụ ông: “Hành trang trên chiếc xe đạp của chú không có gì ngoài 1 bộ đồ, 1 cái khăn và 1 cái mền. Chị còn cho chú ăn cơm nữa. Chú nhìn chén cơm rồi nghẹn ngào vì lang thang khắp nơi nên chú chỉ ăn mì sống hoặc bánh mì mà thôi. Rất lâu rồi chú không được ăn cơm đến nỗi quên mất luôn mùi vị của cơm rồi.


Con và mạnh thường quân thật mong chú luôn được bình an quãng đời còn lại. Sẽ không còn phải tắm sông, không còn phải lang thang, không còn phải ăn mì sống hay đồ ăn thừa nữa nha chú. Cuộc sống hoa lệ ở đất Sài Gòn đôi khi buồn như vậy đó. Người có tất cả, người đến chỗ tựa lưng cũng không còn. Nhưng mọi người yên tâm là dù có ở đâu, khó khăn đến như thế nào, đâu đó ở Sài Gòn, chúng ta cũng sẽ gặp được những cánh tay luôn sẵn sàng đưa ra giúp đỡ”.

Cụ vui mừng khi được làm bảo vệ. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Trước đó hình ảnh của cụ khiến nhiều người nghẹn lòng. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nếu có thể hãy luôn hỗ trợ, giúp đỡ họ khi cần thiết. Còn bạn có suy nghĩ gì về hành động đẹp của những người trên, hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Không ít người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vô điều kiện. Trong những lần làm việc tốt đó, có cả những lúc họ bị lợi dụng niềm tin. Thế nhưng, họ không bao giờ để bụng mà vẫn giữ thái độ tích cực với cuộc sống, nỗ lực hết sức lan tỏa giá trị đẹp tới cộng đồng. Bởi lẽ, họ tin rằng, ít nhất khi làm việc tốt thâm tâm luôn cảm thấy bình yên. Chỉ cần hỗ trợ được mảnh đời bất hạnh, họ sẽ thấy mãn nguyện và vui vẻ.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook