Không muốn con khổ, cụ 80 tuổi lên phố bán đồ chơi mưu sinh

Chia sẻ Facebook
19/09/2022 20:00:01

Hàng ngày, cứ một góc quen thuộc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cụ ông đều đặn bày biện những món đồ chơi nhỏ để bán, nhìn dòng người qua lại mong kiếm được chút niềm vui tuổi già.


" Giờ nhiều người bán nên tôi thấy tôi còn bán được là may mắn. Tiền lời chỉ đủ ăn sáng, ngày nào bán khá hơn thì đưa con vài trăm mua đồ ăn, còn không thì con nấu cho ăn. Tôi cứ thích tự lao động để không phụ thuộc con cháu vậy đó, bữa bệnh tôi cũng tự mua thuốc tây uống chứ không phiền đến đứa nào ", đó là lời chia sẻ của cụ ông Ngô Quang Trí (ở quận 4, TP.HCM). Hình ảnh của cụ ngồi bán đồ chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ có lẽ đã trở thành một ký ức thân quen của nhiều người dân sinh sống ở "thành phố hoa lệ".

Nhiều năm qua, cụ Trí luôn xuất hiện ở một góc phố, lặng lẽ với gian đồ chơi của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Phố đi bộ là địa điểm mà nhiều người tập trung bán hàng rong. (Ảnh: Lao Động)

Báo Thanh Niên viết, ở độ tuổi 80, cụ Trí tóc đã bạc, gương mặt nhăn nhúm vì thời gian, tay lấm tấm đồi mồi nhưng hàng ngày vẫn mưu sinh trên phố. Cụ thường ngồi ở một góc quen thuộc, trải tấm bạt, bày biện vài ba món đồ chơi để bán. Hôm thì bán được 1, 2 món đồ, có hôm lại ế hàng, những hôm không đau ốm thì cụ Trí vẫn đều đặn lên phố làm việc.

Đã 80 tuổi nhưng cụ Trí vẫn đều đặn lên phố bán hàng mỗi ngày. (Ảnh: Thanh Niên)


Được biết, cụ Trí có 5 người con, hiện vợ chồng cụ đang sống cùng 1 con gái, 1 con trai và vài đứa cháu trong ngôi nhà chừng 52m2 ở một hẻm tại quận 4. Cụ xây ngôi nhà này đã lâu, trên mảnh đất được mua với giá 20 cây vàng. Con gái mà cụ đang ở cùng chưa có chồng dù đã ngoài 50 tuổi, làm lao động chân tay nên cụ không muốn để con phải nuôi mình, nhất quyết đi bán hàng kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Vì không muốn con vất vả nên cụ nhất quyết ra ngoài bán hàng để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Thanh Niên)


Cụ Trí bị bệnh thấp khớp. Thấy bố như vậy, các con nhiều lần không cho cụ ra ngoài bán hàng nhưng đều bị gạt phắt. Cụ nói: “ Ở nhà buồn lắm, vợ thì ngồi một chỗ, tôi không muốn coi ti vi nên ở nhà, buồn tay buồn chân chỉ đi ra đi vào chán lắm. Ra đây ngó xe ngó cộ chứ mấy tháng dịch nằm ở nhà mà tôi muốn rầu luôn ". Bán đồ chơi là công việc mà 2 vợ chồng cụ làm thời trẻ, sau này bà bị đau chân nên không tiếp tục được. Cụ Trí cũng không nỡ ở nhà "ăn bám" con quá lâu nên lại tự qua Chợ Lớn lấy đồ chơi về bán.

Cụ tự qua Chợ Lớn lấy đồ chơi về bán. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok 1.)

Ngày nào khá thì cụ bán được 1, 2 món hàng, có hôm thì lại ế. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok 1.)


Ngày trước, khi còn khỏe, cụ Trí thường mang đồ chơi đi mời khách nhưng 3 năm gần đây, cụ bị đau chân nên cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng có người đến mua ủng hộ. Dẫu vậy, đối với cụ, được ra ngoài làm việc không chỉ là đam mê mà còn là niềm vui giúp cuộc sống đỡ nhàm chán, vô vị. " Tôi bán như niềm vui tuổi già, thấy mình vẫn lao động được, vẫn có ích là mừng rồi ”, cụ vui vẻ tâm sự.

Mỗi khi có bạn nhỏ mua hàng hoặc có ai đó hỏi thăm cũng đủ khiến cụ thấy cuộc sống thật dễ thương. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok 1.)

Những món đồ chơi không hiện đại, cũng chẳng xa xỉ nhưng chính là niềm vui tuổi già của cụ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok 1.)

Có thể thấy, bán hàng không chỉ là gia vị cuộc sống để cụ Trí có thêm niềm vui khi về già mà hơn cả, cụ bán hàng vì không muốn trở thành gánh nặng cho con, không muốn con vì mình mà khổ cực. Và thực tế, có những cụ già còn khổ hơn rất nhiều, ở tuổi gần đất xa trởi vẫn phải làm trụ cột cho con, cho cháu như trường hợp của cụ bà 83 tuổi dưới đây là một ví dụ.

Gia cảnh cụ hết sức đáng thương. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Huỳnh Thị Trúc Ly)

Cách đây không lâu, người dùng TikTok truyền tay nhau đoạn clip về một cụ bà đã già yếu nhưng hàng ngày vẫn phải chở xe hoa đi bán trên đường phố để kiếm tiền nuôi cháu vì con dâu đã bỏ đi, còn con trai vì mắc bệnh nặng không thể làm được gì. Cụ là chỗ dựa để cả gia đình nương tựa, dù chẳng may bị ngã đến bị thương đốt sống và cổ, cụ vẫn phải gượng đứng dậy, tiếp tục đẩy xe đạp chở đầy bông mong bán được chút ít để có tiền nuôi sống gia đình nhỏ qua ngày.

Cùng với chiếc xe đạp cũ và khóm hoa giả, cụ đi khắp nẻo đường buôn bán, gánh cả gia đình trên vai.  (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Huỳnh Thị Trúc Ly)

Cha mẹ nào cũng mong con cái thành đạt, được sống giàu sang để có thể yên tâm an hưởng tuổi già mà không phải vất vả mưu sinh, và nếu con khó khăn, họ là những người luôn ở bên cạnh vô điều kiện để chở che, giúp đỡ. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ cảm nghĩ với chúng tôi nhé!

Qua câu chuyện của cụ Trí, có thể thấy cha mẹ luôn dành cho con những điều tốt nhất để các con nên người rồi sống thật hạnh phúc, bình yên mà không vướng bận gánh nặng gì. Sự hi sinh của đấng sinh thành đã trở thành thói quen, để rồi khi về già, họ cũng cố gắng mưu sinh để con đỡ vất vả. Có thể mỗi gia đình sẽ có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tựu trung lại họ đều sống vì con hơn là bản thân mình. Do đó, chúng ta nếu còn bố mẹ, hãy cố gắng thêm một chút mỗi ngày để sớm đạt được thành công, trở thành chỗ dựa để họ có thể thoải mái dựa vào bạn nhé.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook