Khởi tố người đưa trẻ đi trị bệnh, trả hũ tro: Lời kể từ nạn nhân mới

Chia sẻ Facebook
21/09/2022 09:02:14

Ông Q. và bà B. - 2 bị can trong vụ việc đã chính thức bị khởi tố. Tuy nhiên, cả hai không bị tạm giam mà áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do bà B. đang mang thai.

Những ngày vừa qua, đã có rất nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ việc "đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt" được tiết lộ. Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can L.M.Q - người đã đưa cháu bé đi chữa bệnh rồi tự ý xử lý khi cháu không may ra đi.

Rất nhiều tình tiết trong vụ việc cần được làm rõ. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin trên được Tuổi Trẻ đăng tải vào ngày 20/9. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: ông L.M.Q (45 tuổi) và bà C.T.T.B (sống cùng ông Q., 39 tuổi, sống tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang nhanh chóng hoàn tất thủ tục phê chuẩn lệnh khởi tố. Tuy nhiên do bà B. đang mang thai nên cơ quan điều tra không tạm giam đối với hai bị can, chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, sau khi nhận được tin tố giác từ ông N. (bố cháu bé xấu số trong vụ việc), Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh và triệu tập ông Q. Bước đầu, người này khai nhận cháu Q. ra đi do mắc Covid-19, vì vậy ông đã tự ý xử lý cơ thể cháu rồi tro cốt ra Huế bàn giao cho gia đình. Đến nay, sau một thời gian thu thập thông tin từ những người liên quan, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Căn nhà nơi cháu bé được đưa đến để chữa bệnh chậm phát triển. (Ảnh: Lao Động/Pháp Luật TP.HCM)

Gia đình đau lòng lo hậu sự cho cháu bé. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Cũng theo thông tin từ Tuổi Trẻ, theo lời ông Q. khai nhận, sau khi đưa cháu bé về cơ sở điều trị bệnh 2 ngày, cháu đã có biểu hiện ho, sốt. Sau khi test nhanh, kết quả dương tính với nCoV. Thấy vậy, ông Q. cùng người giúp việc đã tự mua thuốc cho bé uống. Tuy nhiên tình trạng ngày càng tệ hơn, tối 24/3, cháu bé sốt trở lại và đến rạng sáng ngày 25/3 thì ra đi.

Vì không muốn ai biết nên ông Q. và bà B. đã quyết định đưa cháu bé đi xử lý tại một khu rừng sâu. Đến ngày 27/3, cả hai đi mua hũ đựng tro để đổ phần còn lại của cháu bé vào và mang ra Huế giao cho gia đình.

Ông Q. đã tự ý xử lý cơ thể cháu bé mà không cho gia đình biết. (Ảnh: Sức Khoẻ và Đời Sống/VTC News)

Anh N. đau lòng khi nghe tin con đột ngột ra đi sau một thời gian ngắn được gửi đi chữa bệnh. (Ảnh: Người Lao Động)

Đáng nói, sau khi vụ việc nổi lên, đã có thêm một gia đình khác lên tiếng tố cáo ông L.M.Q vì hành vi tác động vật lý khiến con trai họ bị tổn thương nghiêm trọng. Cụ thể, VTC News đăng tải, theo lời chị C.K (tên nhân vật đã được thay đổi - trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể lại, con trai chị cũng từng được gửi đến nhà ông L.M.Q để chữa bệnh chậm phát triển.

Ngay lần đầu đến nhà chị, người đàn ông này đã ngỏ ý gia đình giao con trai cho mình để chữa bệnh chậm phát triển. Tuy nhiên vì không tin tưởng nên chị K. đã từ chối. Một năm sau, ông L.M.Q tiếp tục đến thuyết phục gia đình, nói rằng nên sớm cho con trai đi điều trị trước 3 tuổi nếu không sẽ để lại hệ luỵ nghiêm trọng. Nghe thấy vậy, chị K. đã thay đổi quyết định, chấp nhận giao con cho ông Q.

Ông Q. và bà B. đứng trước nơi chôn cất hũ tro cốt được cho là của cháu bé không may ra đi. (Ảnh: VTC News)


Trước đó, một trường hợp khác tương tự cũng xảy ra. Được biết, suốt 5 năm (từ 2017 đến tháng 3/2022), chị K. chỉ được gặp con 2 lần, tuy nhiên đều không phát hiện điểm bất thường nào. Chị kể: " Đến ngày 28/3/2022, ông L.M.Q. chở con trai tôi ra Huế và điện cho chồng tôi nói là vừa vô tình làm một cháu bé mà ông này đang nhận điều trị ra đi. Nghe thấy thế, tôi đến nhà bố mẹ ông này ở đường Nguyễn Bính, TP.Huế để đón con về. Về đến nhà tôi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều dấu hiệu bất thường ở vùng đầu, mắt, môi, tai và chân tay. Gặng hỏi cháu thì cháu nói bị thầy Q. tác động ."


Đáng nói, con trai chị K. còn kể rằng: " Hôm đó, con ngủ với anh N. (con trai của ông L.M.Q) còn em Q. ở với cô B. và thầy Q. Khi con đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rồi cô T. chạy sang gọi con với anh N. dậy và nói em Q. không còn nữa.


Lúc đó con thấy em Q. nằm trên giường, trên đầu và mũi có biểu hiện lạ. Thầy Q. thì đang thay quần áo cho em Q. và lấy tay ấn vào bụng em… Ngày hôm sau thầy Q. thu dọn đồ đạc và gọi taxi chở con với anh N. về một khách sạn ở Nha Trang…"

Nhiều tình tiết khiến dư luận xôn xao, bàn tán. (Ảnh: Người Lao Động)

Ông Q. đến tận nhà anh N. thắp nhang cho bé trai xấu số. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Đến nay, vụ việc vẫn đang được dân tình hết mực quan tâm, theo dõi. Mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ được vụ việc.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Bất kỳ người bố người mẹ nào cũng đều mong muốn con mình có thể luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Vì vậy, dù có phải đánh đổi bằng bất kỳ giá nào, họ cũng chấp nhận. Tuy nhiên, bố mẹ trước khi đưa con đi khám, chữa bệnh cũng cần phải tìm hiểu từ trước, tuyệt đối không được tin vào những cơ sở, cá nhân không có chuyên môn. Để an toàn nhất, khi thấy con có biểu hiện bất thường, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ đến bệnh viện để được chuyên gia thăm khám kịp thời.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook