Khách nhí thành đồng nghiệp sau 15 năm: Duyên phận thật kỳ diệu

Chia sẻ Facebook
13/11/2022 16:22:10

Một cậu bé từng chụp ảnh cùng nữ tiếp viên hàng không khi thuở nhỏ. 15 năm sau, cậu bé năm nào vô tình gặp lại cô tiếp viên ấy khi cả 2 trở thành đồng nghiệp. Đây là một cuộc tái ngộ vô cùng thần kỳ.

Đôi khi duyên phận là một điều thật kỳ diệu mà chúng ta chẳng thể ngờ tới như cái cách mà cậu bé năm 5 tuổi lần đầu đi máy bay được gặp và chụp ảnh cùng cô tiếp viên hàng không, đến năm 20 tuổi cậu bất ngờ trở thành người bạn đồng hành trên các chuyến bay cùng người tiếp viên năm xưa.

Chàng trai từng chụp ảnh với tiếp viên hàng không nuôi giấc mơ được làm việc trên bầu trời. (Ảnh: Baidu)

Trang The Paper chia sẻ, chàng trai trong câu chuyện này tên Từ Ngạn Phong (sinh năm 1999, quê quán Thường Châu, Trung Quốc). Ngạn Phong may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế nên ngay từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ đưa đi du lịch ở nhiều nơi.

Năm 2004, khi ấy Từ Ngạn Phong 5 tuổi, cả nhà quyết định đi du lịch đến thành phố Tam Á. Vì địa điểm này cách nơi ở của gia đình khá xa nên phải di chuyển bằng đường hàng không, đó cũng lần đầu tiên cậu bé Ngạn Phong được đi máy bay.

Từ Ngạn Phong năm 5 tuổi được đi máy bay lần đầu. (Ảnh: The Paper)

Mẹ của Ngạn Phong đã thực hiện 1 album ảnh đặc biệt để ghi lại quá trình trưởng thành của con trai. Do vậy bất cứ chuyến đi nào cô cũng sẽ chụp lại những bức ảnh lưu niệm, ghi rõ ngày tháng và địa điểm để làm kỷ niệm. Và đương nhiên chuyến bay đầu tiên của cậu bé cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, do vậy mẹ của em đã chụp rất nhiều ảnh.

Khi máy bay ở độ cao ổn định, cậu bé 5 tuổi khi ấy ngây ngô nói với mẹ về mong muốn được chụp ảnh cùng cô tiếp viên, vì cô đã vô cùng nhiệt tình, chu đáo và cũng rất ấm áp với tất cả mọi người. Sau khi mẹ cậu bé Ngạn Phong ngỏ lời, cô tiếp viên liền đồng ý chụp cùng vị khách nhí đáng yêu.

15 năm sau anh có cơ hội được gặp lại nữ tiếp viên năm xưa với tư cách đồng nghiệp. (Ảnh: The Paper)

Kể từ ấy, tình yêu với bầu trời dần dần nảy mầm và cậu bé mong ước lớn lên được trở thành một tiếp viên hàng không. Chính vì vậy trong suốt những năm học, Ngạn Phong đã cố gắng học tập và rèn luyện rất nhiều để thực hiện ước mơ của mình.

Trời không phụ lòng người khi Ngạn Phong đã đậu vào Học viện Hàng không Dân dụng (Trung Quốc). Đến tháng 9/2019, cậu sinh viên năm 3 được đi thực tập tại hãng hàng không nơi cậu đã từng đi chuyến bay đầu tiên trong đời.

Cậu bé ngày nào đã cao lớn và rất đẹp trai. (Ảnh: QQ News)

Để kỷ niệm ngày ấy, Từ Ngạn Phong đã đăng bức ảnh ngày bé lên mạng xã hội. Điều bất ngờ xảy ra khi trưởng nhóm phụ trách sinh viên nhìn thấy bức ảnh và hỏi Ngạn Phong có muốn gặp lại nhân vật trong bức ảnh. Và đó là cách cậu bé 5 tuổi ngày nào gặp lại nữ tiếp viên chụp ảnh kỷ niệm cùng mình.


Nữ tiếp viên có tên là Phương Xuân – cô cho biết bản thân đã thực sự bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh: “Tôi vẫn còn nhớ chuyến bay ấy. Mỗi lần tôi đi ngang qua, cậu bé đều ngẩng đầu lên, vẫy tay và cười với tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chụp ảnh với một khách du lịch kể từ khi tôi vào nghề, làm sao tôi có thể từ chối yêu cầu của một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Tôi không ngờ rằng cậu bé trắng trẻo, đáng yêu năm nào giờ đã cao lớn và rất đẹp trai”.

Ngạn Phong nỗ lực học tập để trở thành tiếp viên hàng không. (Ảnh: Baidu)


Còn đối với Từ Ngạn Phong, cậu tâm sự : “Chị ấy vẫn không thay đổi gì so với 15 năm trước, giọng nói của chị ấy vẫn rất dịu dàng”.

Sau lần gặp mặt ấy, cả hai đã cùng chụp bức ảnh tái hiện lại ngày xưa. Từ Ngạn Phong còn vinh dự được Phương Xuân hướng dẫn thực tập, vì nữ tiếp viên có kinh nghiệm nhiều năm. Từ đó, Ngạn Phong đã gọi chị Phương Xuân là “sư phụ”. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của “sư phụ" Phương Xuân mà cậu đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập.

Anh còn may mắn được chính tiếp viên năm xưa hướng dẫn thực tập. (Ảnh: QQ News)

Hiện nay Từ Ngạn Phong đã tốt nghiệp đại học và chính thức trở thành tiếp viên hàng không. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, anh cũng là một trong những tiếp viên tiêu biểu khi không ngần ngại phục vụ cho các chuyến bay giải cứu, tiếp ứng cho người dân và đội ngũ nhân viên y tế. Anh là một trong những tiếp viên hàng không xuất sắc, đạt được nhiều thành tích trong công việc.

Anh và sư phụ mình đã thực hiện nhiều chuyến bay tiếp ứng vùng dịch ở Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Ngạn Phong đã trở thành một tiếp viên hàng không xuất sắc. (Ảnh: Baidu)

Có thể thấy, trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ trùng hợp xảy ra mà chúng ta không thể biết trước. Và đáng trân trọng hơn hết là sự kiên trì, nỗ lực để đạt được ước mơ của cậu bé Từ Ngạn Phong trong câu chuyện trên.


Cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

15 năm là một khoảng thời gian rất dài trong đời người và việc tái ngộ với người lạ từng gặp thực sự hiếm có. Đó là lý do vì sao nhiều người gọi cuộc tái ngộ giữa chàng trai Từ Ngạn Phong và cô tiếp viên Phương Xuân là duyên phận. Có lẽ chính bản thân của 2 người cũng không ngờ bức ảnh chụp ngày xưa lại có cơ duyên đưa 2 người trở thành "thầy-trò" trong tương lai.

Thế nhưng duyên cũng cần phải có sự cố gắng và nỗ lực học tập rất nhiều của Từ Ngạn Phong. Chính sự yêu thích bầu trời đã thôi thúc chàng trai này học tập thật tốt để thực hiện được ước mơ của mình.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook