Khánh Phương tiết lộ gu vợ tương lai

Chia sẻ Facebook
01/06/2023 10:07:54

Ca sĩ Khánh Phương nói vốn kín đáo, không cố ý khoe có nhà 200 tỷ đồng, lãi hàng chục tỷ đồng tiền chứng khoán.

Khánh Phương dự định thực hiện liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát năm nay. Dịp tái xuất, anh nói về cuộc sống và hoạt động âm nhạc.

- Cuộc sống của anh những năm qua thế nào?

- Ngoài đi hát, tôi kinh doanh, vào ban lãnh đạo công ty bất động sản. Tôi sinh hoạt khá điều độ, thường ngủ trước 23h, thức dậy lúc 8-9h. Ngoài ra, tôi cũng phải dành thời gian gặp mặt, họp hành với hội đồng quản trị công ty. Tôi không có nhiều mối quan hệ với bạn bè trong giới, chỉ hay chơi cùng một số nhạc sĩ. Tôi cũng không thích la cà cà phê, tám chuyện, thường ở nhà tập thể thao, chạy bộ, bơi lội. Những lúc rảnh, tôi sẽ đi ăn uống với gia đình. Nói chung, cuộc sống cũng có những lúc trầm nhưng tôi là người lạc quan, luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực.

- Anh làm gì để nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc?

- Tôi vẫn đi diễn, chỉ là tần suất không dày, chủ yếu để bớt nhớ nghề. Những lúc rảnh rỗi mà lại thèm hát, tôi mở karaoke, có khi hát đến bảy, tám tiếng. Tôi cũng hay xem lại MV của các nhóm nhạc như Backstreet Boys, NSync, bởi âm nhạc của họ gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x.

Tôi học trái ngành, đến với âm nhạc là do nghề chọn người. Thời điểm năm 2004, khi nhóm MP5 do tôi thành lập tan rã, tôi chán nản vì cảm giác thất bại, định giải nghệ. Thế nhưng, một số cơ duyên lại đến, khiến tôi không thể dừng lại, quyết định hát solo và có thành công. Năm 2008, sau khi nổi tiếng với Chiếc khăn gió ấm, tôi kín lịch diễn, ghi hình, quảng cáo. Hầu như ngày nào tôi cũng di chuyển hàng trăm km, đi hát ở các tỉnh xa. Đó là khoảng thời gian tôi còn trẻ, sức khỏe khá "trâu bò", háo hức với mọi thứ. Qua giai đoạn tôi tự gọi là "hoàng kim" ấy, tôi sống chậm hơn, có thêm những lựa chọn mới.


Ca sĩ Khánh Phương hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Thông tin anh lãi hàng chục tỷ đồng cổ phiếu gần đây được dư luận quan tâm, anh nói sao về việc này?

- Chuyện cổ phiếu lên xuống vài giá rất bình thường. Mục đích của tôi đầu tư vào công ty hiện tại không vì lãi 10, 20 tỷ đồng lướt sóng mà chủ yếu để nắm quyền quản trị. Trước khi nhóm của tôi vào hội đồng, đơn vị có nhiều hạng mục tiềm năng nhưng bị ngưng trệ. Chúng tôi muốn xử lý những tồn đọng, hoàn thiện các dự án này.

Tôi vốn là người kín đáo, không cố ý khoe khoang vật chất. Vài năm trước, tôi tham gia một chương trình liên quan tổ ấm. Khi MC hỏi giá trị nơi ở, tôi vô tình tiết lộ nhà tôi ước tính 200 tỷ đồng, thông tin này sau đó lan truyền rộng rãi. Việc chơi cổ phiếu cũng vậy, có một đồn mười. Vài chục tỷ đồng của tôi không là gì so với nhiều người có hàng trăm, hàng nghìn tỷ trên sàn chứng khoán. Tiền cổ phiếu không hẳn là tiền mặt, không phải muốn bán là được ngay.

Từ năm 2000, tôi đã bắt đầu kinh doanh, gặt hái được không ít nhưng nhận trái đắng cũng nhiều. Công việc hiện tại cũng là một cái duyên. Trong quá trình này, tôi vẫn vừa làm vừa học hỏi về quản trị con người, doanh nghiệp.


Khánh Phương hát 'Chiếc khăn gió ấm'

- Ở tuổi 42, có nền tảng kinh tế, cuộc sống ổn định, vì sao anh vẫn độc thân?

- Chuyện tình cảm của tôi rất lận đận, nhiều thăng trầm, một phần do tính cách thích bay nhảy, công việc lại khá bận rộn. Bố mẹ cũng sốt ruột nhưng chuyện hôn nhân không thể cưỡng cầu. Nhìn bạn bè xung quanh yên bề gia thất, tôi đôi khi chạnh lòng, mong mỏi một đám cưới nhưng mọi chuyện còn do duyên phận.

Tôi không cần vợ phải là người quá đẹp nhưng cần có trái tim nhân hậu. Mẫu người lý tưởng của tôi là cô gái lương thiện, biết nhường nhịn, hiếu thảo với cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Tôi nghĩ một người vợ tốt bụng sẽ nuôi dạy được những đứa con ngoan, bởi tính cách con cái thường ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Ngoài ra, cô ấy nên biết chăm lo gia đình. Tôi không yêu cầu vợ ở nhà cả ngày nội trợ, bởi nhà tôi luôn có giúp việc, nhưng cô ấy cũng cần quán xuyến, coi sóc những chuyện quan trọng. Cuối cùng, bạn đời phải là người hiểu và thông cảm cho công việc của tôi.

Trong chuyện tình cảm, tôi không phải mẫu người quá lãng mạn nhưng vẫn biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của nửa kia. Tôi chắc chắn nếu kết hôn, mình là người có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Nói chung, tôi không phải mẫu người yêu quá lý tưởng nhưng có thể che chở cho bạn đời, tạo niềm vui cho họ.

- Trở lại sau nhiều năm ít đi hát, anh nghiên cứu thị trường, gu nghe nhạc của khán giả thế nào?

- Hiện tại, mạng xã hội phát triển nhanh, ảnh hưởng nhiều đến gu nghe nhạc các bạn trẻ. Khán giả giờ thích âm nhạc mới, hiện đại, không còn quá chuộng các ca khúc tự sự, trữ tình hoặc nhạc Hoa lời Việt. Tôi vẫn nghiên cứu, không phải để mình thay đổi như một con tắc kè hoa chiều lòng người nghe, mà điều chỉnh một số yếu tố như cách hát, hòa âm phối khí để phù hợp hơn với thị trường.

Tôi nghĩ cuộc đời ca sĩ chỉ cần có một hit lớn là hạnh phúc rồi, tôi thấy vui và may mắn vì đến nay vẫn được nhắc đến với bài Chiếc khăn gió ấm. Điều quan trọng là khán giả yêu mến chất giọng khác biệt của tôi.

Năm nay, tôi muốn làm liveshow kỷ niệm 15 năm vào nghề. Chương trình sẽ tái hiện câu chuyện, chặng đường từ khi bắt đầu đến với âm nhạc của tôi cho đến hiện tại. Tôi đang cố gắng phân bổ thời gian, tâm sức cho việc kinh doanh và việc làm liveshow. Tôi nghĩ đây sẽ là đêm nhạc riêng duy nhất trong nghiệp hát của mình. Sau chương trình, tôi vẫn sẽ đi hát nhưng chọn lọc hơn, chỉ xuất hiện ở một số show phù hợp.


MV 'Mưa thủy tinh' - Khánh Phương

Khánh Phương 42 tuổi, sinh tại TP HCM, có ba bằng đại học ngành Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí và Luật nhưng chọn theo nghiệp ca hát. Anh từng sáng lập nhóm nhạc MP5 và bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2006. Thập niên 2000, anh là ca sĩ ăn khách với các bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Lặng yêu.

Chia sẻ Facebook