Khoe đi du lịch, đăng Facebook sống ảo nhưng nợ vài triệu không trả

Chia sẻ Facebook
15/06/2023 16:12:30

Nhiều người luôn muốn 'tô vẽ' cho bản thân thật hào nhoáng, sang chảnh trên mạng xã hội. Họ luôn đến những nơi đắt đỏ nhưng ngoài đời thật lại đang nợ tiền, mãi không thể trả.

Trên mạng xã hội, ai cũng muốn tô vẽ cho bản thân mình trông thật sang chảnh, giàu có, khoe những gì tốt nhất, đẹp nhất để nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Thế nhưng, đằng sau tài khoản đó là cuộc sống như thế nào thì có lẽ chẳng ai biết được. Có không ít người sẵn sàng đi vay nợ để được hưởng thụ.

Nhiều người luôn cố gắng "tô vẽ" cuộc sống trên mạng xã hội của bản thân. (Ảnh minh họa: Freepik)


Khoe cuộc sống giàu có nhưng tiền nợ mãi không trả

Mạng xã hội giống như một tờ giấy trắng, tùy ý để người khác vẽ lên, tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho chúng. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người thường “khoe mẽ” trên mạng xã hội để nhận về những ánh nhìn ngưỡng mộ, xuýt xoa của mọi người. Nhưng ai đâu hay, có nhiều người thậm chí còn đang nợ nần hết người này đến người khác.

Nhiều người lúc nào cũng khoe cuộc sống giàu có nhưng thực tế lại đang nợ nần chồng chất. (Ảnh minh họa: Pinterest)


- “Bạn đi chỗ nào đây, trông đẹp nhỉ, chắc cũng tốn lắm?”


- “Cũng không tốn lắm. Ăn bữa này no nê mà hết có 2 triệu đồng/người thôi.”


- “Thế chắc dạo này bạn cũng có nhỉ? Nếu vậy chuyển cho tôi 5 triệu mà bạn vay từ đầu năm nhé.”


- “Bạn thông cảm, nay sinh nhật người yêu tôi nên đi ăn sang một bữa chứ cũng chưa có. Bạn thư thư đợi tôi chút. Yên tâm, tôi không chạy mất được đâu.”

Sống sang chảnh nhưng lúc người khác đòi nợ lại chẳng thể trả. (Ảnh minh họa: Penny Calling Penny)


Đó là cuộc hội thoại giữa Minh (23 tuổi) và người bạn vay tiền đã hơn 5 tháng chưa thấy trả. Mặc dù thấy không hài lòng khi bạn mình đang nợ mà lại không có ý tiết kiệm trả tiền, chỉ thấy đăng ảnh đi chơi, ăn uống sang chảnh nhưng vì nể mặt bạn bè nên Minh lại thôi. Minh tâm sự: “Có thể nhiều người nghĩ 5 triệu đồng không đáng là bao nhưng với đứa vừa ra trường đi làm nhưng mình thì nó cũng hơn nửa tháng lương rồi”.

Nợ người khác nhưng mãi chưa thấy trả tiền. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Lối sống nghèo sang chảnh, sẵn sàng vay mượn để hưởng thụ


Hiện nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ ưa thích sự hào nhoáng, sang chảnh ảo. Để tạo nên một vỏ bọc giàu có cho mình trên mạng xã hội, họ sẵn sàng vay mượn, dùng thẻ tín dụng, tiêu trước trả sau. Một số bạn trẻ trong “Cột sống” Gen Z còn nêu cao châm ngôn: “Tuổi trẻ có bao nhiêu, hãy hưởng thụ tất cả” . Chính vì vậy mà họ chẳng ngại ngần khi kiếm 10 mà tiêu tới 14, 15 đồng. Họ cho rằng đây mới chính là tuổi trẻ, là cuộc sống. Cứ thế, họ đi du lịch khắp nơi, ăn uống ở những nơi đắt đỏ mà không hề nghĩ tới việc tiết kiệm trả nợ.

Một số bạn trẻ sống theo kiểu hưởng thụ trước mắt, nợ nần tính sau. (Ảnh minh họa: Purseblog)

Tệ hơn, nhiều người còn cho rằng đây là lối sống hiện đại dẫn tới những suy nghĩ sai lệch. Thay vì nỗ lực, cố gắng học tập, làm việc thì họ lại chạy theo sự phù phiếm ảo. Điện thoại nào mới ra cũng muốn có lập tức, quần áo luôn phải là loại mốt nhất dù đôi khi tiền chẳng có đủ. Đây là một thực trạng đáng báo động ở giới trẻ. Nó làm mọi người quên đi cuộc sống thực tại, không có định hướng rõ ràng cho cuộc sống.

Thay vì cố gắng học tập, làm việc, họ lại chỉ chăm chú "tô vẽ" cho vẻ ngoài. (Ảnh minh họa: pngtree)

Nhiều người sẵn sàng vay mượn để ăn chơi xa hoa. (Ảnh minh họa: Value Walk)


Điểm hơn nhau của mỗi người không nằm ở đồng tiền

Nhiều bạn trẻ thường nghĩ rằng càng giàu có thì sẽ càng được tôn trọng. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Giá trị của con người nằm ở những phẩm chất tốt đẹp, tính cách chứ không chỉ nằm ở đồng tiền. Nhiều bạn trẻ cứ cố gắng khoe khoang của cải, cuộc sống sang chảnh để được mọi người nể hơn nhưng sau một thời gian, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng ai tôn trọng người khác chỉ vì giàu có.

Mạng xã hội là ảo, con người chúng ta mới là thật nên đừng cố gắng khoác lên "chiếc áo" quá khổ. (Ảnh minh họa: Freepik)


Đó cũng chính là điều mà độc giả của YAN nhận ra sau thời gian dài. Đến một thời điểm nào đó, họ mới biết rằng những người càng hay khoe là những người đang thiếu thốn một mặt nào đó. Chị Trang chia sẻ: “Chẳng ai hơn ai chỉ bởi vì cái nick Facebook ảo cả. Mạng xã hội mà, ai thích gì thì tô vẽ đó thôi nhưng ra ngoài đời, nhìn sẽ biết đó là người như thế nào”.

Sẽ đến lúc chúng ta nhận ra những thứ phù phiếm đó không có giá trị gì. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Thay vì cố gắng vay mượn để làm cho cuộc sống hào nhoáng, giàu có, chúng ta hãy cố gắng thể hiện bản thân bằng tri thức, tính cách thật của chính mình. Những giá trị bên trong con người mới là thứ tồn tại lâu nhất.

Ai cũng muốn bản thân mình được đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong mắt người khác. Thế nhưng, đó không phải là lý do để bạn theo đuổi những thứ phù phiếm không cần thiết, bất chấp kinh tế chưa vững, phải đi vay mượn người khác. Lại càng tệ hơn nếu bạn vẫn còn đang vay người khác nhưng không có ý định tiết kiệm trả nợ, chỉ biết ăn tiêu phung phí. Là người trẻ, chúng ta nên cân nhắc tới vấn đề kinh tế, đừng cố gắng chạy theo những thứ xa hoa ảo vì điều này không nói lên giá trị của con người.


Cùng cập những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook