Khâm phục ông bố khiếm khuyết nuôi con học giỏi, đam mê làm việc thiện

Chia sẻ Facebook
08/04/2023 15:39:59

Dù bản thân mắc khiếm khuyết nhưng anh Hòa vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng nuôi dạy 2 con gái học giỏi và ngày ngày đóng góp cho hoạt động từ thiện vì cộng đồng.


15:30 08/04/2023

Nhiều người sinh ra và lớn lên không may mắn khi cơ thể khiếm khuyết, ảnh hưởng tới sinh hoạt nhưng vẫn quyết tâm không từ bỏ, nỗ lực sống với một ý chí kiên cường và mạnh mẽ. Từ chỗ là một người cần nhận sự trợ giúp của cộng đồng, họ đã vượt qua số phận, đóng góp công sức của mình, mong muốn trở thành người có ích. Đó cũng là những thông điệp mà anh Nguyễn Thắng Dương (sinh năm 1985, ngụ Thanh Trì, Hà Nội) muốn gửi gắm tới mọi người.



Anh Dương bị khiếm khuyết từ khi mới sinh ra. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Trí Thức Trẻ đăng tải, anh Dương không may bị bệnh từ lúc mới sinh ra, đến tận năm 14 tuổi anh vẫn không thể đi được mà chỉ có bò và lết. Anh Dương được mẹ đưa đi chữa trị khắp nơi. Cứ có chỗ nào ai mách chữa được là lại đưa con đến, song công sức của bà đều đổ sông đổ bể, anh Dương vẫn không thể thay đổi số phận.

Ngày bé, anh Dương tuy chưa đi được chỉ bò, lết nhưng lại cực kỳ chăm chỉ và trách nhiệm, ở nhà việc cơm nước, nhà cửa, lợn gà đều lo chu toàn cho bố mẹ yên tâm đi làm, chị đi học.



Ngay từ bé anh Dương đã không đầu hàng số phận, quyết tâm vượt nghịch cảnh. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Đến mãi năm 14 tuổi, kỳ tích đã xảy ra khi anh Dương tự mình đi được, rồi học đi xe đạp 3 bánh. Anh xin bố cho đi xe điện 3 bánh để đi chợ, nhưng bố nhất quyết không cho vì lo lắng ngoài đường xe cộ đông, anh Dương không thể xử lý được.

Sau này bố mất, anh Dương lúc ấy cũng đã kết hôn, mới dám mua cho mình chiếc xe điện đi chợ. Trên chiếc xe mưu sinh ấy, cứ 4 giờ sáng hàng ngày anh Dương lại dậy ra chợ đầu mối mua rau về để hai vợ chồng bán. 2 vợ chồng ngồi bán ở chợ ven đường gần bệnh viện K Tân Triều, đến 8 giờ thì chạy về chợ Xa La bán tiếp.



Anh Dương mỗi ngày đều ra chợ bán rau với vợ. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Nói về việc lên duyên với vợ, anh Dương cho biết vợ anh tên Đằng quê Bắc Ninh. Chị may mắn có cơ thể lành lặn như bao người khác nhưng lại không minh mẫn bằng người ra. Bác của anh Dương có quen bố mẹ chị Đằng, nên mai mối, thế là hai người nên vợ thành chồng.



Vợ chồng anh Dương nên duyên với nhau nhờ người bác họ giới thiệu. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Cặp đôi đặc biệt này sinh được 2 cô con gái, một bạn học lớp 8 một bạn lớp 3. Anh Dương vô cùng tự hào về các con, đặc biệt cô con gái lớn hiện vừa là lớp trưởng, kiêm phụ trách đội trưởng Sao đỏ, thành tích học tập luôn đứng trong top nhất, nhì của khối.



Anh Dương vô cùng tự hào về 2 người con gái. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Ngoài thời gian phụ vợ bán rau ngoài chợ, anh Dương dù là một người khiếm khuyết nhưng lại vô cùng tích cực trong các hoạt động tình nguyện. Đều đặn mỗi ngày anh đều chạy xe đi lấy rau cho “Quán cơm 2000 đồng” chuyên phục vụ những bữa cơm yêu thương, ấm áp cho những mảnh đời khó khăn. Xong xuôi lại chở những suất cơm nóng đến viện để phát cho mọi người. Có vất vả hay mệt mỏi thế nào đi nữa, anh Dương luôn có mặt khi mọi người cần với nụ cười thật tươi trên môi.

Nhiều người cho rằng anh Dương là người cần được giúp đỡ, song ngược lại anh luôn là tình nguyện viên nhiệt tình nhất nhì của quán cơm từ thiện này. Bởi từ hoàn cảnh của mình nên anh hiểu và cảm thông với những người bệnh tật và khó khăn rất nhiều.



Quán cơm 2000 nơi anh Dương mỗi ngày đều đến để giúp đỡ. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Cũng vượt lên hoàn cảnh, trở thành một tấm gương người khiếm khuyết đóng góp nhiều cho những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như anh Dương, anh Hoàng Thái Hòa đã chứng minh cho mọi người thấy không gì là không thể.



Anh Hòa sau một trận sốt ngày bé đã không thể đi lại bình thường. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đăng tải câu chuyện của anh Hòa (30 tuổi, ngụ tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) một người khiếm khuyết mở cửa hàng sửa chữa điện. Anh sửa hoàn toàn miễn phí cho những người khó khăn. Ngoài ra anh còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các công tác đoàn và được mọi người bình chọn trở thành Phó Bí thư Chi đoàn của thôn.



Anh Hòa (ngồi bên phải) tích cực với các hoạt động thiện nguyện, được bầu là Phó Bí thư Chi đoàn thôn. (Ảnh: Thanh Niên)

Có thể thấy, chẳng cần “đao to búa lớn”, nhưng những người như anh Dương hay anh Hoà vẫn đang ngày ngày đóng góp, lan tỏa những điều tích cực với cộng đồng.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nhiều người cho rằng một khi "số phận" đã được an bài và chẳng thể thay đổi. Thế nhưng trong cuộc sống hiện nay, vẫn có rất nhiều tấm gương phi thường "không chịu thua số phận", họ bản lĩnh và vô cùng mạnh mẽ, kiên quyết tự tạo nên cuộc sống như mong muốn, theo cách riêng của mình. Những việc như "đầu hàng", "bỏ cuộc", "mặc kệ", "muốn đến đâu thì đến"... là thứ sẽ không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Chính họ đã trở thành nhưng tấm gương sáng, là người truyền cảm hứng rất lớn cho cộng đồng, cho xã hội.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Comment cái mới được!

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook