Không phụ lòng người, cô bé khỏe lại khi cha cầu xin dưới tượng Phật

Chia sẻ Facebook
07/04/2023 16:22:14

Trong lúc con gái nằm ở phòng hồi sức, anh C đã liên tục quỳ dưới bàn thờ Đức Phật Quan Thế Âm trong khuôn viên bệnh viện để cầu nguyện mong con qua khỏi đại nạn.

Thời điểm đầu tháng 3/2023, giữa lúc 12h trưa thời tiết nắng nóng đổ lửa, anh H.V.C (36 tuổi, quê tại Phú Yên) đã liên tục quỳ dưới gốc cây me, nơi có thờ đức Phật Quan Thế Âm ở trong khuôn viên của bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Suốt thời gian ấy, anh cứ chắp tay liên tục cầu nguyện cho đứa con gái nhỏ của mình có thể vượt qua được ranh giới sinh tử.

Con gái anh C được nhiều bác sĩ hợp lực cứu chữa. Ảnh minh họa: VnExpress

Theo Thanh Niên, vào tháng 2/2023, bé P.H.H (5 tuổi, con gái anh C, tên của bé đã được thay đổi) gặp tai nạn và nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại BV tuyến tỉnh với tình trang đa chấn thương. Tại đây, BV đã tiến hành điều trị tạm thời rồi nhanh chóng chuyển sang BV Nhi đồng 2, TPHCM.

Lúc mới chuyển viện, tình trạng cô bé không mấy khả quan. Ảnh minh họa: Người Lao Động

Sau khi đến BV Nhi đồng 2, các bác sĩ tại đây cũng nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cho bé và phát hiện cô bé còn bị sốc nhiễm trùng, ảnh hưởng đại tràng bên phải, gan,... Nhắc đến tai nạn mà con gái gặp phải, anh C cho biết bé đang ngồi chơi thì bị xe chở hàng lui trúng, chạy ngang qua người. Những lúc ở bên con trong BV anh ruột gan rối bời, chỉ mong ngày con mau chóng khỏe mạnh.

Cô bé bị chấn thương nhiều chỗ sau khi gặp tai nạn. Ảnh: Thanh Niên


Anh chia sẻ: "Cảm giác của tôi lúc đó như tụt xuống đáy lòng, không còn cảm nhận được điều gì xung quanh nữa. Bé nằm ở khoa Hồi sức nên người nhà không gặp được bé nhiều, mỗi ngày chỉ gặp 5 – 10 phút để nghe tình hình bệnh của con. Lúc đó, bác sĩ cũng báo là tình hình của con rất nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Tôi rất lo lắng, bồn chồn không thể nào bình tĩnh được".

Cha mặc kệ trời nắng, liên tục quỳ trước tượng Phật cầu nguyện cho con. Ảnh: Thanh Niên

Trong hoàn cảnh như thế, anh chỉ biết cầu nguyện, cầu mong Đức Phật thương xót, ban phép màu cho con gái của anh vượt qua kiếp nạn này. Sống gần 40 năm, vợ chồng anh chị biết được đây chính là kiếp nạn mà gia đình cần phải vượt qua. Chính vì thể vợ chồng anh chị hằng ngày ngoài trông chờ vào tay nghề bác sĩ thì chỉ biết cầu nguyện cho con.

Mẹ bệnh nặng, 3 cha con ngủ lề đường, ngày ngày rong ruổi bán vé số.


Cuối cùng sau hơn 1 tháng điều trị thì bé H cũng đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Vui mừng khôn xiết, gia đình của anh liền viết thư cảm ơn bác sĩ điều trị với nội dung: "Gia đình xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ BV đã tận tình cứu giúp bé. Chúc các BS ở BV thật nhiều sức khỏe để cho tất cả các trẻ trong ngoài BV được cứu chữa kịp thời".

Sau 1 tháng cô bé cũng hồi phục dưới sự vui mừng của mọi người. Ảnh: Thanh Niên

Phó Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tại BV Nhi đồng 2 TPHCM - BS Huỳnh Thị Ánh Tuyết cho biết, khi nhập viện tình trạng của bé H. có nguy cơ không qua khỏi khá cao vì đã chịu tổn thương nhiều bộ phận. Bé được chẩn đoán hệ miễn dịch giảm, dễ nhiễm trùng nặng. Ngoài ra, bé còn được lọc máu trong 12 ngày liên tục kèm với việc thở máy 18 ngày. Thêm vào đó, con gái anh C còn được sử dụng vận mạch 10 ngày nhằm duy trì sinh hiệu. Suốt một tháng ở BV, các BS đã dùng rất nhiều loại kháng sinh phối hợp với mục đích điều trị cho bé. Thậm chí có những thời điểm cần phải nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần.

Cô bé được cứu chữa trong khoảng thời gian dài. Ảnh minh họa: Người Lao Động

Tình hình của em được cải thiện hơn sau nhiều ngày điều trị. Ảnh minh họa: VnExpress


BS còn nói thêm: "Thời gian đầu, ba bé rất căng thẳng. Khi bé được lọc máu, qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, ba bé mừng ra mặt. Tôi nghe câu chuyện của bé cũng rất đau lòng. Đứng ở hoàn cảnh của ba mẹ, nhiều phụ huynh có thể không vượt qua được, sẽ rất day dứt nên khoa phải quyết tâm, cố gắng hết sức mình để cứu được bé. Chứng kiến việc người ba đồng hành cùng con, chúng tôi rất hiểu hoàn cảnh, ngoài việc điều trị cũng động viên gia đình để họ yên tâm".

Không chỉ gia đình mà cả các bác sĩ đều mong cứu em khỏi ranh giới sinh tử. Ảnh minh họa: VnExpress

Tấm lòng của người cha luôn bao la như thế, dù chỉ là hy vọng mong manh, nhỏ nhoi nhưng vẫn cố gắng làm hết tất cả vì con của mình. Cho dù cha không phải là người tài giỏi xuất chúng nhưng chắc chắn sẽ mang đến những điều tuyệt nhất, tốt nhất cho con.


Tải ngay app Bestie và xem thêm thông tin thú vị trên Bestie nhé!

LỜI DẠY CỦA CỔ NHÂN: "LẤY NGHÈO DẠY CON TRAI, LẤY GIÀU NUÔI CON GÁI" BA MẸ KHÔNG ĐƯỢC QUÊN

Một trong những điều khiến cha mẹ lo lắng nhất chắc chắn là vấn đề nuôi dạy con nên người. Nếu biết được những nguyên tắc dạy con này, chắc chắn bậc phụ huynh sẽ dễ dang hơn trong việc trồng người.


- Dạy cho con gái biết cách tự lập.
- Không để con trai của mình quá lôi thôi, lếch thếch.
- Tránh để cho con gái quá nũng nịu…

Chia sẻ Facebook